
Các sinh viên Trường đại học Văn hóa Hà Nội hưởng ứng ngày hội hiến máu Chủ nhật đỏ năm 2026 tại Đại học Bách khoa Hà Nội – Ảnh: T.H.
Chị Hoa chỉ là một trong hàng nghìn sinh viên, học viên, những người trẻ đến với Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ lần thứ 18 ngày 11-1 tại Đại học Bách khoa Hà Nội để trao đi giọt máu của mình với hy vọng giúp người bệnh đang cần máu.
Người trẻ và những giọt máu không biên giới
Năm 2026, Chủ nhật đỏ diễn ra từ tháng 12-2025 đến hết tháng 3-2026. Qua hơn một tháng phát động, những chương trình hiến máu tình nguyện đã được tổ chức ở mọi miền Tổ quốc, tiếp nhận hàng nghìn đơn vi máu để điều trị cho người bệnh.
Và những trường đại học trở thành “điểm trung chuyển” yêu thương khi những ngày hội hiến máu tình nguyện được tổ chức.
Trong dòng người đổ về ngày hội Chủ nhật đỏ tại Đại học Bách khoa, anh Nguyễn Văn Thường (21 tuổi, sinh viên Trường đại học Xây dựng) lặng lẽ đến bàn ghi danh, đo huyết áp rồi chờ đến lượt mình. Ít ai biết, động lực khiến anh gắn bó với việc hiến máu là từ câu chuyện của ông nội.
Cách đây vài năm, ông nội anh phát hiện mắc ung thư máu. Trong suốt quá trình điều trị, ông cần lượng máu rất lớn, mỗi lần cần truyền máu bệnh viện đều đáp ứng kịp thời. Nhờ đó, ông có thêm thời gian bên con cháu.
“Chứng kiến ông mình được tiếp thêm sự sống từ những giọt máu của những người xa lạ, tôi thực sự xúc động”, anh Thường nói. Khi ông mất, anh tự nhủ sẽ bắt đầu hành trình hiến máu để trả món nợ ân tình ấy. Đến khi đậu vào Trường đại học Xây dựng, anh hiến máu lần đầu, rồi duy trì đều đặn 3 – 4 tháng/lần.
Hay mới đây, trong dòng người đến hiến máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện ở Trường đại học Đông Á (Đà Nẵng), sự xuất hiện của anh Maxim, một du khách Nga, khiến nhiều người bất ngờ. Đến sớm, xếp hàng khai thông tin, kiểm tra sức khỏe như bao tình nguyện viên khác, anh hòa mình vào không khí sôi nổi của ngày hội.
“Một hoạt động ý nghĩa thế này thì không có lý do gì để không tham gia. Tôi muốn chia sẻ giọt máu của mình để giúp người bệnh”, anh Maxim cười nói và chia sẻ lưu trú gần trường, tình cờ đọc được thông tin chương trình trên Facebook, anh đã rủ bạn cùng đến hiến máu. Những giọt máu ấy vượt qua mọi ranh giới quốc tịch, ngôn ngữ, chỉ còn lại tinh thần nhân ái giữa người với người.
Thế hệ trẻ biết cho đi
PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, chia sẻ máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sẻ chia vì cộng đồng. Mỗi giọt máu không chỉ cứu người mà còn thắp sáng niềm tin, lòng nhân ái trong xã hội.
“Nhiều năm qua, Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ tại Đại học Bách khoa Hà Nội luôn đạt gần 2.000 đơn vị máu mỗi lần, đó cũng là mức cao nhất cả nước. Và tinh thần này không chỉ của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội mà còn là tinh thần của sinh viên tất cả các trường ở trên địa bàn của Hà Nội”, ông Chính nói.
Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Chủ nhật đỏ lần thứ 18, cũng cho hay suốt 17 năm qua, chương trình đã kết nối hàng triệu tấm lòng thiện nguyện, đóng góp hàng trăm nghìn đơn vị máu cho ngành y tế.
“Nhưng điều quý giá hơn cả là tinh thần sẻ chia đã thấm sâu vào cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Và tinh thần hiến máu tình nguyện không phải là việc làm nhất thời, mà là trách nhiệm công dân, là biểu hiện cụ thể của tình yêu thương con người”, ông Sưởng bày tỏ.
Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, có những người trẻ chọn cách trao đi giọt máu của mình để níu giữ sự sống cho người khác. Nơi lòng nhân ái không chỉ được nói lên bằng lời, mà được chứng minh bằng hành động cụ thể đầy yêu thương và trách nhiệm.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/nhung-giot-mau-nghia-tinh-va-mot-the-he-biet-cho-di-20260112095033573.htm

