Chúng ta hẳn đều từng nghĩ rằng nếu cuộc đời này có thể trở nên giàu có, mình nhất định sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới. Nhưng mấy ai biết, khi sở hữu càng nhiều, mọi việc lại càng khó như ý.
Thay vào đó, chúng ta vẫn không thể thoát khỏi nỗi lo lắng trong lòng, tâm hồn không thể bình yên trở lại. Ngược lại, chúng ta càng lún sâu hơn vào những ham muốn. Thậm chí, vì chuyện nhà cửa, tiền bạc mà tình cảm người thân rạn nứt, bản thân phải chịu đựng áp lực và dày vò, lòng chỉ còn lại sự trống rỗng và hối hận vô tận.
Càng có nhiều trải nghiệm, bạn sẽ càng hiểu ra rằng, chân lý của hạnh phúc không gì hơn chính là những thứ sở hữu bình dị nhất. Đây chưa bao giờ là một lời tự an ủi, mà là sự nhận thức sâu sắc của một người sống đủ tỉnh táo. Bởi nó giúp bạn nhìn rõ ranh giới giữa ham muốn và hạnh phúc, càng hiểu được ý nghĩa của sự buông bỏ trong đời và thực sự nhìn thấu logic cốt lõi để sống tốt cuộc đời này. Đây mới là sự giàu có thực sự.
Nói một cách cụ thể, cách âm thầm nhất để một người thể hiện sự giàu có của mình không phải thông qua nhà cửa hay tiền tiết kiệm mà là 3 điều này:
1. Cơ thể khỏe mạnh mang lại hạnh phúc
Có câu nói rằng: “Khi con người tỉnh táo, mọi vấn đề đều không phải là vấn đề. Khi con người bệnh nặng, có lẽ chỉ nỗi đau ở đâu đó mới thực sự là vấn đề”.
Ngẫm kỹ về điều đó, bạn sẽ thấy quả đúng là như vậy. Dù bạn có sở hữu bao nhiêu của cải đi chăng nữa, nếu không có một cơ thể khỏe mạnh, tất cả sẽ tan biến. Người khôn ngoan đã sớm nhìn thấu điều này. Họ thực sự hiểu rằng thứ đáng sở hữu nhất trong đời là một cơ thể không bệnh tật. Đây chính là phúc lớn nhất của bản thân.
Khi không bị bệnh tật dày vò, bạn có thể cảm nhận được sự vui vẻ và an nhàn của cuộc sống bình thường, hoặc cảm nhận được những ấm áp nhỏ nhặt của cuộc sống. Nếu bạn luôn muốn quá nhiều, làm việc cật lực để có được những thứ đó, đến khi sức khỏe không còn, bạn mới bàng hoàng nhận ra, cuộc đời này chỉ có sức khỏe mới là hạnh phúc thực sự.
Khi bạn có thể nhận thức được điều này sớm hơn, bạn sẽ không phải hối hận khi mất đi sức khỏe và chịu đựng đau đớn, cuộc đời bạn cũng sẽ trở nên rực rỡ. Bất kể lúc nào, khi bạn có thể sống khỏe mạnh, đó chính là tài sản lớn nhất của đời này, cũng là điều đáng tự hào nhất của bản thân.
Trong cuộc sống, điều quan trọng hơn việc kiếm thật nhiều tiền là có một cơ thể khỏe mạnh.
So với những người thức khuya để theo đuổi thú vui, đôi mắt có thể nhìn thấy rõ vẻ đẹp của thế giới;
Điều hạnh phúc hơn một cuộc sống giàu sang và xa hoa là một cơ thể khỏe mạnh.
Hãy luôn nhớ đối xử tốt với cơ thể mình. Khi bạn có thể đồng hành cùng sức khỏe, đó chính là món quà tốt đẹp nhất mà ông trời ban tặng cho bạn trong những năm tháng sau này.

2. Lòng không vướng bận, tinh thần đủ đầy
Có một đoạn thoại trong phim rằng: “Ai rồi cũng sẽ già, cuộc sống cũng sẽ ép chúng ta trở thành người lớn, vứt bỏ sự non nớt, trở nên vững vàng và bạn sẽ phát hiện ra cái tôi của ngày xưa không thể quay lại được nữa. Sở hữu một trái tim trẻ thơ là điều đáng mừng”.
Đúng là như vậy, khi chúng ta lớn lên, trải qua quá nhiều chuyện, gặp nhiều người, chúng ta sẽ dần thay đổi, không còn vui vẻ như khi còn bé. Đó là vì lòng bạn chứa quá nhiều chuyện. Mỗi chuyện đều trở thành nguồn gốc của phiền não. Nỗi ưu sầu quấn lấy bạn, khiến bạn mất đi sự thuần khiết và niềm vui ngày nào.
Trẻ con vui vẻ là vì chúng có thể sống trọn vẹn ở hiện tại, trong lòng không chứa nhiều chuyện. Nói buông là buông, nói quên là quên. Đối với một người mà nói, thứ tốt đẹp nhất trong đời là lòng không vướng bận. Điều này không có nghĩa là bản thân không quan tâm điều gì cả, mà là có thể dùng một tâm thái trưởng thành hơn để nhìn nhận mọi thứ, bớt một chút chấp niệm, để lòng nhẹ nhàng, tinh thần cũng sẽ đủ đầy hơn.
Đời người, tám chín phần là không được như ý. Khi quá bận tâm vào một vài chuyện, bạn sẽ càng sống càng mệt mỏi, dù sở hữu bao nhiêu cũng chỉ thở dài than vãn cả ngày.
Người sống thấu đáo thường lòng không vướng bận. Những chuyện không đáng để tâm thì không để trong lòng; những chuyện bất lực thì sớm buông bỏ; những ham muốn tạp niệm quá mức thì kịp thời đoạn tuyệt.
Nếu bạn bị ám ảnh bởi điều gì đó, bạn sẽ cảm thấy bất lực; nếu bạn buông bỏ điều gì đó, bạn sẽ cảm thấy tự do.

3. Mắt không oán hận, thấu rõ bản chất
Nhà văn Márquez nói: “Dù có rơi vào bước đường cùng, mất hết kiên nhẫn, cũng phải luôn giữ khiếu hài hước, yêu cuộc sống. Đó chính là tài sản lớn nhất của đời người”.
Quả thực là như vậy, cuộc sống không dễ dàng, đầy rẫy gập ghềnh. Nếu bạn có thể luôn giữ một tâm thái tích cực để nhìn thấy sự ấm áp của cuộc sống thì số phận bạn cũng sẽ được thế giới này đối xử tử tế.
Bất kể bạn ở tuổi nào, hay có tiền hay không, đều sẽ có lúc gặp phải vô vàn phiền não. Thứ quyết định chất lượng cuộc sống của bạn thường là những gì bạn nhìn thấy.
Nếu trong mắt bạn không có oán hận, bạn không chỉ buông bỏ được buồn khổ và bi quan, mà còn khiến bản thân được giải thoát, không còn phải nhai đi nhai lại một chuyện. Bạn sẽ thực sự nhìn rõ bản chất của cuộc sống và nhận về nhiều điều tốt đẹp hơn.
Khi mọi chuyện không suôn sẻ, bạn sẽ không cho rằng ông trời bất công với mình, mà coi đó là một sự rèn luyện, một sự trưởng thành. Ngược lại, bạn sẽ dễ dàng vượt qua những trở ngại.
Cuộc sống là như vậy, không thể lúc nào cũng khiến chúng ta hài lòng. Nhưng khi bạn vẫn có thể sống nhiệt tình và tích cực, bạn sẽ gặt hái được rất nhiều.
Đời người có rất nhiều thứ đáng để yêu và trân trọng. Tuyệt đối đừng vì một điều không vừa ý mà để cuộc đời mình trở nên tăm tối.
Khi bạn thực sự không còn oán hận trong mắt, bạn sẽ sống một cách thoải mái và vui vẻ, không bị một vài vấp váp giam cầm, sống một cách tỉnh táo, thấu đáo và trở thành phiên bản tốt nhất trong lòng mình.
Cuối cùng, thứ mà một người theo đuổi suốt đời không nên chỉ là những thứ vật chất bên ngoài, mà là sự trưởng thành về mặt tinh thần và sự khai sáng về mặt tư tưởng. Chỉ khi làm được điều đó, chúng ta mới có thể thực sự sống tốt ở hiện tại, sống một cách vững chãi và đủ đầy.
Chỉ cần bạn khỏe mạnh, bạn sẽ luôn hạnh phúc. Ngay cả trong những năm tháng bình thường nhất, bạn vẫn có thể tận hưởng vị ngọt của cuộc sống.
Khi tâm trí bạn không còn lo lắng, tinh thần bạn phong phú, bạn ít bị ám ảnh và sẵn sàng buông bỏ hơn, bạn có thể thoát khỏi xiềng xích của lo lắng và khiến tâm trí bạn thư giãn, thoải mái.
Đừng để lòng oán hận trong mắt, hãy nhìn thấu sự thật, lạc quan và tích cực hơn, nhìn thấy vẻ đẹp và sự ấm áp của cuộc sống. Ngay cả khi đã trải qua những thăng trầm, bạn vẫn có thể sống một cuộc sống trọn vẹn.
Mong rằng bạn sẽ sống vững vàng, sống thong dong và cười thật tươi, để những tháng ngày bình dị trôi qua đều đong đầy hạnh phúc!

Sống ở đời, chúng ta không thể quan tâm đến mọi chuyện, lo lắng mọi thứ. Trí tuệ lớn nhất của một người là có thể làm ít đi 3 điều dưới đây.
Nguồn: https://eva.vn/eva-tam/cach-tham-lang-nhat-the-hien-su-giau-co-khong-phai-bang-nha-cua-hay-tien-bac-ma-la-3-dieu-nay-c66a648492.html


