Thứ tư, Tháng tư 8, 2026
HomeThời SựChăm chồng liệt, nuôi 2 cháu nhỏ, người phụ nữ nghèo thấp...

Chăm chồng liệt, nuôi 2 cháu nhỏ, người phụ nữ nghèo thấp thỏm lo nhà sập

Gánh nặng cơm áo đè nặng đôi vai người phụ nữ nghèo chăm chồng liệt

Ở thôn Nà Thé, xã Tùng Bá (Tuyên Quang), căn nhà cũ kỹ dựng bằng gỗ tạp và tre nứa của gia đình bà Vải Thị Tiến (SN 1966, dân tộc Tày) nằm chênh vênh bên sườn đồi.

Mỗi khi mưa lớn hay gió bão tràn về, căn nhà lại rung lắc mạnh. Cột gỗ và vách tre mục nát, mái fibro-xi măng chắp vá, thủng lỗ chỗ, khiến cả gia đình luôn sống trong cảnh thấp thỏm, bất an.

Trong căn nhà ấy, suốt hơn 4 năm qua, bà Tiến gồng mình chăm sóc chồng là ông Lâm Văn Tiên (SN 1967) bị tai biến, nằm liệt một chỗ.

Chăm chồng liệt, nuôi 2 cháu nhỏ, người phụ nữ nghèo thấp thỏm lo nhà sập - 1

Ông Lâm Văn Tiên bị tai biến nằm liệt hơn 4 năm, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào vợ (Ảnh: Tùng Dương).

Ông Tiên từng là dân công hỏa tuyến, tham gia phục vụ chiến trường, góp sức bảo vệ biên giới phía Bắc. Những năm tháng tuổi trẻ, ông cùng đồng đội vận chuyển lương thực, đạn dược, mở đường, làm cầu…

Sau một cơn tai biến vào năm 2022, ông Tiên gần như mất hoàn toàn khả năng vận động. Người đàn ông từng là trụ cột gia đình nay nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người vợ đã lớn tuổi. Từ ăn uống, tắm rửa đến vệ sinh cá nhân… tất cả một tay bà Tiến gánh vác.

Khi cán bộ địa phương dẫn chúng tôi đến thăm nhà, ông Tiên ngồi trên chiếc giường ọp ẹp, kê sát vách tre thưa mỏng, quanh người là đống chăn, màn cũ kỹ. Bà Tiến ngồi cạnh, lặng lẽ xoa bóp đôi bàn tay co quắp của chồng. Chỉ vào những thanh chắn tạm bợ quanh giường, bà nói đó là cách duy nhất đề phòng ông lăn xuống đất.

Theo bà Tiến, mỗi khi mưa gió, bà lại tất tả tìm xô chậu hứng nước dột, che chắn, lau dọn… để chồng không bị ướt lạnh. “Có hôm mưa cả đêm, tôi không dám ngủ. Vừa chăm chồng, vừa lo nước dột ướt hết chăn màn”, bà lão nghẹn ngào.

Chăm chồng liệt, nuôi 2 cháu nhỏ, người phụ nữ nghèo thấp thỏm lo nhà sập - 2

Hàng ngày, bà Tiến kiên nhẫn chăm sóc chồng sau nhiều năm nằm liệt (Ảnh: Tùng Dương).

Gia đình bà Tiến có 6 nhân khẩu, trong đó có vợ chồng con trai và 2 cháu nhỏ. Cuộc sống quá khó khăn, vợ chồng người con trai đành gửi các con cho ông bà chăm sóc để đi làm ăn xa. Mỗi ngày, bà Tiến dậy từ tinh mơ, nấu ăn, đưa cháu đến trường rồi lại vội vã trở về chăm chồng.

Bà Tiến vốn mang trong mình nhiều bệnh tật như tiểu đường, mỡ máu, đau khớp… Ở tuổi xế chiều, mỗi bước đi đã trở nên khó nhọc, nhưng bà vẫn luôn gắng gượng để chăm lo người chồng nằm liệt suốt nhiều năm và 2 cháu nhỏ. 

Cuộc sống của ông bà cùng 2 cháu nhỏ chủ yếu trông vào hơn 1 triệu đồng trợ cấp mỗi tháng của ông Tiên và 500.000 đồng tiền hỗ trợ người chăm sóc. Số tiền ít ỏi ấy không đủ trang trải thuốc men, sinh hoạt và việc học của các cháu.

“Nhiều lúc trong nhà không còn đồng nào, tôi phải vay mượn khắp nơi để lo thuốc cho ông và đóng học cho cháu”, bà Tiến chia sẻ.

Chăm chồng liệt, nuôi 2 cháu nhỏ, người phụ nữ nghèo thấp thỏm lo nhà sập - 3

Tương lai của các cháu nhỏ là động lực để bà Tiến gắng gượng vượt qua khó khăn (Ảnh: Tùng Dương).

Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/cham-chong-liet-nuoi-2-chau-nho-nguoi-phu-nu-ngheo-thap-thom-lo-nha-sap-20260331224006899.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay