
Man City đứng trước nguy cơ có năm thứ hai trắng tay – Ảnh: AFP
Man City đã dừng bước ở vòng 16 đội Champions League, sau khi để thua Real Madrid chung cuộc 1-5. Họ cũng gần như hụt hơi trong cuộc đua vô địch Premier League (Giải ngoại hạng Anh) khi đã kém Arsenal đến 9 điểm.
Bộc lộ nhiều điểm yếu
Với tình cảnh hiện tại, người hâm mộ cũng khó lòng tin đoàn quân HLV Pep Guardiola có thể đánh bại Arsenal để vô địch Cúp Liên đoàn Anh hoặc tiến xa ở FA Cup.
Mùa giải 2025 – 2026 đang trôi qua một cách đầy u ám với Man City. Từ vị thế của một kẻ thống trị, giờ đây họ đang trở thành một tập thể sa sút trầm trọng về phong độ. Man City không thể bảo vệ được lợi thế dẫn trước, thiếu khả năng sửa chữa sai lầm và đánh mất thói quen bứt tốc ở giai đoạn quyết định.
Thất bại toàn diện trước Real Madrid ở hai trận đấu tại Champions League đã chỉ ra toàn bộ điểm yếu của họ: một hàng thủ thiếu ổn định, tuyến tiền vệ bị bóp nghẹt, hàng công thiếu sắc bén và sự bất lực của các ngôi sao. Tại Premier League, mọi chuyện cũng không khá hơn. Trận hòa 1-1 đầy cay đắng trước West Ham cuối tuần qua đã khiến chức vô địch dần trôi xa với Man City.
Bàn thua trước West Ham cũng là lần thứ 13 lưới của Man City rung lên ở các trận đấu tại Premier League mùa này – một thống kê đáng báo động đối với tham vọng vô địch. Đáng lo ngại hơn, đội bóng chủ sân Etihad đang gặp phải nỗi lo là gục ngã trong hiệp hai.
Thống kê chỉ ra rằng, nếu các trận đấu ở mùa này kết thúc sau 45 phút đầu tiên, đội bóng của ông Pep Guardiola lúc này đã có 68 điểm. Nhưng thực tế phũ phàng là họ chỉ có 61 điểm.
Man City đã đánh rơi tới 16 điểm từ thế dẫn bàn (bao gồm 2 trận thua ngược). Trong đó có 11 điểm bị ném đi dù họ đã dẫn trước khi bước vào giờ nghỉ. Sự mất tập trung ở khoảng thời gian cuối trận đang là “tử huyệt” của Man City.
Có tới 40% số bàn thua của họ xảy ra sau phút 75, và 35% xuất hiện sau phút 80. Thủ thành Donnarumma đã phải vào lưới nhặt bóng ở phút 93 khi Arsenal gỡ hòa, phút 90+4 trước Chelsea, và phút 89 trong trận thua ngược Brighton.
Trái ngược hoàn toàn, đối thủ lớn nhất của họ là Arsenal lại lì lợm đến đáng sợ. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta chỉ rơi 7 điểm từ thế dẫn trước và thường xuyên có những bàn thắng chốt hạ ở phút bù giờ, như cách họ vượt qua Everton 2-0 mới đây.

Pep đang gặp khó với Man City – Ảnh: REUTERS
Cạn kiệt năng lượng và ý tưởng
Kể từ khi đến với bóng đá Anh, HLV Pep Guardiola đã thiết lập một thói quen. Nếu Man City vẫn còn bám trụ trong cuộc đua vô địch vào tháng 3, họ thường sẽ tạo ra những chuỗi trận thắng hủy diệt kéo dài đến cuối mùa để lên ngôi vương.
Sự kiểm soát tuyệt đối và khả năng bóp nghẹt cơ hội của đối thủ từng là thứ vũ khí khiến mọi kẻ thách thức phải khiếp sợ Man City. Nhưng mùa giải này, thứ vũ khí ấy đã hoàn toàn vô hại.
Sự sa sút hiện tại là hệ quả kéo dài của một cuộc khủng hoảng từ mùa giải năm ngoái. Việc duy trì một đội ngũ cạnh tranh với cường độ đỉnh cao suốt 7 năm liền dường như đã vắt kiệt thể lực và tinh thần của Man City.
Nhận thức được điều đó, HLV Pep Guardiola đã tạo ra cuộc cách mạng nhân sự khi thay thế đến một nửa đội hình chính. Tuy nhiên, thay vì mang lại luồng sinh khí mới, sự xáo trộn này khiến hệ thống vận hành mất đi sự nhất quán.
Ngay HLV trưởng tài ba Pep Guardiola cũng cho thấy dấu hiệu của sự bế tắc. Sau trận hòa West Ham, ông tỏ ra hoang mang. Thậm chí, ông than thở về sự bất công của bóng đá khi các học trò tung ra 24 cú sút mà không thể giành chiến thắng.
Trận chung kết Cúp Liên đoàn với Arsenal và chặng đường còn lại tại FA Cup là những chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Nhưng với những gì đang thể hiện, người hâm mộ Man City khó lòng cảm thấy an tâm về đội nhà.
Với một tập thể đang rệu rã và cạn kiệt năng lượng, viễn cảnh trắng tay năm thứ hai liên tiếp đang hiển hiện rõ ràng hơn bao giờ hết trước mắt nửa xanh thành Manchester.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/man-city-doi-mat-mua-giai-tham-hoa-20260319090617927.htm

