Thứ sáu, Tháng ba 13, 2026
HomeThời SựCử tri 104 tuổi ở Hà Nội quyết chống gậy đi bỏ...

Cử tri 104 tuổi ở Hà Nội quyết chống gậy đi bỏ phiếu ngày bầu cử

Những ngày này, không khí tại đơn vị bầu cử số 2, hòm phiếu số 10 thuộc thôn Thạch (xã Tây Phương, Hà Nội) trở nên nhộn nhịp. Vào mỗi buổi sáng sớm, 21 cán bộ thuộc tổ bầu cử có mặt tại nhà văn hóa thôn để chuẩn bị các phần việc sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân.

Cử tri 104 tuổi ở Hà Nội quyết chống gậy đi bỏ phiếu ngày bầu cử- Ảnh 1.

Khu vực bầu cử tại thôn Thạch, xã Tây Phương, Hà Nội

Năm nay, số lượng cử tri tại thôn Thạch khoảng 1.700 người, gấp 3 lần so với kỳ bầu cử trước, do việc sáp nhập các xã và tăng dân số tự nhiên. Vì vậy, công tác rà soát danh sách cử tri được thực hiện tỉ mỉ đến từng hộ, từng người để đảm bảo không ai bị bỏ sót quyền lợi.

Cử tri cao tuổi quyết tâm bỏ phiếu trực tiếp

Trong số đó, câu chuyện về những cử tri “đặc biệt” của thôn Thạch – những cụ già đã đi qua hơn 1 thế kỷ cuộc đời luôn được nhắc đến với sự trân trọng. Đầu tiên, phải kể đến cụ bà Đặng Thị Chín, năm nay tròn 104 tuổi.

Cử tri 104 tuổi ở Hà Nội quyết chống gậy đi bỏ phiếu ngày bầu cử- Ảnh 2.

Cụ Đặng Thị Chín (bìa phải)

Ở tuổi “xưa nay hiếm”, cụ Chín vẫn khiến nhiều người ngạc nhiên bởi sự minh mẫn và sức lao động dẻo dai. Dù con cháu đông đúc nhưng cụ vẫn giữ thói quen tự nấu cơm, tự giặt quần áo… mà chưa cần nhờ đến ai.

Khi nhắc về gia đình, cụ vẫn nhớ rõ tính cách của 5 người con, kể rành rọt 25 cháu và gần 20 chắt. Thậm chí, cụ còn nhớ chắt nào sắp đến tuổi lập gia đình.

Đặc biệt, cụ vẫn nhớ như in cảm xúc mỗi lần được tham gia bầu cử đó là niềm vui giản dị nhưng thiêng liêng. Cụ Chín chia sẻ, từ khi còn trẻ đến nay, cụ đã trải qua rất nhiều kỳ bầu cử của đất nước. Mỗi lần đến ngày bỏ phiếu, trong lòng cụ luôn có cảm giác hồi hộp, phấn khởi. Với cụ, việc đi bầu cử là quyền lợi của người dân, đồng thời cũng là trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Cử tri 104 tuổi ở Hà Nội quyết chống gậy đi bỏ phiếu ngày bầu cử- Ảnh 3.

Cụ Chín vẫn khỏe mạnh, minh mẫn

Cụ Chín nở nụ cười hiền hậu khi nhắc về ngày bầu cử sắp tới, bày tỏ quyết tâm sẽ chống gậy đi bộ ra nhà văn hóa để tận tay bỏ lá phiếu của mình vào hòm phiếu. Theo cụ Chín, việc tự tay bỏ phiếu vào hòm phiếu là khoảnh khắc rất ý nghĩa. Đó không chỉ là quyền công dân mà còn là niềm tự hào khi được góp phần vào công việc chung của đất nước.

Giống như cụ chín, cụ bà Nguyễn Thị Nếp (97 tuổi) và vợ chồng cụ Nguyễn Quốc Dũng (87 tuổi), Nguyễn Thị Thoại (85 tuổi) cũng đang trong cảm xúc hồi hộp và mong chờ.

Cụ Dũng – “nhân chứng sống” đã đi qua những giai đoạn thăng trầm và khốc liệt nhất của lịch sử dân tộc. Cụ Dũng kể, bản thân từng có 6 năm tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nên vẫn nhớ như in những ngày tháng trực tiếp cầm súng chiến đấu tại Hải Phòng hay những khoảnh khắc đối mặt với tử thần khi đứng trên gác cao cầm khẩu súng có đạn 12 ly 7 bắn nhau với máy bay địch.

Cử tri 104 tuổi ở Hà Nội quyết chống gậy đi bỏ phiếu ngày bầu cử- Ảnh 4.

Cụ Nguyễn Quốc Dũng (87 tuổi) và cụ Nguyễn Thị Thoại (85 tuổi)

“Có ngày, chúng tôi phải bắn nhau với địch tới 10 – 20 lần”, cụ Dũng nhớ lại và cho hay, cụ rất ám ảnh về sự tàn khốc của chiến tranh. Trong tâm trí cụ bây giờ vẫn còn hình ảnh bới đống đổ nát tại nhà máy xi măng Hải Phòng để tìm đồng đội gặp nạn.

Đi qua khói lửa chiến tranh, cụ Dũng may mắn sống sót trở về với gia đình nhưng thời kỳ đó đất nước vẫn đang khó khăn, hai vợ chồng đi làm cả năm, tiết kiệm đủ thứ mới đủ nuôi con. Chính vì đã trải qua gian khổ, cụ Dũng không khỏi xúc động trước sự đổi thay “thần kỳ” của quê hương, đất nước.

Cụ Dũng tâm sự, đối với cụ, không có gì quý giá và hạnh phúc bằng hai chữ “hòa bình”. “Tôi vẫn theo dõi thông tin thời sự trong nước và thế giới. Nhìn thế giới đang bất ổn như hiện tại chúng ta cảm thấy thật may mắn khi được sống trong một Việt Nam hòa bình”, cụ Dũng nói tiếp và khẳng định sự biết ơn, niềm tin tuyệt đối của mình đối với Đảng, Nhà nước.

Hướng tới ngày bầu cử, cụ Dũng cho biết sẽ trực tiếp đi xe đạp đến nhà văn hóa trực tiếp bỏ phiếu lựa chọn những người mà mình tin tưởng, những người có đức, có tài để đưa đất nước phát triển. Với cụ, mỗi lá phiếu trong ngày bầu cử là một sự gửi gắm niềm tin để Đảng và Nhà nước tiếp tục lo cho dân, giúp cuộc sống mỗi ngày một ấm no và hạnh phúc hơn.

Ngôi làng nhỏ sẵn sàng cho ngày hội toàn dân

Trao đổi với Thanh Niên, ông Phùng Khắc Đệ, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ bầu cử thôn Thạch, cho biết, ngay sau khi có kế hoạch của cấp trên, địa phương đã thành lập tổ bầu cử và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Cử tri 104 tuổi ở Hà Nội quyết chống gậy đi bỏ phiếu ngày bầu cử- Ảnh 5.
Cử tri 104 tuổi ở Hà Nội quyết chống gậy đi bỏ phiếu ngày bầu cử- Ảnh 6.
Cử tri 104 tuổi ở Hà Nội quyết chống gậy đi bỏ phiếu ngày bầu cử- Ảnh 7.
Cử tri 104 tuổi ở Hà Nội quyết chống gậy đi bỏ phiếu ngày bầu cử- Ảnh 8.

Công tác chuẩn bị bầu cử tại nhà văn hóa thôn Thạch, hòm phiếu phụ cũng đã được chuẩn bị để mang đến tận nhà đối với những cử tri không thể đi lại được

Tổ bầu cử của thôn có 21 thành viên, gồm đại diện các tổ chức đoàn thể, cán bộ thôn và những người có kinh nghiệm trong công tác bầu cử. Các thành viên được phân công phụ trách từng khu vực, bảo đảm mọi khâu chuẩn bị đều được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Đến thời điểm này, việc trang trí điểm bầu cử, chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết cơ bản đã hoàn tất. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là phát tài liệu giới thiệu về các ứng cử viên tới từng hộ gia đình để cử tri có thời gian tìm hiểu trước khi bỏ phiếu cũng đã hoàn thành.

Với kinh nghiệm đã trải qua 7 kỳ bầu cử trên cương vị là cán bộ thôn Thạch, ông Đệ cho rằng, kỳ bầu cử năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi đây là lần đầu tiên cử tri thực hiện bầu cử khi đã thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và diễn ra trong bối cảnh cả nước đang triển khai mạnh mẽ các nghị quyết của Đảng.

Cử tri 104 tuổi ở Hà Nội quyết chống gậy đi bỏ phiếu ngày bầu cử- Ảnh 9.

Ông Phùng Khắc Đệ (áo xanh) trao đổi với cán bộ trong tổ bầu cử

Theo ông Đệ, để chuẩn bị cho ngày bầu cử, tổ bầu cử đã lên kế hoạch rất chu đáo. Theo đó, các cụ cao tuổi nhất trong thôn sẽ là những khách mời “đặc biệt”, các cựu chiến binh sẽ mặc quân phục, phụ nữ mặc áo dài để tạo nên một không khí trang trọng và rực rỡ. Đối với những cử tri cao tuổi hoặc sức khỏe yếu, địa phương đã có phương án hỗ trợ để mọi người đều có thể thực hiện quyền công dân của mình.

“Chúng tôi luôn sẵn sàng phương án mang hòm phiếu phụ đến tận nhà đối với những trường hợp không thể đi lại được. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều cụ cao tuổi vẫn rất phấn khởi và mong muốn tự đến điểm bầu cử”, ông Đệ nói. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/cu-tri-104-tuoi-o-ha-noi-quyet-chong-gay-di-bo-phieu-ngay-bau-cu-185260313074424913.htm

ThanhNien Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay