Thứ ba, Tháng ba 31, 2026
HomeĐời SốngHang Sơn Đoòng đẹp choáng ngợp trong phóng sự 12 phút của...

Hang Sơn Đoòng đẹp choáng ngợp trong phóng sự 12 phút của Mỹ

Ngày 30/3, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Trị xác nhận Đài truyền hình CBS (Mỹ) vừa phát sóng phóng sự về Sơn Đoòng – hang động lớn nhất thế giới nằm trong Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, thuộc tỉnh Quảng Trị trong chương trình 60 Minutes (tạm dịch: 60 phút).

Hang Sơn Đoòng đẹp choáng ngợp trong phóng sự 12 phút của Mỹ - 1

Bên trong hang Sơn Đoòng (Ảnh: Oxalis Adventure).

Phóng sự chia sẻ hành trình trải nghiệm khám phá hang của ê-kíp làm phim với thời lượng kéo dài 12 phút. Chương trình phát sóng giới thiệu tới hàng triệu độc giả trên toàn cầu.

Được biết, từ nhiều năm qua, chương trình 60 Minutes liên tục đưa khán giả khám phá nhiều điểm đến xa xôi và phi thường trên thế giới.

Trong tuần này, người xem được trải nghiệm qua màn ảnh bằng những thước phim đi sâu vào hang động lớn nhất hành tinh. Đó là hang Sơn Đoòng – nơi được mô tả có độ rộng đủ sức chứa một tòa nhà chọc trời.

Phóng viên Scott Pelley và nhóm thực hiện chương trình 60 Minutes đã vượt qua hành trình vất vả để đặt chân tới hang động được mô tả là “trải nghiệm hoàn toàn độc đáo”.

Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, đoàn làm phim của CBS ghi hình từ ngày 14/1 đến 17/1 với các thành viên, gồm nhà sản xuất Nicole Young, Jonathan Partridge, người dẫn chương trình Scott Pelley cùng đội ngũ quay phim, ánh sáng cũng như nhiếp ảnh gia nổi tiếng Ryan Deboodt…

Vượt qua 20 lần lội suối tìm đường vào hang

Năm 1990, ông Hồ Khanh là người đầu tiên tìm ra hang Sơn Đoòng. Người đàn ông tình cờ tìm thấy lối vào hang khi đang trú ẩn để tránh cơn bão.

Ban đầu, ông chỉ thấy vực sâu hun hút và bóng tối nên không khám phá thêm. Ông Khanh nhớ lại cảm giác kỳ lạ là có luồng gió thổi từ lòng đất.

Hang Sơn Đoòng đẹp choáng ngợp trong phóng sự 12 phút của Mỹ - 2

Các đoàn lội suối lên đường vào hang (Ảnh: Oxalis Adventure).

Tới năm 2000, khi những nhà thám hiểm hang động người Anh tới đây, họ đã nhờ ông Hồ Khanh chỉ đường. Tuy nhiên, ông đã đánh mất dấu tích của nó giữa khu rừng rậm rạp.

Đến năm 2008, sau 8 năm, ông mới xác định lại được cửa hang. Việc thám hiểm chính thức bắt đầu vào năm 2009. Hiện nay, bên ngoài hang có dòng chữ ghi nhận kỳ tích của ông Hồ Khanh.

Thời điểm năm 2009, nhà thám hiểm Peter MacNab cùng một nhóm 5 người được khám phá hang động. Họ tiến vào bóng tối mà không biết điều gì chờ đợi ở độ sâu bên trong hang.

Hang Sơn Đoòng đẹp choáng ngợp trong phóng sự 12 phút của Mỹ - 3

Cột ánh sáng chiếu rọi trong hang (Ảnh: Oxalis Adventure).

“Ở mỗi khúc quanh, mọi thứ đều hoàn toàn mới mẻ đầy phấn khích. Và càng đi sâu vào hang, cảnh tượng càng trở nên tuyệt vời. Điều này thực sự ngoạn mục”, nhà thám hiểm MacNab kể lại.

Gần đây, nhà thám hiểm MacNab có hành trình quay lại hang cùng phóng viên Scott Pelley của chương trình 60 Minutes. Con đường duy nhất để đến Sơn Đoòng là đi bộ.

Đoàn thám hiểm chủ yếu là porter (người khuân vác) mang theo thiết bị cắm trại và máy quay truyền hình cùng các chuyên gia về an toàn và leo núi. Trên đường đến hang, họ phải vượt qua 20 lần lội suối.

Bước vào thế giới khác

Trong chương trình 60 Minutes, nhóm thực hiện đã chia sẻ những khó khăn của họ khi thám hiểm hang động này. Khi tiến sâu vào bên trong, các thách thức càng lớn hơn.

Cả nhóm phải dựa vào đội leo núi chuyên nghiệp để đu dây xuống những vách đá dốc, leo lên các tảng đá và di chuyển trên địa hình hiểm trở. Hang động được xếp hạng cấp độ khó cao nhất trong thám hiểm hang động.

Hang Sơn Đoòng đẹp choáng ngợp trong phóng sự 12 phút của Mỹ - 4

Bên trong hang như một thế giới khác (Ảnh: Oxalis Adventure).

Nguồn: https://dantri.com.vn/du-lich/hang-son-doong-dep-choang-ngop-trong-phong-su-12-phut-cua-my-20260330144801613.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay