
Nhóm trẻ là con cháu nhà ông Nguyễn Thế Kiên (xã Ngô Mây, Gia Lai) vui đùa trước sân căn nhà mới vừa được bộ đội xây lại sau lũ – Ảnh: TẤN LỰC
Với tinh thần tiến công quyết liệt, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, nhiều ngôi nhà được lực lượng công an và bộ đội dựng lại chỉ sau 12 – 15 ngày – tiến độ gây bất ngờ với cả người trong cuộc. Dưới mái nhà mới còn thơm mùi hồ, tường sơn chưa kịp ráo, gương mặt lam lũ của người dân mất nhà trong thiên tai đã nở lại nụ cười, bùng lên sức sống mới.
Trên công trình, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ các đơn vị quân đội chủ lực lẫn bộ đội địa phương cùng các đơn vị công an vẫn đang hối hả trong chiến dịch với quyết tâm có nhà cho dân đón Tết.
Tại Gia Lai (Bình Định cũ), toàn bộ 674 căn nhà đổ sập đã được khởi công xây mới và khoảng 70% trong số ấy đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị bàn giao.
Tại Đắk Lắk (Phú Yên cũ) có 650 căn nhà bị sập hoàn toàn đang được hỗ trợ xây dựng lại.
Trong đó, vùng tâm lũ xã Hòa Thịnh có 117 căn nhà xây mới và nhiều căn nhà đã hoàn thành lợp ngói, có nhà xây lên tầng 2, có nhà bắt đầu tô tường, quét vôi.
Nhiều người dân không khỏi bất ngờ, xúc động khi căn nhà bị sập, hư hỏng sau mưa lũ lại dần được hoàn thiện để người dân có chỗ ở ổn định trước Tết.
Cùng với các tỉnh thành khác, Khánh Hòa đã bàn giao hàng chục ngôi nhà cho người dân vào ở. Trong chiến dịch này, Vùng 4 Hải quân, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh Khánh Hòa huy động tổng lực để khẩn trương xây dựng, sớm bàn giao nhà cho người dân.
Đại tá Trần Tấn Cường – Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa – cho biết tất cả cán bộ chiến sĩ tham gia “Chiến dịch Quang Trung” đều đặt quyết tâm cao nhất để nỗ lực bàn giao nhà sớm nhất cho bà con, tất cả vì người dân.
“Hiện toàn bộ 70 căn nhà được giao cho các đơn vị phụ trách xây dựng đang đáp ứng tiến độ yêu cầu đặt ra, một số căn đang ở giai đoạn hoàn thiện và người dân rất phấn khởi” – đại tá Cường cho hay.

Công nhân Binh đoàn 12 sắp khung thép đổ bê tông sàn cho khu nhà tái định cư người dân bị sập nhà tại xã Đề Gi (Gia Lai) – Ảnh: TẤN LỰC

Lữ đoàn vận tải 655 và kho K52 Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 5 xây nhà cho bà Trần Thị Duyệt (thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk) – Ảnh: MINH CHIẾN

8 căn nhà đầu tiên trong khu tái định cư ven biển xã Đề Gi (Gia Lai) đang được Binh đoàn 12 khẩn trương xây dựng để kịp bàn giao trước 15 tháng Chạp âm lịch – Ảnh: TẤN LỰC

Các chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 – Tuy Hòa, Quân khu 5 trộn xi măng để xây nhà ông Trần Hùng (xã Hòa Mỹ, Đắk Lắk) – Ảnh: MINH CHIẾN

Ông Lê Văn Quốc dọn dẹp đống đổ nát của căn nhà cũ, bên cạnh là ngôi nhà kiên cố đang xây – Ảnh: TRẦN HOÀI

Ông Nguyễn Thế Kiên (xã Ngô Mây, Gia Lai) dọn dẹp căn nhà vừa mới được bộ đội Quân đoàn 34 giúp xây lại sau lũ – Ảnh: TẤN LỰC

Nụ cười vui mừng của bà Lương Thị Mai (73 tuổi, trú thôn Phú Mỹ 2, xã Tuy Phước, Gia Lai) trước ngôi nhà mới vừa được Công an tỉnh giúp xây dựng lại – Ảnh: NG. HOÀNG
Nguồn: https://tuoitre.vn/mot-thang-than-toc-dung-mai-nha-o-nhung-ngoi-lang-tan-hoang-nu-cuoi-cua-dan-am-lai-20251228003859029.htm

