Thứ hai, Tháng Một 12, 2026
HomeĐời SốngCộng đồng mạng lại tranh luận 'bài ca muôn thuở': Tết nội...

Cộng đồng mạng lại tranh luận ‘bài ca muôn thuở’: Tết nội hay Tết ngoại?

Tết - Ảnh 1.

Câu chuyện muôn thuở “Tết nội, Tết ngoại” lại được tranh luận mỗi dịp Tết đến – Ảnh do AI tạo

Bài toán Tết nội – Tết ngoại không còn có một đáp án cố định.

Một năm Tết nội, một năm Tết ngoại?

Mạng xã hội bùng nổ với nhiều ý kiến của bạn trẻ. Theo Ngọc Dương, mấu chốt là cách vợ chồng đối xử và thấu hiểu nhau. “Nhà ngoại cách 30km, nhà nội 50km. Nếu chỉ vì đi đâu ăn Tết mà cãi nhau thì không phải chuyện Tết nữa, mà là chuyện sống với nhau ra sao”, Dương kể.

Bảo An kể bà ngoại có 6 người con, trong đó 5 người là con gái. Dù phần lớn các dì, kể cả mẹ An, lấy chồng và định cư xa quê, cả gia đình vẫn giữ thói quen về ngoại mùng 1 Tết.

“Ngoại mất rồi nhưng mọi người vẫn về sum họp, và nhà chồng của các dì, của mẹ mình đều vui vẻ, xem đó là chuyện bình thường”, An chia sẻ.

Còn Anh Thư chia sẻ, gia đình cô đã duy trì lịch trình Tết cố định suốt 30 năm nay. “Trước ngày 30 Tết về nội, trưa 30 nếu còn thời gian thì ghé ngoại ăn cơm, chiều về nhà chuẩn bị cúng tất niên. Mùng 1, cả nhà đi thắp hương mộ ông bà ngoại rồi về nhà ngoại chơi, sau đó thăm họ hàng bên ngoại và ăn cơm tại đây”, An nói.

Tương tự, Bảo Ngọc cho rằng việc sáng mùng 1 thăm ngoại, mùng 2-3 mới về nội không phải phong trào hay chạy theo xu hướng, mà là sự tôn trọng cả hai bên gia đình. “Ba mình hơn 60 tuổi rồi, ông luôn dạy phải giữ hòa khí và tình cảm hai họ”, Ngọc chia sẻ.

Thùy Dương cho biết gia đình cô đã duy trì thông lệ nhiều năm nay khi một năm Tết bên nội, năm sau về ngoại. Dù quê nội ở Phú Thọ, quê ngoại tận Quảng Ngãi, gia đình cô chưa từng thay đổi lịch trình, trừ giai đoạn dịch COVID-19 vì hạn chế đi lại. Thùy Dương nói: “Nếu người đủ thương bạn, họ sẽ không để bạn thiệt hay buồn tủi chỉ vì chuyện ăn Tết ở đâu”.

Gần thì dễ, xa mới là bài toán khó?

Anh Tuấn hài hước nói khoảng cách địa lý quyết định phần lớn chuyện Tết nội – Tết ngoại. “Nhà vợ tôi cách nhà tôi khoảng 2km nên rất tiện. Trước Tết đi lễ nhà vợ, đêm giao thừa xem pháo hoa xong ghé chúc Tết luôn, chiều mùng 1 lại qua ăn uống, mùng 2 – 3 mới về quê bên nội”, Tuấn chia sẻ vui.

Trái lại, Diệu Linh kể lấy chồng xa hơn trăm cây số và nhiều năm liền chỉ có thể về ngoại sau Tết. “Nghĩ đến ông bà ngoại đã lớn tuổi mà Tết không được gặp, thấy chạnh lòng. Tết khác ngày thường mà”, Linh chia sẻ.

Bảo Tăng cho biết vì quê nội ở miền Trung quá xa nên Tết thường về ngoại ở miền Tây, còn hè mới ra thăm nội dài ngày. “Nhà nội là họ hàng, nhưng nhà ngoại cũng vậy”, Tăng nói thẳng.

Anh Thư làm dâu xa nhà hơn 600km, lại chọn giải pháp mỗi người ăn Tết một nơi: “Mình về nhà cha mẹ đẻ, chồng về nhà chồng. Bốn năm nay vẫn vậy, thấy thoải mái”, cô chia sẻ.

Huyền Trang kể khi nhà nội và nhà ngoại cách nhau tới 350km, Tết năm nào gia đình cô cũng trong trạng thái “vừa vui, vừa mệt” vì phải di chuyển giữa hai nơi. “Về ngoại thì thương bố mẹ chồng, nhất là khi chị gái chồng vì điều kiện kinh tế nên ít về. Ở nhà chồng thì lại thương bố mẹ đẻ ngóng con cháu”, Trang nói.

Theo cô, việc ăn Tết bên nào do hai vợ chồng tự bàn bạc và quyết định.

Từ những ý kiến cho rằng ngày xưa các bà, các mẹ không có chuyện về ngoại ăn Tết, việc về ngoại chỉ là xu hướng của gen Z hay gắn với “nữ quyền”, chia sẻ trên Thread, Thùy Trang kể câu chuyện của mình.

Gia đình cô sống tại Nam Định, nhà ngoại cách nhà hơn 1km, nhà nội khoảng 4km. Mùng 1 Tết, sau khi ăn cơm, cả gia đình thường đi chúc Tết theo tuyến đường tiện nhất.

“Nhà nào gần thì sang trước. Có năm sang ngoại trước rồi sang nội, ngược lại. Không có chuyện phân biệt hay cố định nội, ngoại”, Trang kể. Đến mùng 3 hóa vàng, mẹ về ngoại, còn hai bố con sang nội ăn uống, sau đó lại qua nhà ngoại uống cà phê, trò chuyện.

Họ hàng cũng có cách ứng xử tương tự. Nhà bác cô ở Nam Định, anh họ lấy vợ quê Lạng Sơn. Ngay từ khi chị dâu mới về làm dâu, bác trai là một quân nhân về hưu đã thống nhất nguyên tắc luân phiên Tết nội, Tết ngoại.

“Ví dụ năm nay đón giao thừa và mùng 1 ở nhà chồng thì sáng mùng 2 cả nhà sẽ về ngoại; năm sau chị dâu sẽ về ngoại từ trước Tết, đến mùng 2 mới về nội. Cứ thế xoay vòng”, Trang chia sẻ.

Trước mỗi dịp Tết, bác dâu cô đều chuẩn bị quà cáp chu đáo cho nhà thông gia, gửi lì xì cho trẻ con bên nhà ngoại chị dâu.



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/cong-dong-mang-lai-tranh-luan-bai-ca-muon-thuo-tet-noi-hay-tet-ngoai-20260112121807003.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay