
Lực lượng tìm kiếm người mất tích vụ lật đò chở bảy người trên sông Gianh chỉ có phút nghỉ ngơi ngắn ngủi ngay trên đò và hình ảnh này khiến nhiều người xúc động – Ảnh: QUỐC NAM
Sáng 20-2, ông Nguyễn Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy xã Tuyên Bình (tỉnh Quảng Trị), xác nhận lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể ông N.V.T. (68 tuổi, trú thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình) sau vụ lật đò chở bảy người sáng mùng 3 Tết trên sông Gianh.
Theo ông Sáu, lực lượng tìm kiếm của chính quyền xã đã nỗ lực tìm gần như suốt đêm, đến gần 10h sáng mới phát hiện thi thể ông T.. Hiện còn cháu N.D.C. (14 tuổi) vẫn đang mất tích, nên công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục.
Sáng nay, một hình ảnh đầy xúc động đã được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, lấy đi nước mắt của nhiều người. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc một nhóm người trong lực lượng tìm kiếm, sau nhiều giờ đồng hồ vật lộn với con nước, chỉ có vỏn vẹn hơn một tiếng đồng hồ chợp mắt ngay trên chiếc thuyền nhỏ neo đậu trên mép sông.

Bữa ăn tạm bợ ngay bên bờ sông của lực lượng cứu hộ – Ảnh: QUỐC NAM
“Thương hai ông cháu nằm dưới sông lạnh suốt đêm, nhưng cũng xót cảnh lực lượng cứu hộ bỏ cả Tết đầm ấm bên gia đình để lặn lội rà từng mét nước tìm người”, chị Lan Anh, một bạn đọc, bày tỏ cảm xúc.
Đến sáng 20-2, đội thợ lặn Phù Kinh, một vùng nổi tiếng với nghề lặn, cũng đã tăng cường đến xã Tuyên Bình để tham gia tìm kiếm.
Một thợ lặn cho biết vì quá thương cho cảnh đại tang mất đến bốn người của một gia đình, nên đã không ngần ngại gác lại chuyện ăn Tết, ngược sông Gianh lên Tuyên Bình hỗ trợ cứu hộ.
Theo ông Sáu, phạm vi tìm kiếm đã được mở rộng để phòng tình huống nước cuốn người mất tích đi xa.
“Lãnh đạo xã túc trực suốt đêm bên bờ sông. Đến sáng nay, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, cũng đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm. Chúng tôi đang cố gắng hết sức mình để đưa những người mất tích về nhà”, ông Sáu cho biết thêm.
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, sáng 19-2, một vụ chìm đò đã xảy ra trên sông Gianh đoạn qua xã Tuyên Bình, khiến bảy người trên đò rơi xuống sông. Hai người trong đó được xác định đã chết, còn hai người đang mất tích.
Một người dân địa phương phát hiện đã kêu cứu. Ngay sau đó, một chiếc đò khác của người dân địa phương đã lao đến vớt được năm người. Trong đó một phụ nữ và hai trẻ em trong tình trạng sức khỏe ổn định.
Một cháu bé hơn 2 tuổi khi được vớt lên thì đã tím tái, sau đó tử vong. Bà C.T.N., 68 tuổi, được đưa lên bờ nhưng cũng đã tử vong.
Chiếc đò trên do ông N.V.T. ở xã Tuyên Bình điều khiển, đi từ hướng xã Tuyên Hóa qua xã Tuyên Bình.
Tất cả những người trên đò là ông bà, con dâu và bốn người cháu cùng một nhà.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/nhoi-long-phut-nghi-ngoi-cua-nhung-nguoi-bo-tet-tim-nguoi-mat-tich-sau-vu-lat-do-20260220103824154.htm

