Hàng chục người hiến máu cứu người lính hải quân nguy kịch tính mạng
“Chiều 29/3, bệnh nhân Nguyễn Xuân Dũng (SN 1990, trú xã Quảng Châu, Nghệ An) được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, sốc mất máu do u gan vỡ. Ê kíp cấp cứu phải truyền 3 lít máu để giữ sự sống cho bệnh nhân”, bác sĩ Phan Anh Đặng, Khoa Hồi sức tích cực ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, thông tin.
Bà Trần Thị An (SN 1968, mẹ bệnh nhân Dũng) cho biết, con trai đang công tác tại Tiểu đoàn thông tin 455, Vùng 4 Hải quân, đóng tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Tháng 9/2025, anh Dũng được phát hiện mắc căn bệnh u cơ tim, đã phẫu thuật.
Kết quả sinh thiết của con trai sau đó khiến bà An choáng váng, suy sụp: anh Dũng mắc bệnh ung thư tim – một căn bệnh cực hiếm gặp – tỷ lệ tử vong cao sau 3 năm.
Bệnh nhân Nguyễn Xuân Dũng tạm thời qua cơn nguy kịch (Ảnh: Anh Đặng).
“Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện quân y 175 ở TPHCM, gia đình có nguyện vọng chuyển Dũng ra Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hy vọng gặp thầy, gặp thuốc…”, bà An tâm sự.
Con dâu vướng bận con nhỏ ốm đau, chồng bà An già yếu, đi lại khó khăn, thành thử bà theo anh Dũng hết vào Nam lại ra Bắc. Toàn bộ chi phí của anh Dũng đang được bảo hiểm chi trả, nhưng mỗi lần con đi viện, bà cũng phải giật gấu vá vai, vay mượn dắt lưng tiền chi tiêu, ăn uống.
Sau 7 mũi xạ trị, thấy sức khỏe của con có vẻ ổn hơn, bà An lại xin chuyển về Bệnh viện Quân y 4 (đóng tại Nghệ An) để tiện đi lại, chăm sóc.
Vợ mong phép màu cứu chồng mắc ung thư tim hiếm gặp (Video: Hoàng Lam).
Anh Dũng từ Hà Nội về nhà, tính nghỉ ngơi mấy hôm để nhập Bệnh viện Quân y 4 điều trị, nhưng chiều 29/3 anh ngất lịm, tím tái, được chuyển thẳng đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An.
Trước tình thế ngặt nghèo của bệnh nhân Dũng, kíp trực cấp cứu thông báo phải sử dụng một lượng máu lớn để truyền khẩn cấp. Từ quê nhà, hàng chục người thân, làng xóm đã bắt xe vượt hơn 40km vào hiến máu cứu anh Dũng.
Bà An chia sẻ về bệnh tình của con trai (Ảnh: Hoàng Lam).
“Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên, tế bào ung thư xuất phát từ tâm nhĩ phải đã di căn sang phổi, gan, tiên lượng sẽ tiếp tục phát triển.
Qua điều trị, theo dõi cho thấy, ý chí sống của bệnh nhân rất cao, nhưng với tình trạng này, khả năng chữa khỏi là cực kỳ thấp, gần như bằng không, hiện chỉ có thể điều trị giảm nhẹ”, bác sĩ Đặng thông tin.
Nghe tin dữ, vợ ôm con ốm vượt hơn 1.100 cây số về với chồng
Nhận tin dữ, chiều 31/3, chị Nguyễn Thị Thu Hiếu và 2 con nhỏ có mặt tại bệnh viện, nhưng vẫn chưa thể gặp chồng vì anh Dũng đang ở phòng cấp cứu. Khuôn mặt gầy xọp, hốc hác, chị Hiếu vẫn mệt mỏi sau 19 tiếng ròng rã ôm con ngồi trên xe khách, vượt hơn 1.100km từ Cam Ranh về Nghệ An thăm chồng.
“Tôi say xe nhưng đường bay thẳng từ Cam Ranh về Nghệ An không có, nên dù con ốm cũng đành liều bắt xe khách, chỉ sợ anh có mệnh hệ gì… 19 tiếng ngồi trên xe khách với tôi là quãng thời gian dài dằng dặc trong thấp thỏm, lo sợ”, chị Hiếu tâm sự.
Đôi mắt mệt mỏi, lo âu, những giọt nước mắt buồn tủi, bất lực tuôn ra được khi chị kể về biến cố liên tiếp ập đến gia đình nhỏ của mình.
Chị Hiếu bật khóc trước cảnh con đau yếu, chồng mắc bệnh hiểm nghèo (Ảnh: Hoàng Lam).
Chị Hiếu và anh Dũng là bạn học cấp 3, tình yêu nảy nở từ những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường. Năm 2012, anh Dũng tốt nghiệp Trường Sĩ quan Thông tin, được phân công vào Vùng 4 Hải quân công tác. Sau đám cưới, chị theo chồng vào trong đó lập nghiệp.
Cuộc sống của vợ chồng chị và bé Nguyễn Quỳnh Chi (SN 2016) mới chỉ tạm ổn khi anh Dũng được đơn vị tạo điều kiện phân cho căn hộ ở khu chung cư dành cho cán bộ, chiến sĩ.
Năm 2023, chị Hiếu mang bầu lần thứ 2. Bác sĩ phát hiện thai nhi có nhiều dấu hiệu bất thường về sức khỏe nên chị phải nhập viện theo dõi khi thai được 28 tuần tuổi.
Thai được 35 tuần tuổi, chị được chuyển đến Bệnh viện Từ Dũ cấp cứu, mổ bắt con. Cháu Nguyễn Tuấn Kiệt sinh non, nhỏ yếu, mắc bệnh hẹp thực quản bẩm sinh, phải phẫu thuật ngay khi chào đời.
Trong suốt 28 ngày bé Kiệt nằm ở phòng điều trị chuyên sâu và suốt 1,5 tháng ở phòng chăm sóc đặc biệt sau đó, chị Hiếu ngày nào cũng “lấy nước mắt rửa mặt” vì thương con và bất lực. Ngày đón đứa con bé xíu trong tay, dẫu chào đời hơn 2 tháng cũng chỉ nặng 2,5kg, chị khóc lặng…
Sinh non lại bị di chứng của hẹp thực quản, hẹp đường thở, sức khỏe của cháu Kiệt rất yếu, thường xuyên đi viện. Từ khi mang thai Kiệt, chị Hiếu nghỉ hẳn công việc kế toán trước đó. Mọi chi tiêu sinh hoạt của 4 người trong gia đình và thuốc men cho Kiệt đều nhờ vào đồng lương của anh Dũng.
Người lính hải quân Nguyễn Xuân Dũng đang bị căn bệnh ung thư hiếm gặp đe doạ tính mạng (Ảnh nhân vật cung cấp).
“Ngày anh Dũng được chẩn đoán mắc ung thư tim, tôi hoàn toàn sụp đổ…”, chị nghẹn ngào khi chỗ dựa duy nhất như gốc cây khô mục lung lay trước bão tố cuộc đời.
Người vợ trẻ lẳng lặng nuốt nước mắt vào trong, bởi hơn ai hết, chị hiểu đằng sau vỏ bọc cứng rắn của chồng là một tâm hồn yếu mềm, đang cố gồng mình để vợ con khỏi lo lắng.
Chị muốn ở bên chồng, san sẻ với anh nỗi đau, nắm lấy tay anh, truyền cho anh sức mạnh để chống chọi với từng đợt xạ trị đau đớn, nhưng bé Kiệt yếu quá, lại bám mẹ, thành thử, chị phải nhờ mẹ chồng hỗ trợ.
Những cuộc điện thoại là cầu nối duy nhất để chị và chồng động viên lẫn nhau. Những khoảng thời gian ít ỏi anh có thể về thăm nhà giữa những đợt xạ trị, chị lại thủ thỉ động viên chồng và bản thân rằng cả hai cùng cố gắng.
Giữa những tháng ngày cùng cực, u tối, chị vững lòng hơn khi thủ trưởng đơn vị, các đồng đội của chồng và những người hàng xóm trong khu tập thể “gia binh” luôn động viên, hỗ trợ tối đa để anh Dũng có điều kiện chữa trị tốt nhất.
“Nhiều khi tôi nhìn lại, tự thấy hai vợ chồng sống tử tế, chân thành nhưng số phận lại quá khắc nghiệt với gia đình tôi. Khó mấy, khổ mấy tôi cũng chịu được, chỉ mong có phép màu để giữ anh ấy ở lại với mẹ con tôi lâu hơn…”, chị bật khóc.
Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/nguoi-linh-hai-quan-gianh-giat-su-song-voi-can-benh-ung-thu-tim-cuc-hiem-20260401101322189.htm

