
HLV Garrath McPherson của U22 Philippines tại buổi họp báo sau trận – Ảnh: N.K
Chiều 15-12, đội tuyển U22 Việt Nam đã thắng U22 Philippines 2-0 ở bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra trên sân Rajamangala (Bangkok).
Phát biểu tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Garrath McPherson cho biết đây là trận đấu căng thẳng giữa hai đội bóng xứng đáng tranh HCV. “U22 Việt Nam có chất lượng tốt hơn chúng tôi một chút. Họ ghi bàn từ đường chuyền ngoài vòng cấm. Chúng tôi phải cố lật ngược tình thế, nhưng nguy cơ thủng lưới sẽ cao”.
“Tôi hiểu đẳng cấp của các cầu thủ U22 Việt Nam, đặc biệt sau Giải U23 Đông Nam Á 2025. Họ là đội rất giỏi. Chúng tôi rất đau lòng, buồn nhưng không đơn độc. Cả đội đã ở cùng nhau suốt thời gian qua. Thức dậy cùng nhau, từng bước một tiến về phía trước và tiếp tục phát triển”, ông nói thêm.
Nói về 2 bàn thắng của U22 Việt Nam, HLV Garrath McPherson chia sẻ: “Bàn mở tỉ số của U22 Việt Nam rất đẹp khi đây là cú đánh đầu tốt. Không thủ môn nào cản phá được pha bóng đó. Đáng lẽ chúng tôi phải làm tốt hơn, khi không để bóng được rót vào vòng cấm.

Cầu thủ U22 Philippines buồn bã sau thất bại trước U22 Việt Nam – Ảnh: N.K
Còn ở bàn thứ 2, bóng nảy ngay trước mặt thủ môn. Sân hơi có vấn đề, có những chỗ lõm. Thật không may cho thủ môn của chúng tôi khi đây là giải đấu hay của cậu ấy.
Nói chung, hai cầu thủ ghi bàn của U22 Việt Nam có chất lượng tốt. Họ đã phản ánh về chiều sâu đội hình của U22 Việt Nam”.
Đánh giá thêm về U22 Việt Nam, HLV McPherson nói: “U22 Việt Nam được tổ chức tốt. Họ biết cách chơi, thích chơi với nhiều cầu thủ xung quanh. Họ thích tạo khoảng trống ở hai bên cánh bằng những đường chuyền chéo sân.
U22 Việt Nam thích tạt bóng vào vòng cấm, tỏ ra rất nguy hiểm với những khoảnh khắc ấy. Với lối chơi này, họ cần sự tỏa sáng từ những cầu thủ để phá vỡ bế tắc. Chúng tôi có cơ hội, đã đưa bóng đến vòng cấm, thật không may hôm nay đã thua một đội mạnh”.
Các cầu thủ U22 Phillippines đã đổ gục xuống sân sau thất bại trước U22 Việt Nam. Có cầu thủ còn khóc. Nhưng HLV McPherson quyết tâm sẽ cùng U22 Philippines mang HCĐ về nhà.
“Tôi hiểu vì sao các cầu thủ của tôi có phản ứng như vậy, Họ mệt mỏi về mặt thể chất, buồn bã về mặt tinh thần. Họ cống hiến sức trên sân. Ai cũng muốn mang về tấm HCV. Nhưng cả đội sẽ chỉ buồn trong tối nay.
Ngày mai cả đội thức dậy và phục hồi, xem lại trận đấu, xem xét đối thủ tiếp theo và sẵn sàng ra sân vào 3 ngày tới, mang về tấm huy chương đồng. Đây vẫn là bước tiến lớn so với thành tích trước đây của U22 Philippines”.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/hlv-u22-philippines-chung-toi-rat-dau-long-20251215174633596.htm

