
Bảo vệ Bệnh viện Bạch Mai ‘ném chăn’ của người nuôi bệnh – Ảnh cắt từ clip
Bài viết “Bệnh viện Bạch Mai yêu cầu cho thôi việc bảo vệ ‘ném chăn’ người nhà bệnh nhân” trên Tuổi Trẻ Online nhận được nhiều quan tâm của bạn đọc. Nhiều người cho rằng bảo vệ bệnh viện vô tâm.
Bảo vệ bệnh viện làm đúng nhưng “vô tâm”
Không ít bạn đọc sau khi xem clip về vụ việc cho rằng bảo vệ bệnh viện hành xử quá đáng, không thông cảm cho người nhà bệnh nhân vốn đã rất vất vả.
Người đọc tên Công Kiên bày tỏ: “Ai từng là người ở tỉnh lẻ đi chăm người nhà nằm viện ở thành phố thì mới hiểu cái cảnh này”.
“Người nuôi bệnh rất mệt mỏi, nên nhắc nhở, không được tác động vào họ. Giật chăn ném đi là xúc phạm người nuôi bệnh. Vì không có chỗ nên họ nằm tạm đó thôi. Lạnh nữa. Bảo vệ bị cho thôi việc là đúng”, tài khoản tên Hữu Nhân để lại chia sẻ.
Còn bạn đọc tên Nguyen Dung bày tỏ: “Cực chẳng đã, chứ có ai thích vạ vật ở bệnh viện đâu. Tiền không có thuê khách sạn hoặc phải ở đó để túc trực người bệnh. Bảo vệ nên có lòng trắc ẩn để hài hòa. Bên tròn trách nhiệm, bên cần cảm thông!”.
Bạn đọc Hoa Bằng Lăng nhẹ nhàng hơn: “Bảo vệ sốt sắng quá nhưng lại thiếu tình người. Cảm thông, nhắc nhở và chia sẻ khó khăn với người nhà nuôi bệnh nhân mới là cư xử có tâm”.
Tương tự, đọc giả tên Hai chia sẻ: “Người nhà bệnh nhân đã quá khổ khi nằm vật vạ trên nền đất lạnh lẽo 10 độ C. Bảo vệ cũng phải hoàn thành đúng việc, nếu không sẽ bị trừ lương. Dù thái độ của bảo vệ không đúng chút nào nhưng cũng cần hiểu cho họ”.
“Nếu bảo vệ nhắc nhở nhiều lần nhưng không ai chấp hành, vậy cứ để mặc thế, lãnh đạo bệnh viện có chịu không?”, bạn đọc Sa Trung Thổ nhìn sự việc ở khía cạnh khác.
Cùng quan điểm này, một số ý kiến cũng cho rằng anh bảo vệ nhận lương nên làm đúng chức phận, có điều anh không khéo léo, nên thông cảm cho anh hơn là cho nghỉ việc để một gia đình mất Tết.
Bệnh viện nên bố trí chỗ nghỉ ngơi cho người nhà
Qua câu chuyện trên, nhiều bạn đọc cho biết các bệnh viện không hề có chỗ cho người nhà bệnh nhân nghỉ ngơi. “Họ chăm bệnh nhân từ ngày này qua ngày khác, ăn không đủ, ngủ không yên nên tranh thủ được là phải ngả lưng được phút nào hay phút đó”, một bạn đọc từng là bệnh nhân đồng cảm.
Bạn đọc Lạc Diệp chỉ ra: “Vấn đề ở chỗ bệnh viện cần bố trí khu vực riêng cho người nhà. Đó là sự quan tâm, là tình người”.
“Thực ra ai cũng muốn có một chỗ nằm đúng nghĩa để nghỉ ngơi. Nhưng với điều kiện cơ sở vật chất bệnh viện tuyến trên thì bệnh nhân còn phải nằm hành lang, một giường nằm 2, 3 người bệnh thì nói gì chỗ nghỉ ngơi đúng nghĩa cho người đi nuôi bệnh.
Nhìn thấy vậy mới thông cảm được cho những người này”, bạn đọc Công Kiên bày tỏ.
Bạn đọc tên Hương Nguyễn cũng đưa giải pháp: “Vào mùa đông giá rét, bệnh viện cho phép mỗi bệnh nhân có một người nhà được trải chăn nệm nằm trong hành lang kín gió, cầu thang bộ hoặc trong phòng bệnh từ 22h đêm – 6h sáng.
Chứ có người nhà đi viện không thể ra nhà nghỉ mà ngủ được. Lúc bác sĩ cần gọi họ làm sao, rồi làm gì có tiền ra nhà nghỉ ngủ mãi. Không lẽ bắt người nhà thức cả ngày cả đêm, còn ngủ ở gốc cây vỉa hè bệnh viện nhỡ nhiễm lạnh thì sao? Bệnh viện có quy định thì bảo vệ mới không dám đuổi”.
Một người tên Thanh đề xuất: “Bệnh viện nên chăng dành chỗ ngủ nghỉ cho người nhà bệnh nhân. Trời đông Hà Nội rét kinh khủng, người nhà phải nằm ngoài hành lang, thậm chí ở ghế đá ngoài trời trong khuôn viên bệnh viện”.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/buc-xuc-bao-ve-nem-chan-nguoi-nha-benh-nhan-giua-troi-lanh-thuong-nhung-nguoi-va-vat-o-benh-vien-2026011019080606.htm

