Thứ tư, Tháng hai 18, 2026
HomeThời Sự“Cô ơi, con mổ lách thành công rồi!”

“Cô ơi, con mổ lách thành công rồi!”

Niềm vui vỡ òa trong căn nhà gỗ nơi vùng cao Điện Biên

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, bản Hong Lực, xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện Biên vẫn chìm trong cái rét ngọt của núi rừng. Thế nhưng, trong căn nhà gỗ đơn sơ của gia đình bé Lường Bảo Khang (6 tuổi), không khí lại ấm lên bởi niềm vui đặc biệt.

“Cô ơi, con mổ lách thành công rồi!” - 1

Đại diện báo Dân trí và lãnh đạo UBND xã Chiềng Sinh trao bảng biểu trưng số tiền 267.082.361 đồng bạn đọc ủng hộ bé Bảo Khang (Ảnh: Tùng Dương).

Khi đại diện báo Dân trí cùng lãnh đạo UBND xã Chiềng Sinh mang biển biểu trưng số tiền 267.082.361 đồng bạn đọc và nhà hảo tâm khắp nơi ủng hộ đến trao, bà Lò Thị Xiên (bà nội của bé Khang) lặng người. Đôi bàn tay run run đón lấy tấm bảng, bà không tin vào mắt mình.

Bà Xiên cho biết, bên cạnh số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, bé Khang còn được Quỹ Thiện Tâm ủng hộ trực tiếp 20 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền gia đình được ủng hộ là hơn 287 triệu đồng. Đây là số tiền mà cả đời làm nương rẫy gia đình bà chưa từng dám nghĩ tới.

“Gia đình chúng tôi được bạn đọc và nhà hảo tâm ủng hộ hơn 287 triệu đồng. Báo Dân trí và bạn đọc không chỉ mang đến một món quà vật chất, mà còn trao cho gia đình một tia hy vọng giữa những ngày tưởng như bế tắc nhất.

Tôi xin chân thành cảm ơn mọi người đã cho cháu có tiền đi chữa bệnh ở Hà Nội. Chúng tôi xúc động lắm, không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn”, bà Xiên nghẹn ngào gửi lời cảm ơn.

“Cô ơi, con mổ lách thành công rồi!” - 2

Bé Lường Bảo Khang trước khi phẫu thuật lá lách (Ảnh: Tùng Dương).

Trước đó, bài viết “Mong manh sự sống của cậu bé 6 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo” chia sẻ về hoàn cảnh của bé Khang được đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái đã khiến nhiều bạn đọc xúc động.

Sinh ra đã mắc bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh) thể nặng, Bảo Khang phải sống chung với những cơn mệt mỏi triền miên. Biến chứng của căn bệnh khiến lá lách của bé phình to, bụng trướng, cơ thể gầy yếu, da xanh xao. Mỗi tháng, bé Khang phải truyền máu định kỳ để duy trì sự sống.

Gia đình bé có hoàn cảnh rất éo le. Bố mẹ ly hôn, mẹ bỏ đi biệt tích, bố đi làm thuê xa nhà. Mọi gánh nặng dồn lên đôi vai ông bà nội đã lớn tuổi, sức khỏe ngày càng suy giảm.

“Cô ơi, con mổ lách thành công rồi!” - 3

Bé Lường Bảo Khang trong thời gian nằm viện phẫu thuật lá lách (Ảnh: CTV).

Có những đêm, nhìn cháu ôm bụng đau quằn quại, bà Xiên chỉ biết lặng lẽ quay mặt lau nước mắt. Chi phí phẫu thuật cắt lách, điều kiện tiên quyết để Khang có thể tiếp tục điều trị lâu dài, là khoản tiền quá lớn đối với một gia đình vùng cao quanh năm làm nương rẫy.

Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/co-oi-con-mo-lach-thanh-cong-roi-20260215182646898.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay