Thứ sáu, Tháng ba 20, 2026
HomeSức KhỏeCa ghép thận đầu tiên ở Bệnh viện Nhi đồng 1, tạng...

Ca ghép thận đầu tiên ở Bệnh viện Nhi đồng 1, tạng của mẹ cứu con nguy kịch

Mẹ hiến một phần cơ thể cứu con trai nguy kịch

Ngày 20/3, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) thông tin, vừa qua các bác sĩ nơi này đã tiến hành ca ghép thận đầu tiên, cứu một trường hợp bệnh nhi nguy kịch.

Trước đó, vào tháng 6/2025, bé K.T.P. (14 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) nhập viện trong tình trạng phù mặt, xuất huyết dưới da và lượng nước tiểu giảm nghiêm trọng. Qua thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ ghi nhận bé bị suy thận giai đoạn cuối.

Bệnh nhi được chỉ định đặt catheter tĩnh mạch chạy thận nhân tạo cấp cứu, sau đó chuyển sang phương pháp lọc màng bụng để duy trì sự sống. Trong nhiều tháng điều trị, bệnh nhi phải đối mặt với các khó khăn về sức khỏe cũng như sinh hoạt, cơ thể mệt mỏi kéo dài, phụ thuộc hoàn toàn vào phương pháp lọc máu.

Ca ghép thận đầu tiên ở Bệnh viện Nhi đồng 1, tạng của mẹ cứu con nguy kịch - 1

Bé trai được xác định suy thận giai đoạn cuối, cứu cánh cuối cùng là ghép thận (Ảnh: BV).

Trước tình trạng đó, ghép thận là cứu cánh sau cùng cho bệnh nhi. Trước tình huống này, người mẹ là chị P.V. (39 tuổi) đã chủ động đăng ký hiến thận với mong muốn cứu con. Các bác sĩ đã tiến hành đánh giá toàn diện sức khỏe người hiến, ghi nhận chị V. đủ điều kiện cho tạng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục chuyên môn và pháp lý, ca ghép thận được lên kế hoạch thực hiện. Ê-kíp của Bệnh viện Nhi đồng 1 cùng các chuyên gia đầu ngành đã hội chẩn, lên kế hoạch kỹ lưỡng.

Vì thời gian gấp gáp, Bệnh viện Nhi đồng 1 huy động toàn bộ ê-kíp điều trị thuộc nhiều chuyên khoa và các bộ phận liên quan, để đảm bảo cuộc mổ tối ưu.

Ngày 5/3, ca phẫu thuật diễn ra. Hơn 10h, quả thận trái của người mẹ được lấy thành công, đảm bảo đầy đủ các yếu tố về mạch máu và chức năng. Ngay sau đó, tạng được ghép cho bệnh nhi.

Quá trình phẫu thuật kéo dài 3,5 giờ, bé trai phải truyền 6 đơn vị tiểu cầu đậm đặc. Đến 16h30 cùng ngày, ca mổ hoàn tất.

Ca ghép thận đầu tiên ở Bệnh viện Nhi đồng 1, tạng của mẹ cứu con nguy kịch - 2

Các y bác sĩ trong ca phẫu thuật ghép thận ở Bệnh viện Nhi đồng 1 (Ảnh: BV).

“Hậu phẫu, ê-kíp rất lo lắng vì dù thận ghép đã hồng nhưng nước tiểu chảy rất hạn chế. Đến khi PGS Thái Minh Sâm (chuyên gia ghép thận) thực hiện thao thác chuyên môn để nước tiểu bệnh nhi chảy thành dòng tự nhiên, tất cả chúng tôi mới vỡ òa vui sướng”, thành viên tham gia cuộc mổ chia sẻ.

Nguồn: https://dantri.com.vn/suc-khoe/ca-ghep-than-dau-tien-o-benh-vien-nhi-dong-1-tang-cua-me-cuu-con-nguy-kich-20260320135152549.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay