Nhiếp chính vương Johor sẽ không trốn tránh
Nhiếp chính vương bang Johor – Tunku Ismail Sultan Ibrahim đã lên tiếng đáp trả những chỉ trích liên quan đến vấn đề cầu thủ gốc gác của Malaysia sau phán quyết mới đây từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).
Phản hồi trên mạng xã hội X, ông cho biết sẵn sàng gặp trực tiếp người hâm mộ Malaysia để trao đổi rõ ràng về sự việc.
“Bất cứ lúc nào, bất cứ đâu. Thời gian và địa điểm, các bạn chọn. Đàn ông thực sự không chạy trốn. Tuy nhiên, phần lớn họ không quan tâm điều gì thực sự đúng hay sai. Họ chỉ quan tâm đến việc chấm dứt ảnh hưởng của tôi đối với bóng đá trong nước, chỉ vậy thôi”, ông viết.

Ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim là người có ảnh hưởng lớn với thể thao Malaysia
Những phát biểu của Tunku Ismail Sultan Ibrahim (đồng thời là chủ CLB Johor Darul Ta’zim) được đưa ra sau khi CAS bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng 7 cầu thủ nhập tịch.
Trước đó, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã đưa ra án phạt cấm thi đấu 12 tháng với các cầu thủ này do sử dụng tài liệu giả mạo liên quan đến điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia.
7 cầu thủ gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Imanol Machuca và Rodrigo Holgado.
CLB Johor Darul Ta’zim tiếp tục ủng hộ các cầu thủ nhập tịch
Trong bối cảnh tranh cãi vẫn tiếp diễn, CLB Johor Darul Ta’zim (JDT) đã đăng tải đoạn video dài 48 giây trên mạng xã hội kèm ca khúc “I’ll stand by you” (tạm dịch: Tôi sẽ ở bên bạn) của ban nhạc The Pretenders, ghi lại những khoảnh khắc thi đấu của Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.
Mùa giải này, bộ 3 cầu thủ trên là những nhân tố quan trọng của JDT khi đội bóng thi đấu tại M-League, AFC Champions League Elite và giải vô địch CLB Đông Nam Á.
Báo Malaysia: Cột mốc 100 năm của FAM là để tái thiết sau khủng hoảng
Nhiếp chính vương bang Johor cũng chia sẻ lại đoạn video này kèm thông điệp: “Không bao giờ bỏ lại một người nào phía sau”. Giám đốc điều hành JDT Luis Garcia cho biết CLB sẽ tiếp tục sát cánh cùng các cầu thủ trong thời gian họ bị treo giò.
“JDT luôn sát cánh cùng 3 cầu thủ của chúng tôi – Figueiredo, Hevel và Jon – trong toàn bộ thời gian còn lại của án treo giò”, ông Garcia cho biết trong thông báo của CLB.
“Chúng tôi hiểu đây là giai đoạn khó khăn với các cầu thủ, nhưng CLB sẽ luôn ủng hộ họ, đúng như điều mà chủ sở hữu CLB – Nhiếp chính vương Tunku Ismail Sultan Ibrahim – luôn nhấn mạnh: ‘Không bao giờ bỏ lại một người lính phía sau'”.
Theo ông Garcia, bộ 3 cầu thủ này vẫn sẽ tiếp tục tập luyện cùng đội một JDT và tham gia các hoạt động của đội trong phạm vi mà CAS cho phép.
Nguồn: https://thanhnien.vn/bi-chi-trich-vi-vu-nhap-tich-lau-nhiep-chinh-vuong-johor-lon-tieng-dan-ong-that-su-khong-chay-tron-185260308081657937.htm

