Ngày cuối tháng 3, căn nhà nhỏ ở thôn Hồ Phượng, xã Yên Hòa (Hà Tĩnh) chìm trong không khí tang thương. Trên bàn thờ, khói hương nghi ngút, di ảnh mẹ đặt cạnh người bố vừa qua đời càng khiến nỗi đau của 2 chị em Nguyễn Thị Hà Vi và Nguyễn Thị Mai Nhi thêm quặn thắt.
Vốn thiếu vắng hơi ấm mẹ từ thuở nhỏ, mới đây, người bố – điểm tựa cuối cùng của 2 chị em – cũng ra đi sau cơn bạo bệnh, để lại Vi và Nhi bơ vơ giữa cuộc đời.
Hai chị em Hà Vi và Mai Nhi trong ngày đưa tang bố (Ảnh: Văn Nguyễn).
Năm nay, Hà Vi 19 tuổi và đã phải gác lại giấc mơ giảng đường sau khi tốt nghiệp THPT năm 2025 để đi làm kiếm sống. Mai Nhi đang học lớp 12, đứng trước kỳ thi tốt nghiệp nhưng tương lai trở nên chông chênh.
Nhìn lên bàn thờ, Vi nghẹn ngào kể lại những biến cố gia đình, gương mặt hằn rõ nỗi đau. Bố em là anh Nguyễn Trọng Dũng (SN 1969) vì hoàn cảnh gia đình nên đến năm 37 tuổi mới kết hôn với chị Nguyễn Thị Đào (SN 1976).
Cuộc sống nơi quê nhà với những công việc nặng nhọc nhưng thu nhập bấp bênh khiến gia đình luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau. Mong muốn thay đổi cuộc sống, chị Đào bàn với chồng và quyết định đi làm ăn xa. Thế nhưng, sau vài năm làm việc nơi đất khách, chị phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo rồi đột ngột qua đời khi con đầu mới 4 tuổi.
Hai chị em mồ côi mẹ từ nhỏ, nay người bố lại đột ngột qua đời (Ảnh: Dương Nguyên).
Từ đó, người chồng một mình gồng gánh, làm thuê đủ nghề để nuôi 2 con khôn lớn. Những năm gần đây, anh mắc bệnh tiểu đường, sức khỏe suy giảm, chi phí thuốc men ngày càng tốn kém.
“Năm ngoái, em cũng muốn học đại học, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Em phải nghỉ học đi làm để phụ giúp bố nuôi em gái ăn học”, Vi chia sẻ.
Bi kịch tiếp tục ập đến vào ngày 26/3 vừa qua. Hôm đó, Vi đang làm công nhân ở Nghệ An, còn Nhi đi học ở trường. Lúc trở về nhà, Nhi bàng hoàng phát hiện bố nằm bất động trên giường. Nữ sinh hốt hoảng gọi hàng xóm đưa đi cấp cứu nhưng người bố đã không qua khỏi.
Mai Nhi đang chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT nhưng tương lai trở nên chông chênh (Ảnh: Dương Nguyên).
Chính quyền địa phương đã thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí, tổ chức tang lễ cho anh Dũng. Trong ngày tiễn đưa, hình ảnh 2 chị em đội khăn tang đứng trước bàn thờ, nơi di ảnh người mẹ và người bố đặt cạnh nhau khiến nhiều người không cầm được nước mắt.
Nói về dự định phía trước, Mai Nhi ấp úng: “Em muốn được học đại học để sau này có nghề nghiệp ổn định. Nhưng giờ bố mất rồi…”. Giọng nữ sinh nghẹn lại, ánh mắt rưng rưng với nhiều nỗi lo hiện rõ.
Còn Vi cho biết, trước mắt sẽ nghỉ việc ở Nghệ An để tìm công việc gần nhà, sớm hôm đùm bọc em gái. “Mong mọi người giúp đỡ để em gái không phải dang dở giấc mơ đại học như em”, Vi nói với ánh mắt khẩn cầu.
Hà Vi giờ trở thành trụ cột trong gia đình, đi làm kiếm tiền nuôi em (Ảnh: Dương Nguyên).
Ông Phan Xuân Ái, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yên Hòa cho biết, hoàn cảnh của 2 chị em Vi và Nhi rất đáng thương khi mồ côi mẹ từ nhỏ, nay lại mất cha. Thời gian qua, chính quyền, các tổ chức xã hội địa phương phát động kêu gọi hỗ trợ, song sự giúp đỡ mới chỉ đáp ứng được phần nào khó khăn trước mắt.
“Chúng tôi mong bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để 2 chị em sớm ổn định cuộc sống, đặc biệt là để cháu Nhi sẽ thực hiện được ước mơ vào giảng đường đại học”, ông Ái kêu gọi.
Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/mo-coi-me-tu-nho-bo-dot-ngot-qua-doi-nu-sinh-lop-12-lo-dang-do-uoc-mo-20260331171654468.htm

