Chủ Nhật, Tháng ba 22, 2026
HomeGiáo DụcHọc sinh lớp 11 mô phỏng trường cấp 3 từ 6 triệu...

Học sinh lớp 11 mô phỏng trường cấp 3 từ 6 triệu khối vuông Minecraft

Học sinh lớp 11 mô phỏng trường cấp 3 từ 6 triệu khối vuông Minecraft - 1

Trường trung học phổ thông Linh Trung phiên bản Minecraft do Tuấn Tài và tập thể lớp 11A7 thực hiện (Ảnh: NVCC).

Thể hiện sự tự hào từ những khối vuông ảo

Nguyễn Tuấn Tài (SN 2009) học sinh Trường THPT Linh Trung, TPHCM đã kỳ công “xây” lại ngôi trường thân yêu từ hơn 6 triệu khối vuông trong thế giới trò chơi xây dựng nổi tiếng – Minecraft.

Dự án tái hiện Trường THPT Linh Trung trong Minecraft không chỉ là một sản phẩm giải trí, mà là thành quả của một quá trình lao động miệt mài kéo dài từ ngày 13/11/2025 đến ngày 1/3.

Với con số lên đến hơn 6 triệu khối vuông ảo được đặt xuống, công trình này đã tạo ra một cơn sốt trong cộng đồng học sinh TPHCM.

Động lực lớn nhất thôi thúc Tài bắt tay vào thực hiện ước mơ chính là mong muốn quảng bá hình ảnh và cơ sở vật chất của ngôi trường mình theo học đến bạn bè khắp mọi miền. Giúp các em học sinh khóa dưới có cái nhìn trực quan và chính xác nhất trước khi quyết định gắn bó với trường.

Sau khi ra trường, mô hình này sẽ trở thành “cánh cổng thời gian” để bản thân Tài và bạn bè có thể quay trở lại tham quan và ôn lại những năm tháng cấp ba rực rỡ. 

Sự tỉ mỉ trong từng chi tiết của nam sinh đã khiến không ít thầy cô và bạn bè phải ngỡ ngàng. Thậm chí, một giáo viên nước ngoài đang giảng dạy tại trường cũng bày tỏ sự kinh ngạc khi biết rằng chính học trò trong lớp mình là tác giả của công trình đồ sộ này.

Tuấn Tài là “chủ thầu” xây dựng chính cho mô hình số, bên cạnh đó cũng có sự hỗ trợ của hầu hết các học sinh trong lớp 11A7.

Học sinh lớp 11 mô phỏng trường cấp 3 từ 6 triệu khối vuông Minecraft - 2

Tập thể “kỹ sư xây dựng” lớp 11A7 (Ảnh: NVCC).

Tuấn Tài cho biết, các bạn cùng lớp đóng vai trò là những “cố vấn” đắc lực, từ việc lên ý tưởng trang trí cho từng góc nhỏ đến việc hỗ trợ ghi nhớ những nét kiến trúc đặc thù trong trường.

Sự đồng lòng của tập thể 11A7 đã biến một ý tưởng cá nhân trở thành một “di sản số” chung của cả lớp. Nơi mà mỗi góc sân, khoảng trời đều mang hình bóng của kỉ niệm tình bạn và sự đoàn kết.

Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/hoc-sinh-lop-11-mo-phong-truong-cap-3-tu-6-trieu-khoi-vuong-minecraft-20260307210345498.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay