Thứ tư, Tháng mười hai 17, 2025
HomeThời Sự'Cha ơi cha ở đâu, mẹ ơi mẹ ở đâu?'

‘Cha ơi cha ở đâu, mẹ ơi mẹ ở đâu?’

bỏ rơi - Ảnh 1.

Điều dưỡng Tống Thị Cẩm, điều dưỡng trưởng khoa sơ sinh Bệnh viện Từ Dũ, chăm sóc trẻ bị bỏ rơi gần 20 năm qua – Ảnh: THU HIẾN

Dù hành trình tìm kiếm cha mẹ cho các con không thành, các y bác sĩ vẫn dang rộng vòng tay, trao cho những đứa trẻ bị bỏ rơi tình thương ấm áp như “máu mủ” của mình.

“Hãy đem con về em ơi!”

Sau khi tốt nghiệp năm 1998, bác sĩ Thái Ngọc Điệp, hiện là Trưởng khoa sơ sinh Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TP.HCM), đã lựa chọn gắn bó với nơi đây. Hơn 27 năm công tác, ngay từ những ngày đầu, chính chị là người đã trực tiếp chăm sóc và nỗ lực tìm người thân cho những đứa trẻ bị bỏ rơi, dù khi ấy số lượng vẫn còn ít hơn rất nhiều so với hiện nay. 

“Ngày trước số lượng không nhiều, nhưng khi tỉnh Bình Dương phát triển mạnh các khu công nghiệp, dân cư đổ về ngày một đông, trẻ bị bỏ rơi cũng tăng theo. Dù có nỗ lực tìm kiếm cha mẹ cho các con, nhưng đa phần đều thất bại”, bác sĩ Điệp chia sẻ.

Khoa sơ sinh của bệnh viện đã trở thành nơi tiếp nhận cuối cùng của hàng trăm em bé bị bỏ rơi trong và ngoài bệnh viện hàng chục năm qua. Có bé khỏe mạnh, mẹ sinh xong rồi lặng lẽ rời đi. Có bé mang bệnh lý như não úng thủy, HIV, sứt môi, tim bẩm sinh… được điều trị một thời gian rồi cha mẹ “biến mất”. 

Có trẻ bị bỏ lại ngoài đường, trong thùng rác, được người dân nhặt mang đến. Tất cả đều về khoa sơ sinh – nơi mà bác sĩ Điệp và đồng nghiệp tạm thời trở thành “bố mẹ” bất đắc dĩ, vừa điều trị vừa chờ thủ tục đưa các con vào trung tâm bảo trợ.

Bác sĩ Điệp xót xa nhớ lại một trường hợp cách đây hai năm: một cặp vợ chồng sau khi sinh con đã lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, bỏ lại đứa bé còn đang nằm điều trị. Từ những thông tin liên hệ ít ỏi trong hồ sơ, y bác sĩ kiên trì gọi điện suốt nhiều ngày, mong có thể kết nối lại với gia đình. Thế nhưng sau bao cuộc gọi, điều họ nhận được chỉ là một câu nói lạnh lùng vọng ra từ đầu máy bên kia “Tụi nó lại gọi nữa kìa” của một người vợ thản nhiên nói với người chồng.

Mới đây có một bé sơ sinh bị bỏ rơi nhưng may mắn thuyết phục được gia đình đón về. Ngày 24-9-2025, sản phụ T.T.L.Q. (Bàu Bàng, TP.HCM) đến bệnh viện sinh một bé gái trong tình trạng non tháng, chỉ nặng hơn 1kg. Nhờ sự chăm sóc tận tình của đội ngũ bác sĩ, một tháng sau bé tăng lên hơn 2,2kg. Nhưng đúng lúc được thông báo đủ điều kiện xuất viện, mẹ bé bất ngờ… biến mất.

Số điện thoại ghi trên hồ sơ bệnh án gọi mãi không ai bắt máy. Lo lắng cho bé, bệnh viện đã liên hệ công an để tìm thân nhân. Sau nhiều nỗ lực thuyết phục, sản phụ Q. mới chịu quay lại đón con về. Khi đến nơi, câu đầu tiên chị Q. nói giọng trách móc các y bác sĩ: 

“Mấy cô gọi gì mà công an lên tới dưới quê em luôn rồi đó!”. Mọi người chỉ nhẹ nhàng vừa động viên vừa giải thích rằng nếu khó khăn cứ đến phường xin hỗ trợ, đừng bỏ con tội nghiệp. “Hãy đem con về đi em ơi!”, bác sĩ Điệp tha thiết nói với chị Q..

Nói rồi các y bác sĩ vội lấy hộp sữa của nhà hảo tâm trao cho chị Q. và gọi taxi đưa hai mẹ con về tận nhà. Chưa yên tâm, bác sĩ Điệp còn dặn tài xế: “Tới nơi nhớ chụp hình gửi lại cho chúng tôi”. Khi đến Bàu Bàng, thấy người mẹ vẫn còn lưỡng lự, tài xế tiếp tục đưa cả hai đến công an địa phương. Chỉ đến khi nhận được báo tin rằng hai mẹ con đã vào nhà an toàn, mọi người ở bệnh viện mới thở phào.

bỏ rơi - Ảnh 2.

Bé Thương, một trong những trẻ bị bỏ rơi, được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cứu trước lằn ranh sinh tử nhưng không có cha mẹ đến nhận – Ảnh: THU HIẾN

Các con rất cần một gia đình

Suốt 18 năm gắn bó với nghề, điều dưỡng Tống Thị Cẩm, Trưởng khoa điều dưỡng sơ sinh Bệnh viện Từ Dũ, đã chăm sóc cho hàng trăm đứa trẻ bị bỏ rơi từ khắp các tỉnh thành. Điều khiến chị day dứt là càng chăm các bé sơ sinh bị bỏ rơi, nỗi đau càng thắt lại vì khi nhìn các bé, trái tim điều dưỡng Cẩm như bị ai bóp nghẹt. 

Hầu hết các bé đều hoàn toàn khỏe mạnh, tỉ lệ trẻ mắc các dị tật như sứt môi, hở hàm ếch hay tim bẩm sinh rất thấp. “Các con đâu có lỗi gì, vậy mà ngay từ giây phút chào đời đã bị bỏ rơi, chịu thiệt thòi”, chị Cẩm nghẹn lòng chia sẻ.

Theo chị, một khi cha mẹ đã quyết định bỏ con, số trường hợp quay lại nhận lại bé là vô cùng hiếm hoi. Có những gia đình vì quá khó khăn, không thể tiếp tục nuôi đứa trẻ nên người mẹ lặng lẽ rời viện sau 3 – 4 ngày sinh, hoặc để lại con ở một khu vực nào đó rồi biến mất, không có thông tin liên hệ. 

Trong những trường hợp đó, bệnh viện phải liên hệ địa phương để lập hồ sơ, hy vọng tìm được người thân của các em. “Ngày trước chưa có điện thoại, chúng tôi phải gửi thư. Bây giờ thì dựa vào số điện thoại trong hồ sơ hoặc báo về phường để nhờ liên lạc với gia đình. Nhưng đa phần theo cách nào khi gọi ba mẹ đều chối, nói rằng nhầm số hoặc không thể tìm thấy”, điều dưỡng Cẩm chia sẻ trong sự xót xa.

Chị vẫn nhớ như in câu chuyện cách đây hai tháng. Một sản phụ khoảng 25 tuổi ở An Giang được chuyển lên tuyến trên để sinh. Vài ngày sau khi sinh, người mẹ trẻ tìm gặp các y bác sĩ, bày tỏ ý định để lại con vì gia cảnh quá khó khăn, không đủ khả năng nuôi nấng. 

“Chúng tôi đã cố gắng thuyết phục chị, cho chị một tuần để suy nghĩ thêm. Và thật may mắn, sản phụ đã quay lại đón con. Khoảnh khắc chị ấy ôm con vào lòng là niềm vui mà không lời nào có thể diễn tả. Trẻ cần gia đình, dù đội ngũ y bác sĩ tận tụy nhưng không thể thay cha mẹ”, điều dưỡng Cẩm nói.

Và những cuộc nỗ lực đi tìm vẫn tiếp tục, xót xa như lời hát “Cha ơi cha ở đâu? Mẹ ơi mẹ ở đâu?”…

Chung tay hỗ trợ trẻ bị bỏ rơi

Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) là nơi liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Với mong muốn có thêm điều kiện để duy trì chăm sóc các bé, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Hùng Vương thường xuyên kêu gọi sự chung tay, đồng hành của các nhà hảo tâm gần xa giúp đỡ các em.

Khoảng 6 tháng trước, bệnh viện đã đăng tải thông tin kêu gọi hỗ trợ cho 13 trẻ bị bỏ rơi. Mỗi trẻ bị bỏ rơi là một câu chuyện dài đầy trăn trở, một bài toán khó cần nhiều sự kết nối để tìm ra lời giải. Mỗi ngày bệnh viện đều phải gồng mình lo thêm phần sữa, tã cho các bé. Tính sơ bộ bệnh viện phải cung cấp một nguồn sữa lớn từ ngân hàng sữa mẹ và hàng trăm miếng tã sơ sinh mỗi ngày cho các bé.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bác sĩ Phạm Quốc Hùng, Trưởng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Hùng Vương, cho hay bệnh viện thường xuyên tiếp nhận trẻ bị bỏ rơi, số lượng tùy vào từng thời điểm. Để chăm lo cho các con tốt hơn, bệnh viện thường xuyên đăng tải thông tin để mong các nhà hảo tâm cùng chung tay với bệnh viện hỗ trợ các trẻ kịp thời.



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/cha-oi-cha-o-dau-me-oi-me-o-dau-2025121708564369.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay