Thứ bảy, Tháng mười hai 27, 2025
HomeThời SựCháy nhà 4 người chết ở Đắk Lắk: Bé 1 tháng tuổi...

Cháy nhà 4 người chết ở Đắk Lắk: Bé 1 tháng tuổi sống sót nhờ người cha quấn khăn ướt ôm chặt

ngọn lửa - Ảnh 1.

Lỗ thủng do lực lượng chức năng đục từ nhà hàng xóm – Ảnh: TRUNG TÂN

Rạng sáng 27-12, ngọn lửa bùng lên dữ dội tại một căn nhà kinh doanh trên quốc lộ 14, khu vực chợ Đoàn Kết, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng. Ngọn lửa bùng phát dữ dội giữa đêm khuya, để lại nỗi đau xót, ám ảnh cho người dân địa phương.

Hàng xóm, người thân nỗ lực giải cứu nhưng không thành

Theo thông tin ban đầu, lúc 2h46 sáng nay 27-12, người dân phát hiện tia lửa phát ra từ cột điện phía trước căn nhà của gia đình anh H.K.D. (35 tuổi), trong nhà có 5 người.

Chỉ ít phút sau, ngọn lửa đã bùng lên dữ dội, lan nhanh vào bên trong căn nhà cấp 4 vừa ở vừa kinh doanh các mặt hàng điện nước, đồ nhựa, bếp gas, sơn, dung môi dễ cháy.

Khói đen dày đặc nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Căn nhà chỉ có một lối ra vào là cửa sắt kéo phía trước, khiến việc thoát nạn gần như không thể.

Người dân sống gần đó cho biết khi họ chạy đến ứng cứu, lửa đã bao trùm toàn bộ phía trước căn nhà, sức nóng lớn khiến không ai có thể tiếp cận.

ngọn lửa - Ảnh 2.
ngọn lửa - Ảnh 3.
ngọn lửa - Ảnh 4.

Hiện trường các vật dụng ở trong nhà bị cháy hoàn toàn 

“Chúng tôi chỉ kịp hô hoán, gọi lực lượng chức năng và tìm cách tiếp cận từ phía nhà bên cạnh”, ông Nguyễn Thanh Tú, người ở nhà sát vách nhà các nạn nhân, bàng hoàng kể.

Một số người dân đã cố gắng phá tường từ khu vực nhà tắm của căn nhà bên cạnh để tiếp cận phía sau căn nhà nạn nhân nhưng không thành do lửa lan nhanh, khói mù mịt.

Không lâu sau đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk có mặt, triển khai các biện pháp chữa cháy và phá tường tạo lối tiếp cận. 

Khi vào được bên trong, lực lượng chức năng phát hiện các nạn nhân đều nằm trong phòng ngủ.

Bốn nạn nhân qua đời gồm vợ chồng chị T.T.T.N. (28 tuổi), anh H.K.D. (35 tuổi) và hai con trai là H.B.H. (8 tuổi), H.B.L. (4 tuổi). Theo người dân chứng kiến, anh D. đã dùng chăn nhúng nước quấn quanh người các con, cố gắng ôm vợ con để tránh khói nhưng không thể thoát ra ngoài. Cả bốn người tử vong do ngạt khói.

Riêng bé út gần 1 tháng tuổi may mắn sống sót do được anh D. ôm chặt trong lòng. Khi được đưa ra ngoài, bé vẫn còn thở và được chuyển đi cấp cứu ngay sau đó.

Cháy nhà 4 người chết ở Đắk Lắk: Bé 1 tháng tuổi sống sót nhờ người cha quấn khăn ướt ôm chặt  - Ảnh 5.

Vật dụng sinh hoạt và hàng hóa trong căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn

Sau khi đưa các nạn nhân ra ngoài, lực lượng chức năng tiếp tục dập lửa. Do trong nhà chứa nhiều vật liệu dễ cháy nổ, ngọn lửa bùng phát dữ dội, phát ra nhiều tiếng nổ lớn. Đám cháy còn lan sang căn nhà bên cạnh, thiêu rụi bảng hiệu phía trước nhưng không gây thiệt hại về kết cấu.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy toàn bộ tài sản, vật dụng sinh hoạt và hàng hóa trong căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Nhiều khung sắt, cửa kéo, vật dụng kim loại bị nung nóng, biến dạng. Dù đám cháy đã được dập tắt, mùi khét vẫn bao trùm khu vực.

Công an điều tra nguyên nhân

Sáng nay Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Cháy nhà 4 người chết ở Đắk Lắk: Bé 1 tháng tuổi sống sót nhờ người cha quấn khăn ướt ôm chặt - Ảnh 6.

Ông Trương Công Thái – Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (bìa phải) – xem lại clip trích xuất từ camera an ninh về vụ cháy

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, bước đầu nhận định ngọn lửa có thể bắt nguồn từ khu vực cột điện phía trước căn nhà. 

Theo Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đang trên đường vào địa phương để phối hợp điều tra nguyên nhân vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này.

Sáng cùng ngày, ông Trương Công Thái – Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk – đã đến hiện trường, thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân. 

Ông cho rằng vụ việc là bài học đặc biệt đau xót về công tác phòng cháy, chữa cháy trong khu dân cư. Các gia đình vừa ở vừa kinh doanh, nhất là kinh doanh các mặt hàng dễ cháy, cần bố trí khu vực buôn bán tách biệt với không gian sinh hoạt, đồng thời phải có lối thoát hiểm thông thoáng hoặc phương án kêu cứu từ bên ngoài. 

“Khi đám cháy bùng phát lớn, khói dày đặc thì việc thoát nạn gần như không thể nếu chỉ có một lối ra vào”, ông Thái nhấn mạnh.

Ông cũng lưu ý người dân cần nâng cao cảnh giác, nhất là thời điểm cuối năm khi gió lớn, nguy cơ cháy nổ tăng cao, chỉ một sự cố nhỏ như chập điện, rò rỉ bếp gas cũng có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bệnh viện cấp cứu 5 người trong vụ cháy, 1 trẻ sơ sinh tiên lượng nặng

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) cho biết rạng sáng nay đã tiếp nhận, cấp cứu 5 người trong cùng một gia đình liên quan vụ cháy nhà dân tại thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú. 4 người thiệt mạng đã được gia đình xin đưa thi thể về lo hậu sự.

Riêng bé trai 26 ngày tuổi, con của vợ chồng anh D., được đưa vào bệnh viện trong tình trạng suy hô hấp độ 2; bỏng độ 1 – vùng đầu, cổ, lưng và hai mông, với diện tích khoảng 8%. Bệnh nhi được theo dõi bỏng đường hô hấp, theo dõi nhiễm trùng huyết sơ sinh. Đến 6h sáng 27-12, các bác sĩ cho biết bệnh nhi tiên lượng nặng, cần theo dõi sát.

Ngoài ra bệnh viện cũng tiếp nhận 1 chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tham gia cứu nạn là D.H.Đ. (29 tuổi) trong tình trạng mệt, khó thở, thở rít và hiện anh đang được theo dõi ngộ độc khí CO.



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/chay-nha-4-nguoi-chet-o-dak-lak-be-1-thang-tuoi-song-sot-nho-nguoi-cha-quan-khan-uot-om-chat-20251227103515116.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay