
Dinh thự chính thức của Thủ tướng Nhật Bản tọa lạc tại quận Nagatacho, Tokyo – Ảnh: JIJI PRESS
Theo Hãng tin AFP ngày 30-12, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã chuyển vào dinh thự chính thức của Thủ tướng nằm cạnh văn phòng làm việc ở trung tâm Tokyo sau gần hai tháng nhậm chức. Tuy nhiên, từ lâu nơi ở này được đồn đại “có ma”, gắn với những biến cố chính trị trong lịch sử Nhật Bản.
Việc chuyển nhà diễn ra gần hai tháng khi bà Takaichi (64 tuổi) nhậm chức, với mục tiêu rút ngắn thời gian di chuyển và sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp.
Cụ thể, viết trên mạng xã hội X, bà cho biết sẽ chuyển vào dinh thự chính thức để có thể nhanh chóng ứng phó với các tình huống khẩn cấp. “Quản lý khủng hoảng là yếu tố then chốt trong việc điều hành đất nước”, bà nhấn mạnh.
Trước đó, bà ở tại khu nhà dành cho nghị sĩ Quốc hội tại Akasaka (quận Minato), cách Văn phòng Thủ tướng vài phút đi xe. Nhưng hồi đầu tháng 12, bà từng bị chỉ trích vì mất khoảng 35 phút để đến văn phòng do một trận động đất lớn, trong khi dinh thự Thủ tướng nằm tại khu Nagatacho (quận Chiyoda), ngay cạnh văn phòng và chỉ cách một phút đi bộ.
Dinh thự này được xây dựng vào năm 1929, lấy cảm hứng từ khách sạn Imperial của kiến trúc sư người Mỹ Frank Lloyd Wright.
Đáng chú ý, nơi đây từng là địa điểm xảy ra hai âm mưu đảo chính vào thập niên 1930, khi một số quan chức cấp cao, bao gồm cả Thủ tướng, bị ám sát bởi các sĩ quan quân đội trẻ tuổi.
Ngoài ít nhất một lỗ đạn còn sót lại, nhiều người tin rằng linh hồn của những người liên quan đến các biến cố này cũng đã lang thang trong các hành lang kể từ đó.
Lên nắm quyền với cam kết “làm việc, làm việc, làm việc, làm việc và làm việc”, Thủ tướng Takaichi cho biết kể từ khi nhậm chức, bà quá bận rộn đến mức chỉ ngủ hai đến bốn tiếng mỗi đêm. Do đó, những câu chuyện huyền bí quanh dinh thự lại càng thu hút sự chú ý của dư luận.
Người tiền nhiệm của bà Takaichi – ông Shigeru Ishiba – cũng từng sống tại dinh thự sau khi nơi này được cải tạo vào năm 2005 và cho biết ông không sợ ma. Trước đó nữa, ông Fumio Kishida nói rằng ông không nhìn thấy bóng ma nào và vẫn ngủ ngon suốt đêm.
Trong khi đó, hai cựu thủ tướng Shinzo Abe và Yoshihide Suga chọn sống ở nơi khác, khiến những “bóng ma” bị đồn đại không có ai “bầu bạn” trong suốt chín năm cho đến năm 2021.
Theo những người thân cận, chồng bà Takaichi là ông Taku Yamamoto cũng sẽ chuyển vào sinh sống tại dinh thự cùng vợ. Được biết, ông là cựu nghị sĩ Hạ viện và từng bị đột quỵ, việc chuyển vào sống cùng được cho để tiếp tục được bà chăm sóc và hỗ trợ phục hồi chức năng, theo báo Japan Times.
Nguồn gốc lời đồn ma ám
Theo NDTV, dinh thự Thủ tướng Nhật Bản từ lâu gắn với nhiều lời đồn ma ám, bắt nguồn từ lịch sử đẫm máu và sự bất ổn chính trị của tòa nhà.
Trong cuốn hồi ký năm 1996, bà Yasuko Hata – vợ cựu Thủ tướng Tsutomu Hata – cho biết bà từng cảm nhận một “sự hiện diện u ám, nặng nề” khi sống tại dinh thự và nhìn thấy bóng dáng sĩ quan quân đội vào ban đêm.
Cựu Thủ tướng Yoshiro Mori cũng nói với ông Shinzo Abe rằng ông từng gặp ma tại đây. Tuy nhiên, chính phủ nhiều lần bác bỏ các tin đồn, thậm chí từng làm lễ trừ tà trước khi cải tạo năm 2005.
Dù vậy, ông Shinzo Abe – Thủ tướng tại vị lâu nhất trong lịch sử Nhật Bản – cũng không sống tại dinh thự trong nhiệm kỳ thứ hai của mình (2012 – 2020), một phần vì tai tiếng của dinh thự và mối liên hệ của nó với sự bất ổn chính trị, khi sáu Thủ tướng trước đó chuyển vào chỉ tại vị trong thời gian khá ngắn, trung bình khoảng một năm.
Người kế nhiệm ông Abe là ông Yoshihide Suga cũng không sinh sống tại đây. Chỉ đến khi ông Fumio Kishida nhậm chức cuối năm 2021, dinh thự mới lại có Thủ tướng chuyển vào ở và ông khẳng định không gặp hiện tượng kỳ lạ nào.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/ba-takaichi-chuyen-vao-dinh-thu-chinh-thuc-cua-thu-tuong-nhat-mac-loi-don-toa-nha-co-ma-am-20251230174110323.htm

