
Huỳnh Nhất Huy đã bước qua kỳ đầu tiên của 4 năm đại học, cậu đang nỗ lực từng ngày – Ảnh: NVCC
“Tôi nhận tiền bạn đọc báo Tuổi Trẻ hỗ trợ, nhưng tôi chỉ mới dám tiêu 12 triệu đồng. Tôi đang làm thêm, tự lo cho mình những ngày đại học”, Huy tâm sự.
Huỳnh Nhất Huy: Được tiếp sức thêm 91 triệu, giúp mẹ chống chọi ung thư
Đáng ra, chi phí điều trị sẽ không lớn như vậy, do bà Lê Thị Ái (mẹ Huy) lâu nay được chính quyền địa phương cấp bảo hiểm y tế. Nhưng đợt này xã hết cấp, bà Ái không biết, đến khi nhập viện Ung Bướu Đà Nẵng mới hay không có bảo hiểm.
“Tôi tính về, mua bảo hiểm rồi ra chích thuốc, chứ mũi thuốc hơn 5 triệu đồng lận. Nhưng Huy nói tôi chữa cho đúng kỳ, chậm trễ bệnh trở nặng, rồi con gửi cho tôi 12 triệu đồng”, bà Ái tâm sự.
Bà Ái vẫn lụi cụi ở quê nhà, bữa đau bữa khỏe. Bà thú thật từ khi Huy vào giảng đường, bà chưa gửi cho con một ngàn nào. Thỉnh thoảng gửi gạo, thức ăn ở quê vào tiếp tế cho con. Bà bảo: “Mẹ nào không thương con, nhưng thân mình còn lo chưa xong, nên tôi bất lực”.
Huy ở TP.HCM ngoài những buổi đến trường, thời gian còn lại Huy tìm kiếm những việc làm thêm phù hợp. Công việc hiện tại Huy làm là phục vụ nhà hàng từ 17h đến 22h, dù không nhiều tiền nhưng cũng đủ để Huy trang trải cuộc sống sinh viên.
“Tôi cảm ơn báo Tuổi Trẻ rất nhiều khi tiếp thêm động lực cho tôi. Nhất là đọc được các bài viết về anh chị sinh viên trước đây cũng khổ như mình, giờ thành đạt”, Huy tâm sự.

Nhất Huy những ngày chông chênh sau khi đậu đại học – Ảnh: TRẦN MAI
Sống trách nhiệm và biết ơn chắc chắn là điều Huy đang suy nghĩ. Trong lời kể, cậu thú thật nhận 15 triệu đồng học bổng, rồi 91 triệu đồng bạn đọc báo Tuổi Trẻ hỗ trợ, Huy bị “sốc cả ngày” vì số tiền lớn chưa từng thấy trong đời.
Số tiền ấy đã xóa đi nỗi lo “mẹ ốm nặng thì tiền đâu chạy chữa” đã ám ảnh suy nghĩ của Huy suốt thời gian qua.
Huy bảo cuộc sống sinh viên rất hạnh phúc, dù đi làm về khuya có mệt nhẹ, nhưng lên giảng đường gặp bạn bè, tham gia các hoạt động tại trường lại hết mệt.

Suốt tuổi thơ vất vả, Huy đang trên hành trình bước về tương lai tươi sáng – Ảnh: TRẦN MAI

Huy (thứ 3 từ phải qua) đang học tại Trường đại học Công Thương TP.HCM – Ảnh: NVCC
“Tôi không muốn phụ sự kỳ vọng của ai cả. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu. Tôi có thể khổ hơn bạn bè, nhưng tôi cũng giống như bạn bè là có 24 giờ mỗi ngày, tôi sẽ sử dụng 24 giờ ấy đúng nhất cho cuộc đời mình”, Huy khẳng định.
Hơn 74 triệu đồng tiếp sức đến trường thêm cho cháu ‘bà ngoại vĩ đại’

Nhờ sự giúp đỡ của Trường đại học Công nghiệp TP.HCM và bạn đọc báo Tuổi Trẻ nên Thái Quốc Đạt có kết quả học tập học kỳ đầu tiên khá tốt – Ảnh: TRẦN HUỲNH
Sau khi Tuổi Trẻ Online đăng tải bài “Cháu mất cả cha mẹ vào Đại học Công nghiệp TP.HCM, ‘bà ngoại vĩ đại’ mượn hết cỡ được 2,5 triệu đồng”, kể câu chuyện về tân sinh viên Thái Quốc Đạt, cậu học trò mồ côi được bà ngoại già yếu chở che trong nghèo khó, tính đến đầu tháng 1-2026, ngoài học bổng báo Tuổi Trẻ đã trao, đã có hàng chục bạn đọc chuyển tiền hỗ trợ, với tổng số tiền hơn 74,4 triệu đồng.
Trước đó, PGS.TS Phan Hồng Hải – Hiệu trưởng Trường đại học Công nghiệp TP.HCM – cho biết ban giám hiệu nhà trường đã quyết định miễn 100% học phí cho tân sinh viên Thái Quốc Đạt từ quỹ học bổng của trường.
“Do Đạt mồ côi cha mẹ nhưng không có đầy đủ giấy tờ để hưởng chính sách theo ngân sách nhà nước, nhà trường đã chủ động xét từ Quỹ học bổng vượt khó – hiếu học, nhằm đảm bảo em được miễn toàn bộ học phí, yên tâm theo đuổi việc học”, ThS Nguyễn Thị Thương – Giám đốc Trung tâm Thông tin – Truyền thông trường – cho biết thêm.
Theo TS Nguyễn Trung Nhân – Trưởng phòng đào tạo, trong chương trình “Ngày hội chào tân sinh viên 2025”, trường đã kết nối đối tác trao 5 triệu đồng hỗ trợ ban đầu cho Quốc Đạt. Ngày làm thủ tục nhập học, cán bộ, nhân viên phòng tuyển sinh cũng tự nguyện quyên góp để hỗ trợ riêng cho nam sinh viên này.
Không dừng lại ở đó, khoa công nghệ cơ khí đã kết nối doanh nghiệp hợp tác với khoa, trao cho Đạt suất học bổng 5 triệu đồng vào tháng 11-2025. Một giảng viên khoa hóa của trường cũng vận động đồng nghiệp hỗ trợ thêm 15 triệu đồng cho Đạt.
Tại quê nhà Đồng Tháp, khi hay tin cháu được miễn học phí và nhận nhiều suất học bổng, bà ngoại của Quốc Đạt đã rơi nước mắt vì hạnh phúc. Đó là những giọt nước mắt nhẹ nhõm sau bao năm tháng tần tảo, chắt chiu từng đồng để lo cho cháu được đến trường.
Thái Quốc Đạt cho biết kết quả học tập học kỳ 1 vừa qua của mình đều đạt trên 7,0 điểm.
“Tôi thật sự biết ơn sự quan tâm, động viên của thầy cô, nhà trường và bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Những sự hỗ trợ này không chỉ giúp tôi vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để cố gắng học tập tốt hơn. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để không phụ lòng mọi người”, Quốc Đạt chia sẻ.
Nữ sinh không còn tiền ăn… bánh mì được bạn đọc báo Tuổi Trẻ tiếp sức thêm gần 42 triệu đồng
Báo Tuổi Trẻ đã trao khoản tiền 41.795.000 đồng từ bạn đọc gửi qua tài khoản của báo giúp đỡ tân sinh viên Đỗ Thị Ngọc Liễu – sinh viên Trường đại học Ngân hàng TP.HCM.
Đỗ Thị Ngọc Liễu là nhân vật trong tuyến bài Tiếp sức đến trường năm 2025 của báo Tuổi Trẻ nhận được sự quan tâm của nhà hảo tâm và độc giả.
Liễu sinh ra trong một gia đình nghèo ở Quảng Ngãi, mẹ cô phát hiện khối u ở phổi từ khi cô mới 3 tuổi. Ba Liễu mắc bệnh tim và gan, là trụ cột tha hương khắp các tỉnh miền núi buôn bán. Tài sản chỉ có hơn hai sào ruộng ông nội để lại.
Đầu năm lớp 12, ba mẹ nhiều lần khuyên Liễu nghỉ học vì không còn khả năng lo liệu. Liễu xin học nốt để có bằng THPT nhằm dễ tìm việc hơn.
Căn nhà dột nát mỗi mùa mưa bão ở quê giờ chỉ còn mẹ và hai em nhỏ, vừa được Hội đồng hương xã sửa sang tạm bợ. Liễu vào TP.HCM nhập học, ở cùng chị gái trong phòng trọ chật chội 2 triệu đồng/tháng. Bàn học là thùng xốp, bữa ăn chủ yếu mì gói.
Tiền nhập học gần 20 triệu đồng khiến hai chị em kiệt quệ. Nộp học phí xong, trong túi chỉ còn 70.000 đồng, Liễu phải nhịn đói để được tiếp tục đến giảng đường, không dám ăn cả… bánh mì. Để thêm thu nhập, Liễu xin được công việc phụ quán ăn ở phường Tây Thạnh (TP.HCM), lương 3 triệu đồng/tháng.
Câu chuyện của Ngọc Liễu đăng trên Tuổi Trẻ Online sau đó và gây xúc động cho nhiều người.
Cô cho biết từ ngày được Tuổi Trẻ Online chia sẻ câu chuyện, cô và gia đình được rất nhiều thầy cô trong trường, mọi người quan tâm và giúp đỡ nhiều.
“Tôi và gia đình rất biết ơn khi được nhiều nhà hảo tâm đồng hành, chia sẻ và giúp đỡ. Sự quan tâm ấy khiến con đường phía trước của tôi trở nên tươi sáng hơn, giúp tôi có thêm động lực để vươn lên trong học tập”, Liễu chia sẻ.
Liễu nói những hỗ trợ này đã tiếp thêm cho cô niềm tin để không bỏ cuộc trước khó khăn. “Tôi dùng số tiền này để đóng học phí cho các kỳ tiếp theo, mua chiếc laptop để hỗ trợ việc học. Tôi sẽ luôn nỗ lực học tập thật tốt, chăm chỉ làm thêm và phấn đấu để sau này có thể quay lại giúp đỡ những hoàn cảnh giống như mình, để sự tử tế ấy được lan tỏa”, Liễu xúc động.
Ngọc Lựu, chị gái của Ngọc Liễu, cùng gia đình gửi lời cảm ơn chân thành khi sự hỗ trợ kịp thời đã giúp em gái không còn bị nỗi lo kinh phí học tập chi phối. Nhờ đó, Liễu có thể yên tâm đến lớp, không còn phải nhịn đói hay chỉ ăn bánh mì cầm chừng như trước.
“Tôi luôn nhắc em cố gắng học tập để lo cho bản thân, sau này có thể giúp đỡ gia đình và những người khó khăn khác, tiếp tục vững vàng trên con đường học tập như mình đã từng được báo Tuổi Trẻ và các nhà hảo tâm dang rộng tay giúp đỡ”, Lựu nói.
Độc giả trao yêu thương ủng hộ thêm 32 triệu đồng cho sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội có mẹ kế hết mực thương con chồng
Nguyễn Bách Chiến – tân sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội – nhận được 15 triệu đồng của bạn đọc báo Tuổi Trẻ ủng hộ. Trước đó, nam sinh viên này cũng nhận được học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ.
Nguyễn Bách Chiến quê ở Thạch Bình (huyện Thạch Thành cũ), tỉnh Thanh Hóa. Chiến đỗ khoa IT 2 của Đại học Bách khoa Hà Nội với số điểm 26.75 điểm.
Chiến cũng là một trong số ít sinh viên có điểm số 80.43 điểm tại kỳ thi đánh giá tư tuy của Đại học Bách khoa Hà Nội.
Cậu sinh viên này là tấm gương về nghị lực vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong học tập ở Thanh Hóa. Gia đình cậu kinh tế khó khăn, cậu từng bị bỏ lại ở cổng chùa khi chưa đầy 1 tuổi, ông bà ngoại đón về nuôi.
Người mẹ kế hiện tại là người yêu thương cậu hết mực. Bà vừa tần tảo làm lụng vừa phải chống chọi với căn bệnh tim, tháng nào cũng phải ra Hà Nội chữa trị.
Lúc Chiến đỗ đại học, gia đình đã phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi để có tiền cho cậu nộp học phí. Chiến đang ở nhờ nhà trọ cùng một chị họ, vừa đi học vừa tìm việc làm để đỡ đần cho mẹ.
Nhận được số tiền 15 triệu đồng của bạn đọc báo Tuổi Trẻ gửi tặng, gia đình cậu đỡ lo hơn để chuẩn bị tiền thuốc cho mẹ cậu, tiền sinh hoạt, học tập của cậu những ngày tới.
“Sau khi nhận được học bổng của báo Tuổi Trẻ, gia đình tôi đỡ khó khăn hơn. Đến giờ tôi lại nhận được tiền của bạn đọc báo Tuổi Trẻ ủng hộ, tôi thực sự xúc động!” – Chiến nói.
Hơn 20 tỉ đồng – Vạn tấm lòng tiếp sức những giấc mơ giảng đường
Học bổng “Tiếp sức đến trường” là một trong những học bổng thuộc chương trình “Vì ngày mai phát triển” của báo Tuổi Trẻ nhằm giúp các tân sinh viên trúng tuyển đại học – cao đẳng nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, có nguy cơ bỏ học được tiếp tục đến trường.
Mỗi suất học bổng là 15 triệu đồng cho mỗi tân sinh viên nghèo và 50 triệu đồng/suất đặc biệt trong suốt 4 năm học cho các sinh viên đặc biệt khó khăn.
Năm 2025, chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2025 của báo Tuổi Trẻ trao cho 1.066 tân sinh viên (trong đó có 25 suất đặc biệt) với tổng kinh phí khoảng 20 tỉ đồng (chưa bao gồm chi phí tổ chức, quà lưu niệm cho tân sinh viên…).
10 lễ trao chương trình “Tiếp sức đến trường” của báo Tuổi Trẻ tổ chức trao theo các khu vực: miền Trung, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long; các tỉnh thành miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ và TP.HCM.

Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/nu-sv-khong-con-tien-an-banh-mi-nam-sv-lam-them-quan-quat-duoc-ban-doc-giup-them-hang-chuc-trieu-20260113115459486.htm

