
Chelsea đang gây thất vọng lớn cho người hâm mộ – Ảnh: AFP
Thất bại 0-3 trước Everton ở vòng 31 Premier League 2025-2026 rạng sáng 22-3 đã khiến Chelsea “chôn chân” ở vị thứ 6 trong bảng xếp hạng và bị đặt dấu hỏi lớn về cơ hội giành vé dự Champions League.
Đội bóng từng chen chân vào nhóm ứng viên vô địch giờ đây đã thua bốn trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Đáng báo động hơn, đây là trận thứ ba liên tiếp hàng công của họ tịt ngòi, trong khi hàng thủ để lọt lưới tới 14 bàn chỉ sau năm trận gần nhất.
Đội bóng nhiều bất ổn
Vấn đề lớn nhất của Chelsea lúc này là sự bất ổn lan rộng. Họ không bị đối thủ áp đảo hoàn toàn về mặt thế trận nhưng lại tự bắn vào chân mình bằng những sai lầm cá nhân ngớ ngẩn.
Nơi khung gỗ, Robert Sanchez đang trở thành “thảm họa” thực sự. Trong bàn thua thứ hai, cú dứt điểm của Beto bên phía Everton không quá hiểm hóc nhưng bóng lại luồn qua người Sanchez một cách khó tin. Pha đổ người vớt bóng vô vọng của anh sau đó chỉ làm gợi nhớ đến sai lầm kinh điển của Robert Green năm nào, đồng thời cho thấy rõ sự mất phương hướng của “The Blues”.
Sự lỏng lẻo không chỉ dừng lại ở vị trí thủ môn. Wesley Fofana, người vừa trở lại đội hình chính sau khi bị loại ở trận thua PSG hồi giữa tuần, tiếp tục gây thất vọng.
Hậu vệ này hai lần để mất bóng nguy hiểm và hoàn toàn bỏ quên Beto trong bàn mở tỉ số. Đến hiệp hai, cầu thủ vào sân thay người Andrey Santos lại có một đường chuyền hời hợt ở khu vực giữa sân, tạo điều kiện để Idrissa Gueye cắt bóng, mở ra pha phản công dẫn đến bàn nhân đôi cách biệt.
Vấn đề thể lực là điều đáng lưu tâm. Việc phải căng sức chinh chiến và giành chức vô địch FIFA Club World Cup hồi đầu mùa, kết hợp với lịch thi đấu dày đặc đang bào mòn thể lực của các cầu thủ.
Những trụ cột từng làm nên sức mạnh của đội bóng giờ đây đều sa sút thảm hại. Cole Palmer chơi mờ nhạt và thiếu kết nối, trong khi tuyến giữa đắt giá tỏ ra hụt hơi trong các pha tranh chấp tay đôi. Khi những đôi chân đã mỏi mệt và tinh thần chạm đáy, Chelsea đang dần “rơi tự do”.
Áp lực lớn cho “ghế nóng” HLV Liam Rosenior
Giữa cơn bão khủng hoảng, người hâm mộ và truyền thông đang đặt nhiều câu hỏi về phía HLV Liam Rosenior. Nhà cầm quân người Anh từng liên tục nói về tham vọng tạo ra “90 phút hoàn hảo” trong những tháng đầu tại vị.
Gần đây ông vẫn cố gắng bảo vệ các học trò khi cho rằng những kết quả tồi tệ đến từ “những khoảnh khắc” thay vì sai lầm trong “chiến thuật”. Nhưng ở bóng đá đỉnh cao, khi những khoảnh khắc sai lầm xuất hiện mang tính hệ thống ở mọi trận đấu, chiến thuật và cách quản trị con người của HLV chắc chắn có vấn đề.
Áp lực bủa vây ông Rosenior không chỉ đến từ những thất bại trên sân cỏ mà còn từ chính sự phẫn nộ của người hâm mộ. Trên các khán đài, những tiếng hô vang “Ông sẽ bị sa thải vào sáng mai” đã vang lên. Hàng loạt CĐV Chelsea bỏ về sớm, lặp lại y hệt hình ảnh đáng buồn trong trận thua trước PSG vài ngày trước đó.
Chelsea hiện đang đứng thứ 6 với 48 điểm, kém vị trí thứ 5 của Liverpool 1 điểm. Tuy nhiên với tình cảnh hiện tại, không ai dám tin đội chủ sân Stamford Bridge có thể vươn lên. Đồng thời lịch thi đấu những vòng còn lại ở Premier League của Chelsea khốc liệt nhất so với các đối thủ. Họ phải chạm trán Man City, Man United, Tottenham và “đại chiến” với Liverpool.
Trong bối cảnh mùa giải đang về giai đoạn nước rút, việc mất vé dự Champions League sẽ là một thảm họa về mặt tài chính lẫn vị thế. Quỹ thời gian để sửa sai không còn nhiều và nếu HLV Liam Rosenior không thể xốc lại tinh thần của một tập thể đang rệu rã, việc giới chủ đội bóng tiếp tục thay tướng có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/chelsea-loay-hoay-di-tim-ban-sac-20260323111742291.htm

