Thứ sáu, Tháng hai 20, 2026
HomeThời SựBạn đọc Dân trí tiếp tục hỗ trợ người dân Huế khắc...

Bạn đọc Dân trí tiếp tục hỗ trợ người dân Huế khắc phục hậu quả mưa lũ

Mưa lũ cướp đi trụ cột của nhiều gia đình

Đã một tháng trôi qua, chị Phan Thị Ngọc Linh (trú thôn An Xuân Tây, xã Quảng Điền, thành phố Huế) vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau trước sự ra đi đột ngột của anh H.N.D. (41 tuổi, chồng chị Linh).

Trước mắt chị Linh là tương lai đầy gian nan, thử thách với 3 người con nhỏ, trong đó một cháu mắc bệnh tự kỷ.

Bạn đọc Dân trí tiếp tục hỗ trợ người dân Huế khắc phục hậu quả mưa lũ - 1

Phóng viên Dân trí trao quà hỗ trợ của bạn đọc đến với hoàn cảnh của gia đình chị Phan Thị Ngọc Linh (Ảnh: Trần Hoa).

Chị Linh kể, năm 2013, vợ chồng chị kết hôn rồi thuê một ki ốt trong khu chợ An Xuân (thôn An Xuân Tây) để buôn bán. Do gia đình khó khăn, chưa có nhà riêng, vợ chồng ở luôn trong chợ.

Trong các đợt lũ lớn liên tiếp trên sông Bồ cuối tháng 10, khu chợ An Xuân bị nước lũ nhấn chìm. Gia đình chị Linh phải chạy sang nhà người thân để lánh nạn.

Sáng 30/10, khi nước lũ rút bớt, vợ chồng chị tranh thủ vào ki ốt kiểm tra, dọn dẹp vệ sinh, thời điểm này, khu chợ vẫn còn ngập khoảng 50cm.

Sau bữa cơm trưa, anh D. tiếp tục vào chợ dọn dẹp bất ngờ bị điện giật, không qua khỏi. Đám tang anh diễn ra khi nước lũ sông Bồ vẫn cuồn cuộn chảy, người thân phải bỏ quan tài lên ghe để đưa đến nơi an táng.

Bạn đọc Dân trí tiếp tục hỗ trợ người dân Huế khắc phục hậu quả mưa lũ - 2

Phóng viên báo Dân trí đại diện bạn đọc trao tiền hỗ trợ tới gia đình bà Văn Thị Như Hoa (thôn Đồng Lâm, xã Đan Điền, thành phố Huế) (Ảnh: Trần Hoa).

Trận lũ vừa qua cũng đã cướp đi sinh mạng người con trai của bà Văn Thị Như Hoa (thôn Đồng Lâm, xã Đan Điền).

Chiều 28/10, anh T.T.H. (35 tuổi, con trai bà Hoa) cùng bố vợ dùng ghe đi lùa vịt về chuồng. Khi đến khu vực đập tràn Đông Lâm, chiếc ghe bất ngờ bị lật do gặp dòng nước chảy xiết, khiến anh H. mất tích. Đến ngày 1/11, cơ quan chức năng mới tìm thấy thi thể nạn nhân.

Bà Hoa cho biết, anh H. mới cùng vợ từ TPHCM trở về quê lập nghiệp được hơn 2 năm, hiện có một con nhỏ. Cả hai vợ chồng cùng làm việc tại Khu công nghiệp Phong Điền, thành phố Huế.

Mấy tháng trước, vợ chồng trẻ vay tiền ngân hàng để xây một căn nhà cấp 4 tại thôn Đồng Lâm. Khi căn nhà còn chưa hết mùi vôi vữa mới, anh H. đã bị nước lũ cuốn trôi, để lại cho gia đình nỗi đau không gì bù đắp được.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế, trong 4 đợt mưa lũ liên tiếp hồi cuối tháng 10, đầu tháng 11, trên địa bàn thành phố ghi nhận 17 trường hợp tử nạn, trong đó đa phần tuổi đời còn trẻ, trụ cột của nhiều gia đình. 

Không còn nhà để về

Các đợt lũ dữ vừa qua tại thành phố Huế còn gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân, nhà nước, với con số ước tính trên 3.270 tỷ đồng. Nhiều ngôi nhà đã bị sập, cuốn trôi, khiến người dân không còn nơi để ở, sinh hoạt.

“Từ nơi làm thuê trở về, nhìn nhà cửa, đất đai bị nước lũ cuốn trôi gần hết, chồng tôi khóc không thành tiếng. Ông ở quê được gần mười ngày thì lặng lẽ khoác ba lô, bảo đi làm để kiếm tiền về cất tạm cái lán mà ở. Bản thân tôi phải tá túc nhà người thân từ ngày xảy ra trận lũ quét đến giờ”, chia sẻ của bà Nguyễn Thị Khuyên (52 tuổi, trú thôn Xuân Phú, xã Khe Tre, thành phố Huế).

Bạn đọc Dân trí tiếp tục hỗ trợ người dân Huế khắc phục hậu quả mưa lũ - 3

Phóng viên Dân trí trao tiền hỗ trợ của bạn đọc đến các hộ gia đình chịu thiệt hại nặng do thiên tai tại thành phố Huế (Ảnh: Hồ Võ).

Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/ban-doc-dan-tri-tiep-tuc-ho-tro-nguoi-dan-hue-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-20251130192705314.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay