AnhChelsea thua Newcastle 0-1 trên sân nhà ở vòng 30, lỡ cơ hội vào top 4 Ngoại hạng Anh.
Hình ảnh kỳ lạ diễn ra ngay trước giờ bóng lăn, khi các cầu thủ Chelsea tụ lại quanh quả bóng và cả trọng tài Paul Tierney. Vị trọng tài này không rời vòng tròn giữa sân khi máy quay truyền hình lia tới. Cole Palmer thậm chí còn đùa giỡn ôm ông Tierney, trước khi đội trưởng Reece James yêu cầu đồng đội dừng lại.
Trọng tài Tierney (vàng) đứng giữa vòng tròn được tạo bởi các cầu thủ Chelsea, trước trận đấu ở vòng 30 Ngoại hạng Anh, trên sân Stamford Bridge, London, Anh hôm 14/3. Ảnh: Reuters
“Tôi thất vọng,” HLV trưởng Chelsea, Liam Rosenior nói khi được hỏi về việc Tierney xuất hiện trong vòng tròn tụ họp của đội. “Có quá nhiều sự chú ý và nhấn mạnh vào những thứ không quan trọng. Nếu Tierney tập trung nhiều hơn vào công việc của ông ấy – tức là đưa ra quyết định đúng – thì hôm nay chúng tôi đã có một quả phạt đền. Tôi không nghĩ ai trong phòng này có thể nói rằng Nick Woltemade không đá vào chân Cole Palmer trong vòng cấm”.
Chelsea lần đầu thực hiện nghi thức tụ họp giữa vòng tròn sân trong chiến thắng 4-1 trước Aston Villa trên sân khách hồi đầu tháng. Ngoài việc thể hiện sự đoàn kết của đội, hành động này cũng được cho là khiến cầu thủ và CĐV đối phương khó chịu. Trọng tài Tierney, với hành động đứng giữa vòng tròn, được cho phản đối nghi thức của Chelsea.
Hành động thể hiện sự đoàn kết không giúp ích nhiều cho Chelsea trong hiệp một trận gặp Newcastle. Đội chủ sân Stamford Bridge áp đảo ở mặt trận tấn công, dứt điểm gấp đôi đối thủ (8 so với 4) nhưng không thể ghi bàn.
Ngược lại, ở phút 18, lưới của Chelsea còn rung lên sau pha xử lý của Anthony Gordon, người suýt gia nhập Chelsea năm 2022. Tuyển thủ Anh sau đó cũng khiến hàng thủ Chelsea khốn khổ suốt cả trận. Pha dứt điểm vào lưới trống của chủ nhà cũng là bàn thứ 16 của Gordon mùa này.
Với việc Newcastle phải nghĩ đến trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League với Barca, HLV Eddie Howe thực hiện sáu thay đổi trong đội hình. Bên kia chiến tuyến, việc Filip Jorgensen không có tên trong danh sách Chelsea sau màn trình diễn tệ hại ở Paris khiến nhiều người bất ngờ, dù lý do chính thức là chấn thương háng. Thua PSG 2-5 ở lượt đi, Rosenior dường như ưu tiên cuộc đua trở lại Champions League mùa sau hơn là trận đấu giữa tuần, nhưng rốt cuộc ông cũng không thành công.
CĐV đội khách bùng nổ khi Gordon ghi bàn ở đầu hiệp một, từ tình huống Joe Willock phá bẫy việt vị sau đường chuyền của Tino Livramento. Một lần nữa Chelsea mất tập trung, điều đã lặp lại nhiều lần mùa này. Theo cách nói của Rosenior, Trevoh Chalobah đã không hoàn thành nhiệm vụ. “Đó là vấn đề chiến thuật”, HLV Chelsea nói. “Đây là cách pressing mới. Chúng tôi không bước lên pressing đúng lúc và cũng không bọc lót ở vị trí cần thiết. Sai lầm xảy ra. Họ gần như không có gì trong trận đấu nhưng chúng tôi lại tặng họ một bàn”.
Gordon (trái) mừng bàn mở tỷ số với Barnes, trong trận đấu ở vòng 30 Ngoại hạng Anh, trên sân Stamford Bridge, London, Anh hôm 14/3. Ảnh: Reuters
Những chiếc thẻ vàng dành cho Wesley Fofana và Moises Caicedo, cùng một đường chuyền hỏng tệ hại của chính Caicedo, càng cho thấy sự rối loạn của Chelsea. Rosenior ghi chép liên tục bên ngoài đường biên, còn khán giả chủ nhà thì la ó lúc hiệp một kết thúc.
Sự xuất hiện của Liam Delap suýt tạo ra tác động ngay lập tức, nhưng Aaron Ramsdale đã cản phá tốt cú dứt điểm của tiền đạo vẫn đang tìm kiếm bàn thắng thứ hai tại giải mùa này. Newcastle tiếp tục nguy hiểm với những pha chuyển trạng thái nhanh, còn Gordon hoạt động không ngừng khiến các hậu vệ Chelsea liên tục bị kéo ra khỏi vị trí. Ở tuyến giữa, Jacob Ramsey chơi trận hay nhất kể từ khi gia nhập CLB mùa hè năm ngoái.
Cơ hội rõ ràng đầu tiên của Joao Pedro đến ở phút 60 nhưng anh dứt điểm hỏng. Không lâu sau, Caicedo bị thay ra bởi Romeo Lavia và tác động mạnh vào ghế dự bị trong sự tức giận. Nỗ lực kiếm phạt đền của Palmer sau pha va chạm với Nick Woltemade cho thấy sự tuyệt vọng. Đó là tình huống Rosenior khẳng định Tierney đã sai khi không thổi penalty.
Một cú sút khác của Gordon buộc Robert Sanchez phải cứu thua khi Newcastle cảm nhận cơ hội ghi bàn thứ hai. Bên phía Chelsea, Delap sút ra ngoài trong một cơ hội tốt, còn Joao Pedro đánh đầu vọt xà. “Chúng tôi thiếu một chút sự tỉnh táo về mặt tinh thần ở khu vực tấn công”, Rosenior nói.
Quả đá phạt ở phút bù giờ của Reece James dội cột dọc. Newcastle vẫn giữ vững lợi thế để ăn mừng cuồng nhiệt trong phòng thay đồ. Chuỗi trận không thắng tại Stamford Bridge của họ đã chấm dứt, trong khi những vấn đề của Chelsea ngày càng chồng chất.
Bại trận ngay trên sân nhà, Chelsea vẫn xếp thứ 5 với 48 điểm, kém Aston Villa ba điểm. Sau vòng đấu này, Chelsea có thể rơi xuống vị trí thứ 6 khi Liverpool (48 điểm) chưa thi đấu. Ở chiều ngược lại, trận thắng giúp Newcastle có 42 điểm, vươn lên đứng thứ 9.
Vy Anh
Nguồn: https://vnexpress.net/chelsea-thua-trong-tran-dau-trong-tai-co-hanh-dong-la-5050557.html

