Thứ tư, Tháng tư 1, 2026
HomeGiải Trí'Một lít nước mắt' - được sống là điều quý giá

‘Một lít nước mắt’ – được sống là điều quý giá

Từng trang sách ”Một lít nước mắt” đều nói với tôi: ”Bạn vẫn còn may mắn, hãy biết ơn cuộc sống và yêu thương bản thân hơn”.

* Bài cảm nhận cho chuyên mục ”Cuốn sách tôi yêu”

Trong cuộc sống hiện đại, khi công nghệ và trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển, con người dường như luôn bận rộn để chạy theo thời gian, công việc, học tập. Chúng ta không ngừng nỗ lực trang bị những kỹ năng bắt kịp nhịp sống xã hội. Thế nhưng, giữa vòng xoáy hối hả đôi lúc ta lại quên mất việc dành cho bản thân những khoảng lặng để suy nghĩ và lắng nghe chính mình. Ở những lúc như vậy, sách trở thành người bạn đặc biệt để mỗi người tìm lại được sự bình yên.

Với tôi, Một lít nước mắt của tác giả Kito Aya, Trọng Đức chuyển ngữ là cuốn sách làm tôi nhiều lần phải lặng người khi đọc.

Trước đây, tôi là người ít đọc sách. Trong một năm, số trang sách tôi đọc có thể chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vào hôm tôi cảm thấy chán nản và vô định, cô giáo của tôi – người tôi vô cùng quý trọng, mang đến cho tôi cuốn Một lít nước mắt. Ban đầu, tôi đọc chỉ vì để giết thời gian. Nhưng càng đọc, tôi càng thấy cuốn sách là một người bạn đồng hành chia sẻ tâm sự với tôi, kéo tôi qua vượt lên khỏi sự trống rỗng của cảm xúc.

Một lít nước mắt hướng về hành trình phi thường của cô bé Kito Aya. Ở tuổi 15, cái tuổi chênh vênh, biến động, cũng là khoảng thời gian đầy rực rỡ để tỏa sáng của tuổi học trò, Aya bất ngờ phải đối mặt với cơn bệnh thoái hóa tiểu não, căn bệnh quái ác làm cô bé dần mất đi khả năng vận động. Thay vì chịu thua số phận, Aya chọn đối diện với bệnh tật. Cô bé viết nhật ký, từng trang nhật ký là những dòng tâm sự chân thành về lo lắng, sợ hãi nhưng cũng tràn đầy hy vọng của một cô gái nhỏ cố gắng sống từng ngày với tất cả nghị lực.

Bước sang tuổi 18, bước ngoặt lớn cho cuộc đời cô bé Aya. Sức khỏe ngày càng suy yếu khiến cô không thể tiếp tục học tập tại trường công lập như trước mà phải chuyển sang một ngôi trường dành cho học sinh khuyết tật. Từ một cô bé xinh đẹp, thông minh và năng động, Aya phải làm quen với xe lăn để đảm bảo an toàn và thuận tiện di chuyển.

Đối đầu với căn bệnh hiểm ác nhưng Aya không bỏ cuộc. ”Trước đây, khi nào mình muốn, mình có thể đi thật nhanh. Nhưng bây giờ thì dẫu có muốn mình cũng không nhanh được”. Chỉ câu nói đơn giản cũng đủ cho người đọc cảm nhận được sự bất lực, đồng thời sự chấp nhận của cô bé trước số phận.

Điều làm cho câu chuyện của Aya trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở bệnh tật, mà ở việc lựa chọn cách để sống của cô. Dù phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo Aya vẫn luôn giữ cho mình nguồn năng lượng tích cực, yêu đời và luôn thể hiện lòng biết ơn cuộc sống. Cô không buông xuôi, vẫn quan tâm đến gia đình, bạn bè, vẫn cố gắng tự làm những việc nhỏ bé như dọn phòng, tắm rửa hay tập đi từng bước chậm chạp. Với Aya, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng quý giá, đều là cơ hội để sống, được yêu thương và hy vọng.

Bìa tiểu thuyết Một lít nước mắt. Ảnh: Nhã Nam

Bìa tiểu thuyết ”Một lít nước mắt”. Ảnh: Nhã Nam

Một lít nước mắt chứa đựng nhiều bài học sâu sắc về nghị lực và niềm tin. Qua những trang nhật ký của Aya, người đọc có thể nhận ra rằng hạnh phúc đôi khi không phải là những điều quá lớn lao, mà chỉ đơn giản là biết trân trọng những ở hiện tại. Cuộc sống luôn dành cho mỗi người những khó khăn và thách thức, nhưng nếu con người chọn đối diện với chúng bằng sự lạc quan và lòng dũng cảm, mọi điều sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Trước khi biết đến Aya, tôi thường dễ dàng rơi vào trạng thái tiêu cực, lúc nào cũng than thân trách phận vì những việc nhỏ nhặt, thiếu may mắn hàng ngày, luôn cho rằng bản thân bất hạnh. Chỉ việc nhỏ như vấp ngã trên đường khi đứng lên thì đã trầy hết đầu gối và ngay lúc đó tôi nghĩ mình là người xui xẻo. Hay chỉ đơn giản là việc cãi nhau với bạn bè, tôi cũng có thể suy nghĩ rất nhiều và cho rằng các mối quan hệ của mình thật tồi tệ. Nhưng khi đọc câu chuyện của Aya, tôi chợt nhận ra rằng có những khó khăn mình từng than phiền thật ra là điều rất nhỏ bé so với những gì Aya trải qua.

Với tôi, Kito Aya giống như người bạn, người thầy chia sẻ những suy nghĩ chân thực, những bài học, nỗi buồn, niềm hy vọng và những ước mơ đơn giản hồn nhiên của tuổi trẻ. Tôi nhận ra rằng cuộc sống sẽ giảm đi rất nhiều khó khăn và thử thách khi bản thân chọn cách sống không ngừng nỗ lực. Cuối cùng, điều Kito Aya muốn gửi gắm chính là dù cuộc sống có tồi tệ đến đâu hãy sống thật mạnh mẽ, biết yêu thương và trân quý, bởi mỗi ngày được sống là điều vô cùng quý giá.

Phan Minh Kiệt
Lớp 12 – Trường Hy Vọng

Nguồn: https://vnexpress.net/mot-lit-nuoc-mat-duoc-song-la-dieu-quy-gia-5056138.html

VnExpress Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay