Thứ bảy, Tháng hai 22, 2025
HomeThể ThaoBayern vào vòng 1/8 Champions League ở phút bù cuối

Bayern vào vòng 1/8 Champions League ở phút bù cuối

ĐứcHậu vệ Alphonso Davies ghi bàn ở 90+4, giúp Bayern hòa Celtic 1-1 tại lượt về play-off để vào vòng 1/8 Champions League với tổng tỷ số 2-1.

Phút bù thứ tư và cũng là cuối cùng, Leroy Sane nỗ lực đi bóng bên cánh phải nhưng không tìm ra khoảng trống để tạt nên chuyền cho Michael Olise ở phía sau. Cầu thủ người Pháp đưa bóng sang chân trái rồi tạt vào vòng cấm cho Leon Goretzka băng vào đánh đầu.

Thủ môn Kasper Schmeichel ngăn lại, còn hậu vệ Monaco cố gắng phá ra. Nhưng Alphonso Davies áp sát phía sau chặn bóng nảy ngược vào lưới. Sân Allianz bùng nổ với bàn pha lập công “quý như vàng” của ngôi sao người Canada.

Vượt qua vòng play-off, Bayern có mùa thứ 22 liên tiếp góp mặt ở vòng loại trực tiếp Champions League. Thầy trò Vincent Kompany sẽ gặp Leverkusen hoặc Atletico Madrid ở vòng kế tiếp.

Alphonso Davies áp sát và ghi bàn gỡ hòa trong trận Bayern gặp Celtic trên sân Allianz, Munich, Đức ngày 18/2. Ảnh: Reuters

Alphonso Davies áp sát và ghi bàn gỡ hòa trong trận Bayern gặp Celtic trên sân Allianz, Munich, Đức ngày 18/2. Ảnh: Reuters

Hậu vệ người Canada sau đó chạy đi mừng bàn cùng Jamal Musiala. Ảnh: FC Bayern

Hậu vệ người Canada sau đó chạy đi mừng bàn cùng Jamal Musiala. Ảnh: FC Bayern

Trước khoảnh khắc bùng nổ của Davies, Bayern gặp nhiều khó khăn tại Allianz Arena, dù vượt trội về tỷ lệ kiểm soát bóng (67%), dứt điểm 23 lần với 10 cú trúng đích – so với 5 và 3 của Celtic.

Ngược lại, đại diện của Scotland mới là đội tạo những cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Phút 7, Callum McGregor cướp bóng của Olise ở gần giữa sân rồi xộc vào vòng cấm, nhưng lại dứt điểm vọt xà từ góc hẹp.

Phút 16, đội khách thậm chí lỡ hai cơ hội liên tiếp. Jota tạt vào vòng cấm cho Nicolas Kuhn sút qua nách Manuel Neuer, nhưng Raphael Guerreiro kịp lùi về phá trên vạch vôi. Celtic lập tức giành lại quyền kiểm soát và tiếp tục tấn công. Arne Engels băng xuống bên cánh phải rồi căng ngang vào vòng cấm, nhưng Daizen Maeda lại không thể chạm bóng trước khung thành đã bỏ trống.

Harry Kane dứt điểm trong vòng cấm dội xà. Ảnh: FC Bayern

Harry Kane dứt điểm trong vòng cấm dội xà. Ảnh: FC Bayern

Bayern dần lấy lại thế trận cuối hiệp một và liên tiếp uy hiếp khung thành đội khách, với cú sút chệch cột của Joshua Kimmich hay pha đệm bóng dội xà của Harry Kane. Nhưng đầu hiệp hai, họ tổn thất khi Kane dường như tái phát chấn thương, và được thay thế bằng Kingsley Coman.

Bất ngờ tới ở phút 63, khi Maeda tận dụng sự chủ quan của cả Stanisic lẫn Kim Min-jae để băng xuống rồi chọc khe cho Kuhn. Tiền đạo người Đức vượt qua nốt Guerreiro, đặt lòng chéo góc hạ Neuer trong thế đối mặt.

Tình huống Nicolas Kuhn đặt lòng mở tỷ số. Ảnh: FC Bayern

Tình huống Nicolas Kuhn đặt lòng mở tỷ số. Ảnh: FC Bayern

Kuhn từng thi đấu cho đội dự bị của Bayern giai đoạn 2020-2022. Trong kỷ nguyên Champions League, Kuhn là cầu thủ người Đức đầu tiên ghi 3 bàn đầu tiên đều vào lưới các CLB của Đức. Hai bàn trước đó của anh đến ở vòng bảng mùa này, trong trận thắng RB Leipzig 3-1 hồi tháng 11/2024. Những người từng lập thành tích này ở Cup châu Âu là Lothar Matthaus (1980-1981, UEFA Cup) và Wolfgang Funkel (1985-1986, Cup Winners’ Cup).

Thời gian còn lại, Bayern liên tiếp bắn phá khung thành đội khách với những cú sút của Coman, Goretzka, Sane hay Kimmich, trước khi tìm được bàn gỡ nhờ công Davies.

Davies trưởng thành từ lò Vancouver Whitecaps FC và được Bayern tuyển mộ vào tháng 1/2019 với giá 22 triệu USD – kỷ lục của MLS thời điểm đó. Từng có tin đồn anh sẽ ra đi sau mùa này, trước khi gia hạn hợp đồng với Bayern hồi tháng 2. Khi đó, Davies đã làm một video rap để ăn mừng.

Hồng Duy

Nguồn: https://vnexpress.net/bayern-vao-vong-1-8-champions-league-o-phut-bu-cuoi-4851187.html

VnExpress Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay