Chủ Nhật, Tháng ba 8, 2026
HomeThời SựMẹ ruột và con gái ở Bắc Ninh cùng sinh con, gia...

Mẹ ruột và con gái ở Bắc Ninh cùng sinh con, gia đình chăm 3 cậu cháu

“Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy như một giấc mơ. Bỗng dưng trong nhà có thêm 3 “cục vàng” đáng yêu. Nhiều người xem video còn tưởng cả ba bé đều là con tôi”, Lê Phương Thuỷ (26 tuổi, Bắc Ninh) chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Mới đây, đoạn video Thuỷ đăng về câu chuyện gia đình mình thu hút hơn một triệu lượt xem trên mạng xã hội. Trong video ghi lại khoảnh khắc cô cùng lúc chăm sóc ba bé trai mới chỉ vài tháng tuổi.

Theo Thuỷ, trong ba em bé, hai bé là em trai ruột của cô, bé còn lại là con trai của Thuỷ.

Thuỷ chia sẻ, nhà có 2 chị em gái. Suốt nhiều năm bố mẹ cô không sinh thêm con. Tuy nhiên, cuối năm 2024, khi cô lập gia đình, bố mẹ bắt đầu nghĩ đến việc có thêm con bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm (IVF).

“Nhà mình ít người, em đi học, mà bố mẹ mới hơn 40 tuổi nên ai cũng động viên sinh thêm cho vui cửa vui nhà. Mình cũng thích có nhiều anh chị em nên hoàn toàn ủng hộ”, Thuỷ kể.

Thời điểm mẹ cô chuyển phôi, Thuỷ đang mang thai được hơn hai tháng. Cả gia đình hồi hộp chờ đợi kết quả. Khi biết mẹ mang thai đôi, niềm vui xen lẫn sự lo lắng.

“Mình bất ngờ vì mẹ chọn đặt hai phôi. Phần thì mừng, phần lại lo vì mẹ có tuổi, mà bầu đôi thì nguy hiểm hơn”, cô nói.

Quá trình làm IVF của mẹ Thuỷ không hề đơn giản. Nhà ở tỉnh Bắc Ninh, bà phải di chuyển quãng đường hơn 100km để đến bệnh viện thăm khám nhiều lần. Sau khi đậu thai, bà gần như hạn chế đi lại, chủ yếu nghỉ ngơi để giữ thai.

May mắn, suốt thai kỳ sức khỏe của mẹ Thuỷ khá ổn định và ca sinh diễn ra thuận lợi. Hai em bé chào đời với cân nặng lần lượt 2,2kg và 2,3kg.

Mẹ ruột và con gái ở Bắc Ninh cùng sinh con, gia đình chăm 3 cậu cháu - 1

Bố mẹ Thuỷ sinh thêm con ở tuổi U50 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mang thai cùng thời điểm với con gái, câu chuyện mỗi ngày của hai mẹ con cũng xoay quanh việc siêu âm, uống vitamin, chế độ ăn uống.

“Giờ nhiều thứ hiện đại hơn ngày xưa, mẹ không biết nên ngày nào hai mẹ con cũng nói chuyện. Có khi mình lại là người hướng dẫn mẹ”, Thuỷ cười.

Thuỷ sinh con trước mẹ hai tháng. Thời gian ở cữ, cô ở nhà chồng và được gia đình chồng chăm sóc chu đáo. Khi con tròn một tháng tuổi, bố mẹ đón cô về nhà ngoại để ông bà được chơi với cháu.

Nguồn: https://dantri.com.vn/doi-song/me-ruot-va-con-gai-o-bac-ninh-cung-sinh-con-gia-dinh-cham-3-cau-chau-20260305191459037.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay