Thứ hai, Tháng ba 9, 2026
HomeĐời SốngGọi mâm cơm 4 món ăn trưa ở Hà Giang, khách kêu...

Gọi mâm cơm 4 món ăn trưa ở Hà Giang, khách kêu đắt vì mức giá 920.000 đồng

Khách phàn nàn mâm cơm 920.000 đồng

Cùng chồng và hai con đi du lịch khu vực Hà Giang cũ (tỉnh Tuyên Quang) 2 ngày, sau khi tham quan làng Lô Lô Chải, chị Vy (tên đã thay đổi, sống ở Đồng Nai) vào quán ăn A Mẩy để ăn trưa. 

Gia đình chọn quán này vì vị trí thuận tiện, nằm gần lối ra của làng Lô Lô Chải. 

“Quán không có thực đơn hay bảng niêm yết. Một cô gái gọi tôi vào quầy để tư vấn các món ăn”, nữ du khách nhớ lại. 

Gọi mâm cơm 4 món ăn trưa ở Hà Giang, khách kêu đắt vì mức giá 920.000 đồng - 1

Các món ăn trên mâm cơm mà khách gọi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhân viên tư vấn thịt gà bán suất nhỏ nhất là 250.000 đồng, chị Vy đồng ý ăn suất này. Ngoài ra, nữ du khách gọi thêm một bát thịt lợn kho loại nhỏ cho 2 em bé (1 tuổi và 3 tuổi) ăn một đĩa rau xào và một bát canh cá.

“Tôi không hỏi giá thịt kho, rau xào và canh cá vì nghĩ giá không đắt”, cô nói thêm. 

Ít phút sau, nhân viên bê các món ăn lên, trong đó có đĩa thịt lợn đủ cho 4-5 người. Chị Vy không hài lòng, vì trước đó gia đình chỉ gọi một bát nhỏ. 

“Ăn xong, mâm cơm vẫn như còn nguyên, tôi cảm nhận đồ ăn không ngon”, chị nói thêm. 

Lúc thanh toán, nhà hàng báo giá mâm cơm 920.000 đồng, cụ thể đĩa thịt gà 500.000 đồng, bát canh 150.000 đồng, đĩa rau 50.000 đồng và đĩa thịt kho 220.000 đồng.

Bất ngờ trước đĩa thịt gà 500.000 đồng dù lúc đầu được báo giá 250.000 đồng/suất nhỏ, chị Vy lập tức thắc mắc. Nhân viên giải đáp, một đĩa nhỏ là nửa con gà trọng lượng 1kg nên giá là 500.000 đồng. 

“Tôi ngơ ngác khi thấy mức giá đắt đỏ. Do các con mệt mỏi sau chuyến đi nên vợ chồng vẫn trả tiền, không đôi co giữa hai bên”, chị Vy cho biết. 

Rời khỏi nhà hàng, người phụ nữ không hài lòng về mức giá và chất lượng đồ ăn. Từng du lịch nhiều nơi, đây là lần đầu tiên chị cảm thấy bị “chặt chém”.

Quán chưa có bảng giá niêm yết

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Thuý (chủ nhà hàng A Mẩy), xác nhận có nắm được sự việc khách phản ánh trên mạng xã hội không hài lòng về mâm cơm 920.000 đồng. 

Theo chị Thuý, thời điểm nữ du khách ghé ăn trưa, quán vẫn đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm và chưa chính thức khai trương.

“Chúng tôi dự định chạy thử khoảng một tháng. Nếu lượng khách ổn định sẽ rút kinh nghiệm sau từng buổi bán hàng, hoàn thiện dịch vụ rồi mới tiến hành khai trương. Đến nay, nhà hàng chưa có bất kỳ quảng cáo hay thông báo chính thức nào tới khách hàng”, chị nói.

Liên quan đến tranh cãi quanh mâm cơm có giá 920.000 đồng, chủ quán thừa nhận do mới mở bán, nên chưa kịp làm bảng giá niêm yết cho từng món.

“Sơ suất của tôi là chưa làm bảng giá, chỉ tư vấn miệng cho khách”, chị Thuý chia sẻ.

Nguồn: https://dantri.com.vn/du-lich/goi-mam-com-4-mon-an-trua-o-ha-giang-khach-keu-dat-vi-muc-gia-920000-dong-20260309085311565.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay