Thứ năm, Tháng ba 12, 2026
HomeThể ThaoChọn ai cũng khó, Trung Kiên gây sốc?

Chọn ai cũng khó, Trung Kiên gây sốc?

Đội tuyển Việt Nam nên ngừng… xoay tua thủ môn?

Danh tính thủ môn được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung tháng 3 đã dần được hé lộ. Những cái tên HLV Kim Sang-sik lựa chọn bao gồm: Nguyễn Filip (CLB Công an Hà Nội), Đặng Văn Lâm (Ninh Bình), Nguyễn Đình Triệu (Hải Phòng), Lê Giang Patrik (CLB Công an TP.HCM) và Trần Trung Kiên (HAGL).

Đây là bản danh sách hiển nhiên, bởi đây là 5 thủ môn đẳng cấp nhất bóng đá Việt Nam hiện tại. Tuy nhiên, cần đặt dấu hỏi: tại sao ông Kim gọi đến 5 thủ môn, thay vì 3 hay 4 như thường lệ?

Thủ môn thường là vị trí yêu cầu mức độ ổn định cao nhất trong bóng đá, nhưng dưới thời ông Kim, khung thành đội tuyển Việt Nam liên tục xoay tua. 

Dàn thủ môn 'đỉnh' của đội tuyển Việt Nam: Chọn ai cũng khó, Trung Kiên gây sốc?- Ảnh 1.

Văn Lâm (áo vàng) cứu thua xuất sắc trong màu áo Ninh Bình

Đội tuyển Việt Nam khởi đầu “triều đại” Kim Sang-sik bằng trận thắng Philippines tại vòng loại thứ hai World Cup 2026, với Văn Lâm trong khung gỗ. Đến trận gặp Iraq sau đó 5 ngày, Nguyễn Filip được chọn. Sau đó, Văn Lâm và Filip chia sẻ suất bắt chính ở 3 trận giao hữu tiếp theo gặp Nga, Thái Lan và Ấn Độ. Đến AFF Cup 2024, Đình Triệu và Nguyễn Filip thay nhau bắt 4 trận đầu, rồi Đình Triệu được chọn bắt chính tại bán kết và chung kết. 

Tưởng như Đình Triệu đã được quy hoạch cho vị trí thủ môn lâu dài, thì tại vòng loại Asian Cup 2027, ông Kim lại gây bất ngờ. Đình Triệu chỉ bắt trận lượt đi gặp Lào, sau đó găng được chuyển cho Nguyễn Filip, Văn Lâm, Trung Kiên. 

Việc xoay tua thủ môn không tạo ra vấn đề, bởi nếu được xử thắng Malaysia, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuỗi 15 trận bất bại (thắng 13, hòa 2) dưới thời HLV Kim Sang-sik. Khi bánh xe chiến thắng vẫn lăn, quyết định dùng người của ông Kim là không phải bàn cãi.

Chiến lược gia người Hàn Quốc đã lý giải, ông chọn người theo phong độ và sự phù hợp với từng trận đấu. Việc thay đổi thủ môn cũng là thông điệp ngầm, rằng dù có nhiều thủ môn đẳng cấp, nhưng chưa ai chơi vượt trội và ổn định phần còn lại trong khoảng thời gian dài, đủ để ông Kim đặt niềm tin mà không cần đắn đo. 

Dàn thủ môn 'đỉnh' của đội tuyển Việt Nam: Chọn ai cũng khó, Trung Kiên gây sốc?- Ảnh 2.

Trung Kiên là tương lai trong khung gỗ đội tuyển Việt Nam

Tuy nhiên về lâu dài, ông Kim vẫn cần một thủ môn cố định, để định hình bộ khung phòng ngự cho nhiều giải lớn như AFF Cup 2026, Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030.

Dàn thủ môn đẳng cấp và đồng đều 

Trong 5 gương mặt HLV Kim Sang-sik triệu tập, Trung Kiên là phương án cho tương lai. Thủ môn sinh năm 2003 từng bắt chính ở trận thắng Nepal (1-0), sau đó tỏa sáng tại SEA Games và vòng chung kết U.23 châu Á chỉ trong 3 tháng.

Với chiều cao tốt (1,91 m), sải tay dài cùng khả năng phán đoán, phản xạ ổn định (thủ môn cứu thua nhiều nhất V-League mùa này), Trung Kiên là đại diện tiêu biểu cho lứa thủ môn trẻ của đội tuyển Việt Nam. Nếu giữ phong độ, người gác đền 23 tuổi là lựa chọn lý tưởng cho 2, 3 năm nữa.

Tuy nhiên, xét trên khía cạnh hiện tại, cuộc cạnh tranh nhiều khả năng chỉ diễn ra giữa Nguyễn Filip, Văn Lâm và Lê Giang Patrik.

Dàn thủ môn 'đỉnh' của đội tuyển Việt Nam: Chọn ai cũng khó, Trung Kiên gây sốc?- Ảnh 3.

Lê Giang Patrik (áo xanh)…

Dàn thủ môn 'đỉnh' của đội tuyển Việt Nam: Chọn ai cũng khó, Trung Kiên gây sốc?- Ảnh 4.

… và Nguyễn Filip sẽ cạnh tranh suất bắt chính

Dù phải ngồi dự bị ở 4 trận bán kết, chung kết AFF Cup và vắng mặt ở những đợt tập trung gần đây, nhưng cần nhìn nhận, Nguyễn Filip vẫn là thủ môn Việt Nam từng chơi ở đẳng cấp cao nhất (Europa League). Theo bình luận viên Vũ Quang Huy, Nguyễn Filip sở hữu kỹ thuật bắt bóng, chơi chân chuẩn mực, phán đoán tốt và “là hình mẫu hoàn hảo cho các thủ môn Việt Nam”. Nguyễn Filip từng có giai đoạn mắc sai lầm, nhưng khó khăn đã qua. Thủ môn sinh năm 1992 đã lấy lại sự ổn định khi giúp CLB CAHN dẫn đầu V-League, có chuỗi 14 trận bất bại.

Đối thủ lớn nhất của Nguyễn Filip là Văn Lâm, kiểu thủ môn cổ điển và an toàn mà ông Kim trông đợi. Văn Lâm có vốn tiếng Việt tốt, thấu hiểu văn hóa đội tuyển và có sợi dây liên kết bền chặt sau 10 năm “ăn cơm tuyển”. Mùa này, Văn Lâm cũng cứu thua đều đặn, giúp Ninh Bình trở thành hiện tượng V-League với gần nửa đầu mùa giải đứng đầu bảng. 

Trong khi đó, Lê Giang Patrik là gương mặt mới, tuy nhiên, anh đã được ông Kim nhắm tới từ 2 năm trước. Lê Giang có độ “máu” và lì lợm của một thủ môn đẳng cấp với dòng máu Slovakia cuộn chảy. Ngoài ra, anh cũng có kinh nghiệm bắt bóng ở châu Âu, thể hình lý tưởng (1,88 m), cùng sự thấu hiểu V-League sau 3 năm chinh chiến.

Đỉnh cao của Lê Giang là mùa giải 2023 – 2024, với những pha cứu thua gồng gánh đội TP.HCM vào tốp 4 V-League với vỏn vẹn 26 bàn thua (ít nhất giải). Mùa này, Lê Giang vẫn đang chơi tốt khi chỉ huy hàng thủ CLB Công an TP.HCM, giúp đội đứng trong tốp 5.

Cuộc đua thủ môn ở đội tuyển Việt Nam sẽ rất khắc nghiệt!

Nguồn: https://thanhnien.vn/dan-thu-mon-dinh-cua-doi-tuyen-viet-nam-chon-ai-cung-kho-trung-kien-gay-soc-18526031209005124.htm

ThanhNien Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay