Thứ ba, Tháng hai 10, 2026
HomeThời SựMắc bệnh hiểm nghèo, bé trai vùng cao nguy cơ dang dở...

Mắc bệnh hiểm nghèo, bé trai vùng cao nguy cơ dang dở việc học

Gia đình lâm cảnh kiệt quệ khi con trai mắc bệnh hiểm nghèo

Chúng tôi đến thăm bé Lò Quốc Anh (SN 2019, ở bản Tân Bình, xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên) vào một buổi chiều muộn. Căn nhà sàn cũ kỹ của gia đình em được dựng từ những tấm ván gỗ đã mục, mái fibro xi măng thủng nhiều chỗ. Bên trong nhà hầu như không có tài sản đáng giá ngoài vài vật dụng sinh hoạt đã bạc màu theo thời gian.

Mắc bệnh hiểm nghèo, bé trai vùng cao nguy cơ dang dở việc học - 1

Căn nhà sàn đã cũ mục là nơi 5 người trong gia đình bé Lò Quốc Anh sinh sống (Ảnh: Tùng Dương).

Ngồi nép bên mẹ, Quốc Anh lễ phép chào khách. Cậu bé có làn da xanh xao, gương mặt nhợt nhạt, dáng người nhỏ bé hơn nhiều so với bạn bè cùng tuổi. Căn bệnh tan máu bẩm sinh đeo bám đã khiến tuổi thơ của Quốc Anh gắn liền với bệnh viện, với những lần truyền máu để duy trì sự sống.

Chị Lò Thị Lẻ (SN 1993, mẹ của Quốc Anh), buồn rầu kể: “Cháu phát bệnh từ lúc còn nhỏ lắm. Ban đầu, gia đình chỉ nghĩ con ốm vặt, nhưng càng lớn cháu càng xanh xao, yếu ớt. Đưa con đi khám, bác sĩ kết luận cháu mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia), phải truyền máu suốt đời”.

Mắc bệnh hiểm nghèo, bé trai vùng cao nguy cơ dang dở việc học - 2

Lá lách của Quốc Anh to và cứng – một biến chứng phổ biến và nghiêm trọng của bệnh tan máu bẩm sinh (Ảnh: Tùng Dương).

Kể từ khi phát hiện con mắc bệnh, cuộc sống của gia đình chị Lẻ đảo lộn hoàn toàn. Hàng tháng, vợ chồng chị phải gác lại công việc nương rẫy, vay mượn khắp nơi để có tiền đưa con xuống Hà Nội chữa bệnh.

Mỗi chuyến đi là một lần lòng người làm cha, làm mẹ nặng trĩu nỗi lo, từ tiền viện phí, thuốc ngoài danh mục bảo hiểm, chi phí đi lại cho đến việc sức khỏe của con yếu dần theo năm tháng.

“Có tháng cháu mệt nhiều, không ăn uống được, người cứ lả đi. Không có máu truyền vào, cháu không còn sức để sống”, chị Lẻ nghẹn ngào.

Gánh nặng kinh tế đè nặng lên đôi vai vợ chồng chị Lẻ khi phải vất vả nuôi 3 con đang tuổi ăn học, trong đó bé Quốc Anh lại mắc bệnh hiểm nghèo. Vợ chồng chị không có nghề nghiệp ổn định, nên thu nhập bấp bênh, bữa đói bữa no. Hàng ngày, ai thuê gì làm nấy, từ bốc vác, phụ hồ đến làm nương.

Mắc bệnh hiểm nghèo, bé trai vùng cao nguy cơ dang dở việc học - 3

Bữa cơm đạm bạc của gia đình chị Lò Thị Lẻ (Ảnh: Tùng Dương).

Chi phí chữa bệnh cho Quốc Anh suốt mấy năm qua khiến gia đình vốn đã khó khăn nay lâm vào cảnh kiệt quệ.

Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/mac-benh-hiem-ngheo-be-trai-vung-cao-nguy-co-dang-do-viec-hoc-20260127135256256.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay