Thứ ba, Tháng hai 3, 2026
HomeThế GiớiCậu bé 13 tuổi bơi 4km vào bờ, cứu cả gia đình...

Cậu bé 13 tuổi bơi 4km vào bờ, cứu cả gia đình lênh đênh giữa biển

Cậu bé - Ảnh 1.

Austin (ngoài cùng bên phải) cùng gia đình kể lại câu chuyện của họ – Ảnh: ABC NEWS

Đài ABC News (Úc) ngày 2-2 đưa tin về hành trình sinh tồn nghẹt thở của cậu bé Austin Appelbee cùng mẹ là bà Joanne và hai em Beau (12 tuổi) và Grace (8 tuổi) trong chuyến đi nghỉ mát hôm 30-1.

Được biết sáng 30-1, cả gia đình rời bãi biển bằng một chiếc kayak và các ván chèo hơi khi thời tiết khá yên ả. 

Tuy nhiên đến gần trưa, sóng lớn bất ngờ ập đến, lật úp chiếc kayak và cuốn cả gia đình ngày càng xa bờ.

Trong tình thế hiểm nghèo, bà Joanne buộc phải đưa ra một quyết định đau đớn: yêu cầu Austin bơi vào bờ để tìm sự trợ giúp.

“Đó là một trong những quyết định khó khăn nhất cuộc đời tôi. Tôi biết Austin là người khỏe nhất và có khả năng làm được điều đó. Tôi không thể bỏ lại hai đứa con còn lại giữa biển” – bà Joanne nghẹn ngào.

Austin kể lại ban đầu em cố gắng chèo kayak, kéo cả gia đình quay vào bờ, nhưng con thuyền liên tục ngập nước và bị sóng lớn đẩy ngược ra xa. 

Cuối cùng, không còn lựa chọn nào khác, cậu bé buộc phải bỏ lại kayak và áo phao để tự mình bơi vào bờ.

“Sóng rất lớn, tôi không mặc áo phao và chỉ tự nhủ với bản thân rằng ‘cứ bơi tiếp, cứ bơi tiếp'” – Austin hồi tưởng. Sau nhiều giờ vật lộn với sóng dữ, cậu bé kiệt sức và gục xuống ngay khi chạm được vào bờ.

Lấy lại chút sức lực, Austin đã chạy đi tìm điện thoại và lập tức gọi cho lực lượng cứu hộ, yêu cầu huy động trực thăng và tàu thuyền để tìm gia đình mình. 

Nhờ những thông tin chi tiết cậu cung cấp về vị trí và phương tiện gặp nạn, cảnh sát đường thủy, trực thăng cứu hộ và đội cứu nạn hàng hải Naturaliste nhanh chóng được điều động.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, bà Joanne cùng hai con Beau và Grace được tìm thấy đang trôi dạt cách bờ khoảng 14km, sau gần 810 giờ lênh đênh giữa biển.

Austin cũng được đưa đến Bệnh viện Busselton trong tình trạng kiệt sức nghiêm trọng, phải chống nạng do đau cơ chân. 

Các bác sĩ cho biết mức độ gắng sức của cậu bé tương đương với việc chạy liên tiếp hai cuộc marathon.

Những người tham gia cứu hộ ca ngợi và mô tả hành động của Austin là “phi thường”.

Austin cho biết em bắt đầu học bơi từ năm 4 tuổi và hiện đang theo học chương trình VacSwim.

Về phía gia đình cậu bé, bà Joanne cho hay trong lúc đợi Austin, ba mẹ con cố gắng giữ tinh thần lạc quan bằng cách hát và trêu đùa nhau. 

Dù cả gia đình đều bị thương và sang chấn tâm lý, bà Joanne khẳng định điều quan trọng nhất là “tất cả các con đều còn sống”.



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/cau-be-13-tuoi-boi-4km-vao-bo-cuu-ca-gia-dinh-lenh-denh-giua-bien-20260203150034534.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay