Với những mẹ đang nuôi con nhỏ mà nói, lựa chọn sống ở chung cư mang lại khá nhiều “cái tiện”. Đầu tiên phải kể đến việc sinh hoạt trên 1 mặt sàn, vừa dễ trông con, vừa đỡ tốn sức dọn dẹp. Kế đến chính là các tiện ích đi kèm: Siêu thị, nhà thuốc, sân chơi,… đều “ngay dưới chân”, chỉ cần bấm thang máy là đến.
Chính vì những yếu tố đó mà không ít gia đình quyết định thuê/mua chung cư để ở. Tuy nhiên, chuyện gì cũng có 2 mặt. Sống ở chung cư, tiện thì có tiện, nhưng những vấn đề gây khó chịu thì cũng… nhiều vô kể.
Chi gần chục triệu mỗi tháng thuê chung cư nhưng gần như không có tối nào được yên
Đây là nỗi lòng của chị Thùy Linh (35 tuổi). Hiện tại, gia đình chị Thùy Linh đang thuê 1 căn chung cư 2 phòng ngủ, diện tích khoảng 79m2 ở quận Thanh Xuân, với mức giá thuê là 9,5 triệu đồng/tháng chưa bao gồm phí quản lý, phí dịch vụ và tiền điện nước.

“Giá thuê nhà nói chung bây giờ cũng cao. Với ngân sách của nhà mình thì cũng chỉ thuê được chung cư bình dân, mình cũng hiểu tiền ít thì không thể đòi hỏi nhiều được. Nhưng quả thực nhiều bất tiện lắm.
Khu nhà mình thì nhiều trẻ con, chủ yếu cũng toàn hộ gia đình thuê. Dù không phải chung cư cao cấp nhưng chân chung cư vẫn có sân chơi, nhưng chẳng nhà nào cho con cháu xuống đấy. Cứ tối đến là thả hết ra hành lang chạy nhảy, hò hét, đá bóng, chơi trốn tìm,… Mà nhà thì cách âm kém, nên ồn ào kinh khủng. Vợ chồng mình muốn nghỉ ngơi cũng không được. Con thì cũng không tập trung học nổi. Cả trong tuần lẫn cuối tuần đều thế. Có góp ý với ban quản lý thì cũng chỉ được 1-2 lần, xong đâu lại hoàn đấy” – Chị Thùy Linh thở dài.
Thu Trang (29 tuổi) cũng có nỗi lòng tương tự. Cô thậm chí còn thẳng thắn nhận định: Thuê chung cư nhưng ở còn bực hơn cả lúc đi thuê phòng trọ!
Chuyện là trước đây khi chưa kết hôn, Thu Trang thuê căn hộ dịch vụ dạng studio. Theo như cô chia sẻ thì tòa nhà cô thuê chủ yếu đều là người đã đi làm, không nhiều sinh viên hay các cặp vợ chồng có con nhỏ nên môi trường sống khá yên tĩnh, không ồn ào và cũng hiếm khi bị làm phiền.
Sau khi lập gia đình, dù chưa có con nhưng vợ chồng Thu Trang vẫn quyết định thuê chung cư để sinh sống vì căn hộ studio thì hơi bé. Vấn đề bắt đầu từ đây.

“Mình nghĩ đơn giản là ngày xưa ở 1 mình, thuê nhà cũng hết 5,5 triệu/tháng rồi, thì giờ 2 đứa cố thêm một ít, thuê chung cư cho rộng rãi. Căn mình đang thuê rộng 62m2 với giá 8 triệu/tháng.
Tiện ích thì không có vấn đề gì nhiều, nhưng vợ chồng mình đều ngại giao lưu, mà ở đây thì gần như các ngày lễ Tết đều bắt buộc các hộ phải tham gia. Ví dụ như Tết thiếu nhi, nhà mình đã làm gì có con đâu mà đi. Hoạt động gì chúng mình cũng đóng góp đủ, không trốn bao giờ, nhưng không đi là có người lên tận nơi bấm chuông, nhắc phải tham gia. 1 năm có bao nhiêu ngày lễ là đều như vậy, riết thấy phiền” – Thu Trang chia sẻ.
Nhắc tới những bất tiện khi sống ở chung cư bình dân, cả Thu Trang và Thùy Linh đều có chung quan điểm: Không nghiệm trọng đến mức không sống nổi, nhưng về lâu về dài thì cũng… khó mà chịu được!
Cũng dễ hiểu thôi, ban ngày đi làm đã mệt mỏi rồi, tối về nhà hoặc cuối tuần chỉ muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi hoặc đi chơi theo sở thích, nhưng đến việc cơ bản như vậy mà cũng không được “tự do quyết định”, quả thực, khó mà không thở dài.
Chuyển đi hay chấp nhận?
Sau 4 năm ở chung cư bình dân, sắp tới, vợ chồng chị Thùy Linh dự định sẽ thuê nhà mặt đất, âu cũng chỉ vì “quá sợ chung cư rồi”. So với giá thuê chung cư hiện tại, gia đình chị “dư sức” thuê 1 nhà nguyên căn 2 phòng ngủ. Dù vẫn muốn sống trên 1 mặt sàn, nhưng vì không chịu nổi cảnh cứ tối đến là phải nghe tiếng la hét của trẻ con, thi thoảng bóng đập vào cửa, nên vợ chồng chị quyết định không ở chung cư nữa.

“Bạn bè đồng nghiệp mình cũng ở chung cư nhiều, nhưng ngân sách cao hơn nên thuê được chung cư cao cấp, còn nhà mình thì không đủ lực để chi mười mấy triệu thuê nhà, nên thôi đành chấp nhận chuyển sang thuê nhà mặt đất dù vẫn thích sinh hoạt trên 1 mặt sàn. Chứ 4 năm qua, mình cũng chuyển tới 3 căn chung cư khác nhau rồi, thấy ở đâu cũng có vấn đề cả. Chắc do mình ít tiền nên vậy” – Chị Thùy Linh chia sẻ nửa đùa, nửa thật.
Trong khi đó, vợ chồng Thu Trang lại có hướng giải quyết khác. Không chuyển nhà, không “cả nể” mỗi lần có người gõ cửa gọi đi sinh hoạt chung nữa. Cứ thẳng thắn từ chối, làm căng lên là xong!
“Lần đó mình cãi nhau tay đôi với người bên ban quản lý luôn, rằng là vợ chồng cháu chưa có con, cũng đóng góp đầy đủ là có tinh thần xây dựng rồi, còn việc có tham gia hay không thì không ai có quyền ép. Cũng phải đến lần thứ 3 thứ 4 mình thẳng thắn như vậy thì họ mới thôi không gọi nữa. Mình cũng biết mình bị nói ra nói vào nhiều, nhưng kệ chứ, cả nể mãi thì thiệt mình thôi, chẳng tội gì phải vậy” – Thu Trang chia sẻ.
Nguồn: https://kenh14.vn/chuyen-buc-xuc-o-chung-cu-bo-gan-chuc-trieu-ra-thue-cho-o-nhung-gan-nhu-khong-co-toi-nao-duoc-yen-21525032721462578.chn