Thứ hai, Tháng ba 23, 2026
HomeGiáo DụcMẹ phản đối kịch liệt, nam sinh vẫn quyết đi du học...

Mẹ phản đối kịch liệt, nam sinh vẫn quyết đi du học và cái kết bất ngờ

Khác với nhiều du học sinh được gia đình định hướng từ sớm, Hoàng Minh Triết (SN 2001, Hà Nội) chỉ thực sự nghiêm túc với giấc mơ học tập ở nước ngoài khi đã bước sang năm thứ hai đại học. Trước đó, du học chưa từng nằm trong lựa chọn của Triết.

Bước ngoặt tư duy đến từ một chương trình trao đổi sinh viên ngắn hạn tại Thụy Điển mà Triết được tham gia. Môi trường giáo dục và cách con người học tập, phát triển đã khiến Triết lần đầu tiên nhìn thấy một phiên bản khác của chính mình, rộng mở hơn, chủ động hơn. Triết nhận ra mình muốn học trong một môi trường như vậy thay vì chỉ vài tháng trải nghiệm.

Tuy nhiên, hành trình thực hiện ước mơ du học của Triết không dễ dàng. Rào cản lớn nhất với Triết không phải năng lực học tập hay tài chính, mà lại là gia đình.

Mẹ phản đối kịch liệt, nam sinh vẫn quyết đi du học và cái kết bất ngờ - 1

Hoàng Minh Triết, du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc (Ảnh nhân vật cung cấp).

“Khi nói một ai đó có điều kiện tốt để đi du học thì điều kiện đó không chỉ đến từ mặt kinh tế mà còn là hỗ trợ về mặt tinh thần. Một gia đình thật sự muốn con họ đi du học, họ sẽ định hướng cho con sớm, như học các chương trình quốc tế. Mình không may mắn có xuất phát điểm như vậy”, Triết tâm sự.

Từ Thuỵ Điển trở về, Triết bày tỏ mong muốn đi du học bậc thạc sĩ với bố mẹ. Nhưng mẹ Triết không ủng hộ con học thạc sĩ, càng không ủng hộ việc du học thạc sĩ. 

Mẹ của Triết đặt ra hàng loạt câu hỏi trước ý định học lên cao của con: Học nhiều như thế để làm gì, đến bao giờ mới ổn định về mặt tài chính, liệu học xong có xin được việc hay không và tại sao lại phải đi ra khỏi Việt Nam chỉ để đi học?

Mẹ phản đối kịch liệt, nam sinh vẫn quyết đi du học và cái kết bất ngờ - 2

Hoàng Minh Triết trong ngày tốt nghiệp Trường Đại học Hà Nội (Ảnh nhân vật cung cấp).

Gia đình Triết không giàu, mức thu nhập chỉ cơ bản, bố mẹ thời điểm đó sắp về hưu. Triết xác định không thể mơ đến những nước như Mỹ, Anh bởi chi phí quá đắt đỏ với ngay cả những sinh viên có học bổng và gia đình khá giả.

Triết nghĩ đến châu Âu, nơi chi phí thấp hơn và bố mẹ có thể hỗ trợ phần nào đó. Sau nhiều tháng chuẩn bị, vào tháng 7/2024, Triết trúng tuyển học bổng Chính phủ Rumani. Với học bổng này, Triết được chi trả toàn bộ học phí cùng khoản sinh hoạt phí 65 Euro/tháng (khoảng 1,9 triệu đồng).

Số tiền 65 Euro tất nhiên không đủ để Triết ăn ở tại trung tâm thủ đô của Rumani. Triết ngỏ lời xin bố mẹ hỗ trợ. Nhưng một lần nữa, gia đình từ chối. 

Có một cách khác để Triết có tiền sinh hoạt, đó là đi làm thêm. Nhưng thời điểm đó anh không tự tin. Triết không biết tiếng Rumani, quy định làm thêm của học bổng Chính phủ cũng khắt khe, để kiếm đủ tiền lo cho mình là không dễ dàng. Cuối cùng, sau nhiều trăn trở, Triết từ chối học bổng.

“Đó là một quyết định rất khó khăn và tổn thương”, Triết tâm sự.

Mẹ phản đối kịch liệt, nam sinh vẫn quyết đi du học và cái kết bất ngờ - 3

Triết và bạn bè ở Trung Quốc (Ảnh nhân vật cung cấp).

Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/me-phan-doi-kich-liet-nam-sinh-van-quyet-di-du-hoc-va-cai-ket-bat-ngo-20260321222020740.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay