Thứ ba, Tháng tư 7, 2026
HomeThời SựNgười đàn ông suýt mất một chân và gia đình ao ước...

Người đàn ông suýt mất một chân và gia đình ao ước không phải trốn gầm bàn

Tai nạn bất ngờ xé tan mơ ước của gia đình nghèo

Nằm bên đường ĐT833, gần dòng sông Vàm Cỏ Tây, ấp 3, xã Tân Long (Tây Ninh), căn nhà cấp 4 của ông Lê Văn Gắn (52 tuổi) xiêu vẹo, lọt thỏm giữa khoảng đất trống. Đây là nơi ông Gắn đang sống cùng vợ, con và cháu ngoại.

Căn nhà ông được dựng lên từ những thanh tre, gỗ tạp, xung quanh bọc bằng lá dừa nước và tôn cũ. Qua thời gian, các trụ gỗ đã mục ruỗng, nhiều chỗ nứt gãy, khiến căn nhà nghiêng hẳn sang một bên, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Nền nhà được đắp bằng đất nên luôn ẩm thấp. Mái tôn sau nhiều năm sử dụng đã mục nát, thủng lỗ chỗ. Những ngày mưa, nước dột xuống khắp nơi, ông Gắn phải dùng thau, xô đặt rải rác trong nhà để hứng. Những hôm như vậy, nền đất căn nhà trở nên sình lầy, chỗ ngủ ướt át.

Người đàn ông suýt mất một chân và gia đình ao ước không phải trốn gầm bàn - 1

Ông Gắn đứng tại phòng khách căn nhà của mình (Ảnh: An Huy).

Bên trong căn nhà trống hoác từ trước ra sau, gần như không có vật dụng đáng giá. Cuộc sống của gia đình ông Gắn thiếu trước hụt sau. “Vợ chồng tôi chỉ mong có một căn nhà nhỏ, đủ che mưa, che nắng cho con cháu, nhưng bao năm rồi vẫn chưa làm được”, ông Gắn nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Gắn cho biết, bản thân làm nghề cưa cây thuê. Công việc nặng nhọc nhưng thu nhập bấp bênh, chỉ đủ mua gạo ăn qua ngày và chi phí cho con út đang học tiểu học.

Con gái lớn của ông đã lập gia đình, đi làm ở Đồng Tháp nhưng cuộc sống cũng khó khăn, không thể phụ giúp nhiều. Từ khi con gái sinh, vợ ông ở nhà nội trợ, chăm sóc cháu ngoại.

Từ trước đến nay, nguồn thu nhập của cả gia đình chỉ trông chờ vào công việc làm thuê của ông Gắn. Sau nhiều năm tích góp, ông dành dụm được khoảng 40 triệu đồng với dự định sửa lại căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng.

Người đàn ông suýt mất một chân và gia đình ao ước không phải trốn gầm bàn - 2

Vợ chồng ông Gắn ao ước có căn nhà kiên cố cho con, cháu ở nhưng bao năm qua không thể thực hiện được (Ảnh: An Huy).

Thế nhưng, biến cố bất ngờ ập đến. Năm 2025, trong một lần lội mương cưa cây, ông không may bị một mảnh thép đâm vào chân trái, dẫn đến nhiễm trùng nặng. Chân ông sưng phù nhiều ngày, tự mua thuốc uống không khỏi.

Khi ông được đưa đến bệnh viện, vết thương đã trở nặng, sức khỏe chuyển biến xấu, có nguy cơ phải cắt bỏ chân. Sau gần 5 tháng điều trị, ông mới giữ được chân và bắt đầu tập tễnh đi lại.

Toàn bộ số tiền tích góp không đủ trang trải viện phí và thuốc men, gia đình buộc phải vay mượn thêm để chữa trị cho ông Gắn. Đến nay, vợ chồng ông vẫn còn nợ hơn 10 triệu đồng.

“Giờ tôi cố gắng đi làm lại để trả nợ, còn chuyện xây nhà thì chưa biết đến bao giờ mới làm nổi”, ông Gắn bùi ngùi.

Người đàn ông suýt mất một chân và gia đình ao ước không phải trốn gầm bàn - 3

Khung sườn căn nhà ông Gắn được làm bằng cây, lợp tôn (Ảnh: An Huy).

Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/nguoi-dan-ong-suyt-mat-mot-chan-va-gia-dinh-ao-uoc-khong-phai-tron-gam-ban-20260319233459345.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay