Thứ tư, Tháng mười hai 10, 2025
HomeGiáo DụcNhận học bổng từ Chính phủ, nữ sinh chuyển ngay đến đồng...

Nhận học bổng từ Chính phủ, nữ sinh chuyển ngay đến đồng bào vùng lũ

Yêu thích làm thiện nguyện và các hoạt động cộng đồng

Trong buổi lễ trao học bổng của Chính phủ New Zealand bậc đại học (NZUA) năm 2025 tại TPHCM, Đỗ Trần Phương Uyên (18 tuổi) mắt đỏ hoe khi đang đứng trên bục phát biểu.

Phương Uyên là một trong những người Việt đầu tiên được trao học bổng bậc đại học từ Chính phủ New Zealand. Sau khi gửi lời tri ân đến thầy cô, gia đình và những người đã đồng hành, nữ sinh bỗng nghẹn giọng khi nhắc đến nỗi đau mà đồng bào miền Trung đang trải qua giữa bão lũ.

Nhận học bổng từ Chính phủ, nữ sinh chuyển ngay đến đồng bào vùng lũ - 1

Đỗ Trần Phương Uyên trích một phần học bổng để hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn tại vùng lũ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong phút trải lòng, Uyên thông báo sẽ trích một phần học bổng để san sẻ với người dân vùng thiên tai. Phần học bổng trừ trực tiếp vào học phí nên nữ sinh quyết định tự bỏ 20 triệu đồng để gửi về hỗ trợ đồng bào. Nghĩa cử của cô gái trẻ khiến cả hội trường im phăng phắc trước khi bùng nổ những tràng pháo tay dài không dứt.

Uyên nói rằng món quà nhỏ ấy là cách em “trả ơn đời” vì đã cho em cơ hội được tự hào khi mang quốc tịch Việt Nam.

“Gần đây, khi xem những hình ảnh và video về bà con vùng bão lũ, em thật sự xúc động, từ khoảnh khắc các bà mẹ ôm con bật khóc khi gặp lực lượng cứu hộ, đến những cụ già mất hết nhà cửa, bơ vơ giữa thiên tai. Dù sự đóng góp của em chỉ là một phần nhỏ, em vẫn mong có thể san sẻ phần nào khó khăn và cùng đồng bào vượt qua giai đoạn đầy mất mát này”, Uyên bộc bạch.

Nhận học bổng từ Chính phủ, nữ sinh chuyển ngay đến đồng bào vùng lũ - 2

Phương Uyên khi học tập tại Trường THCS – THPT Trần Đại Nghĩa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Uyên hiện là sinh viên năm nhất ngành Kinh doanh quốc tế tại Trường Đại học kinh tế TPHCM. Trước khi giành học bổng NZUA, Uyên đã có một khoảng thời gian dài gắn bó với nhiều hoạt động cộng đồng.

Từ năm 2024, khi còn là học sinh cuối cấp, em đều đặn đến Mái ấm Minh Tâm (TPHCM) dạy tiếng Anh cho hơn 20 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong những buổi học ấy, Uyên không chỉ dạy từ vựng hay ngữ pháp, mà còn tổ chức vẽ tranh, nhảy múa, đóng kịch, giúp các em cảm nhận được niềm vui khi đến lớp.

Đam mê giảng dạy lớn dần theo từng giờ đứng lớp, cộng với sự truyền cảm hứng từ thầy cô Trường THCS – THPT Trần Đại Nghĩa, Uyên cho hay chuẩn bị theo đuổi ngành Sư phạm tiểu học tại Đại học Waikato. Trong tương lai xa hơn, em mơ ước trở thành nhà quản lý giáo dục, góp phần cải thiện môi trường học cho trẻ em Việt Nam.

Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/nhan-hoc-bong-tu-chinh-phu-nu-sinh-chuyen-ngay-den-dong-bao-vung-lu-20251128170440420.htm

DanTri Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay