Thứ tư, Tháng hai 11, 2026
HomeGiáo DụcNam sinh mắc tự kỷ lần đầu được thầy và bạn bè...

Nam sinh mắc tự kỷ lần đầu được thầy và bạn bè làm điều bất ngờ sau 10 năm

Cụ thể, trong đoạn clip, một thầy giáo cùng 4 học sinh đã bất ngờ đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho nam sinh mắc chứng tự kỷ tên Bình An – học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến (xã Đông Thạnh, TPHCM).

Khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ấm áp ấy được ghi lại ngay tại nhà Bình An, khi em không giấu được sự bỡ ngỡ, xúc động trước sự quan tâm đặc biệt từ thầy cô và bạn bè. Đây cũng là lần đầu tiên sau hơn 10 năm đi học, Bình An được thầy và các bạn đến tận nhà thăm hỏi, động viên như vậy.

Nam sinh mắc tự kỷ lần đầu được thầy và bạn bè làm điều bất ngờ sau 10 năm - 1

Khoảnh khắc giản dị nhưng đầy yêu thương khiến đoạn clip nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng (Ảnh cắt từ clip: NVCC).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, mẹ của Bình An – chị Hoàng Thị Ngoan (ngụ tại TPHCM) cho biết buổi thăm hỏi diễn ra trong một tình huống rất bất ngờ. Trước đó, một bạn học cùng lớp An đã xin phép gia đình, đại diện phía Đoàn trường, cho phép thầy và các bạn đến thăm, tặng quà Tết vào khoảng 17h.

“Tuy nhiên, đến giờ hẹn vẫn chưa thấy các em tới nên tôi tranh thủ đi đón con. Khi về đến nhà thì gặp thầy giáo của An đứng ngoài cổng. Do còn công việc ở trường, thầy xin phép về trước”, chị Ngoan kể.

Thời điểm đó chỉ còn lại bốn học sinh nán lại, trong đó có một bạn học cùng lớp và ba bạn học ở lớp khác. Sau khi lễ phép chúc Tết hai mẹ con, các em cũng nhanh chóng quay lại trường.

“Đến khi xem lại camera an ninh trong nhà, tôi mới thấy được toàn bộ khoảnh khắc thầy trò ghé thăm. Thấy dễ thương quá nên tôi đăng clip lên mạng, không ngờ lại được nhiều người quan tâm như vậy”, chị nói.

Nhớ lại giây phút thầy và các bạn xuất hiện, chị Ngoan không giấu được xúc động. “Khi thầy và các bạn đến, tôi vui và xúc động lắm. Đây là lần đầu tiên trong 10 năm An đi học, con được thầy và bạn bè đến nhà thăm. Bản thân An cũng rất vui, con cứ bối rối, nhìn thương lắm”.

Khoảnh khắc khiến mẹ của An nhớ mãi không phải là món quà, mà là cách thầy cô và các bạn đối xử với con mình.

“Cách thầy gọi con là “con trai”, cách các bạn nói chuyện với con rất tự nhiên, thân thiện. Con được đối xử như một học sinh bình thường, không kỳ thị, không phân biệt”, chị Ngoan chia sẻ.

Theo chị, sự quan tâm ấy có ý nghĩa đặc biệt đối với hành trình hòa nhập của Bình An.

“Con vốn có những khác biệt, vì vậy môi trường lớp học thân thiện giúp con cải thiện ngôn ngữ, hành vi và khả năng thích nghi nhanh hơn rất nhiều so với việc mẹ chỉ dạy con ở nhà”, chị nói.

Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/nam-sinh-mac-tu-ky-lan-dau-duoc-thay-va-ban-be-lam-dieu-bat-ngo-sau-10-nam-20260210162842950.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay