Thái LanViệt Nam thắng Myanmar 2-0 ở lượt cuối, qua đó đi tiếp với tư cách đội nhất bảng B SEA Games 33.
Ghi bàn: Vạn Sự 8′, Bích Thùy 14′.
Bàn thua ở phút bù trước Philippines ở lượt trận trước đẩy Việt Nam vào thế buộc phải thắng Myanmar để đi tiếp. Sức ép càng lớn khi hàng nghìn CĐV Myanmar đến lấp đầy sân Chonburi, Thái Lan, biến nơi đây thành “chảo lửa”. Bầu không khí cuồng nhiệt trên các khán đài khiến nhiệm vụ của thầy trò Mai Đức Chung nặng nề hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, đây cũng là thử thách để đội tuyển thể hiện bản lĩnh đúng lúc. Trước một đối thủ “kỵ rơ”, thua Việt Nam tới 20 trong 27 lần gặp kế trước, các học trò ông Chung nhập cuộc tự tin và sớm cởi bỏ áp lực với những bàn thắng liên tiếp trong 15 phút đầu.
5 năm trước, Ngân Thị Vạn Sự, khi đó mới 19 tuổi, đánh đầu ghi bàn duy nhất giúp Việt Nam hạ Myanmar 1-0 ở trận quan trọng tại vòng loại thứ ba Olympic Tokyo 2020. Lịch sử một lần nữa lặp lại, khi cô gái cao 1,52 m tiếp tục lập công cho Việt Nam, cũng từ một pha đánh đầu. Từ quả tạt của Trần Thị Duyên ở phút thứ 8, Vạn Sự băng vào cấm địa, dứt điểm đập đất vào góc xa, không cho thủ môn Myanmar cơ hội cản phá.
Đồng đội chia vui với Vạn Sự (giữa) sau bàn mở tỷ số, ở trận gặp Myanmar trên sân Chonburi, Thái Lan hôm 11/12. Ảnh: Đức Đồng
Bàn thắng sớm giúp Việt Nam đẩy sức ép ngược về phía đối thủ. Myanmar, đội cần một trận hòa để đi tiếp, rơi vào thế bị động và liên tục mắc sai lầm. Pha xử lý chậm chạp của hậu vệ Mon Myint tạo điều kiện để Hoàng Thị Loan áp sát. Sau pha tranh chấp, bóng đập trúng xà ngang Myanmar, trước khi Bích Thùy có mặt đúng lúc, đánh đầu vào lưới trống.
Dẫn 2-0 sau 15 phút là điều vượt mong đợi của HLV Mai Đức Chung. Sau mỗi bàn thắng của học trò, ông đều ăn mừng đầy giải tỏa. Rất nhiều áp lực đè nặng lên ông Chung trước trận, khi đội tuyển vô địch bốn kỳ SEA Games gần nhất đứng bên bờ vực bị loại. Nhưng sau khởi đầu mỹ mãn, thầy trò Mai Đức Chung dễ đá hơn hẳn.
Những đôi chân thanh thoát trở lại, tiếp tục kiểm soát thế trận trong bối cảnh đối thủ Myanmar nóng vội tìm bàn gỡ. Việt Nam có thể dẫn sâu hơn sau 45 phút đầu, nếu đội trưởng Phạm Hải Yến dứt điểm tốt hơn từ cự ly gần, hay Trần Thị Duyên sút xa uy lực và chuẩn xác hơn ở cuối hiệp.
Myanmar bước vào hiệp hai với những đôi chân như đeo chì, khi Philippines dẫn trước Malaysia ở trận đấu cùng giờ. Những kết quả này đồng nghĩa đội bóng áo trắng sẽ bị loại nếu không ghi được ít nhất 2 bàn ở nửa sau trận. Trận đấu càng trôi đi, hy vọng đi tiếp của Myanmar càng nhỏ.
Trên khán đài, số đông CĐV Myanmar không giấu được sự thất vọng khi đội tuyển của họ bế tắc, gần như không thể xuyên phá hàng phòng ngự nhiều lớp của Việt Nam. Hoàng Thị Loan, trong trận đầu tiên đá chính tại giải, gần như hóa giải mọi đường lên bóng của đối thủ, xứng đáng là cầu thủ hay bậc nhất của Việt Nam trận này.
Số đông CĐV Myanmar thất vọng, trên sân Chonburi, Thái Lan hôm 11/12. Ảnh: Đức Đồng
Khi trận đấu còn hơn 15 phút, HLV Mai Đức Chung chỉ đạo toàn đội đá thấp, chỉ cắm tiền đạo Huỳnh Như và tài năng trẻ Ngọc Minh Chuyên ở phía trên. Kinh nghiệm của Huỳnh Như cùng sức trẻ và khả năng khoan phá tốt của Minh Chuyên khiến hàng thủ Myanmar liên tục bị đe dọa. Không phải đội cần bàn thắng ở cuối trận, nhưng Việt Nam mới là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn.
Thắng 2-0, Việt Nam không chỉ đi tiếp, mà còn dẫn đầu bảng B. Bởi ở trận cùng giờ, Philippines “chỉ” thắng Malaysia 6-0 và kém Việt Nam về hiệu số bàn thắng bại. Điều đó đồng nghĩa Việt Nam tránh được chủ nhà Thái Lan ở bán kết. Thầy trò ông Chung sẽ được nghỉ ba ngày, trước khi đấu Indonesia hôm 14/12, cũng tại Chonburi.
Quang Dũng – Vy Anh
Xem diễn biến chính
Nguồn: https://vnexpress.net/ket-qua-nu-viet-nam-myanmar-4992669-tong-thuat.html
![[Kết quả] Nữ Việt Nam vs Myanmar 4 VnExpress Logo](/wp-content/uploads/logo/VnExpress.png)
