
Lê Thị Cẩm Tú (phải) cùng đàn chị Hà Thị Thu “nín thở” chờ đợi khi bảng điện tử mất quá nhiều thời gian để hiện kết quả – Ảnh: NAM TRẦN
Tối 13-12, Lê Thị Cẩm Tú (sinh năm 2005) cùng người đàn chị Hà Thị Thu (1997) thi đấu vòng loại 200m nữ. Cả hai cùng giành suất vào chung kết cùng ngày.
Ở đường chạy chung kết, VĐV người Singapore Pereira Veronica Shanti quá đẳng cấp so với phần còn lại. Do đó, chiến thắng của cô không nằm ngoài dự đoán.
Phần còn lại là cuộc đua tranh chấp huy chương bạc. Hà Thị Thu là gương mặt nổi bật trong đội Việt Nam nhờ kinh nghiệm dày dặn. Chân chạy Philippines gốc Canada là Zion Nelson Rose cũng có năng lực rất tốt.
Bên cạnh đó, Poolkerd Supanich (Thái Lan), Knott Kristina Marie (Philippines) là những gương mặt đáng chú ý. Khi tiếng súng báo hiệu phần thi vang lên, Shanti nhanh chóng bứt lên và bỏ các VĐV lại phía sau.

Cẩm Tú vỡ òa cảm xúc và bật khóc khi biết kết quả – Ảnh: NAM TRẦN

Hai chị em của đội 200m nữ ăn mừng cùng nhau – Ảnh: NAM TRẦN
Hà Thị Thu, Zion Rose cùng cái tên gây bất ngờ là Lê Thị Cẩm Tú bám nhau khá sát cho đến tận khi về đích. Lúc này, tất cả mọi sự chú ý đổ dồn vào bảng điện tử nơi kết quả được công bố.
Những ngày qua, ban tổ chức thường trình chiếu kết quả từ trên xuống dưới, người có thành tích tốt nhất hiện lên đầu tiên rồi lần lượt đến những VĐV tiếp theo. Do đó, tên của Shanti hiện ra đầu tiên với thành tích 23,05 giây, khẳng định cô giành huy chương vàng. Tiếp đến là Zion Rose (23,50 giây), rồi Hà Thị Thu (23,54 giây).
Điều này gây lầm tưởng rằng chân chạy Philippines giành huy chương bạc, còn Thu là huy chương đồng. Thế nhưng khi gần hết tên VĐV hiện ra, chỉ còn có Lê Thị Cẩm Tú là vẫn chờ đợi.
Lúc này, Hà Thị Thu chạy đến ôm người đàn em vừa khẳng định vừa trấn an: “Có bạc rồi, có bạc rồi”.
Cẩm Tú thì gần như nín thở khi thời gian cứ trôi qua mà thành tích trên bảng điện tử vẫn đứng im.
Nhưng rồi khi gần như tuyệt vọng, thì con số mà mọi người cùng chờ đợi đã hiện ra. Với thành tích 23,14 giây, Cẩm Tú chính thức đoạt huy chương bạc. Nhận ra thành quả của mình, cô gái sinh năm 2005 đã bật khóc nức nở và một lần nữa được Hà Thị Thu vỗ về.
Sau khi cảm xúc tạm lắng xuống, Lê Thị Cẩm Tú chia sẻ: “Tôi hoàn toàn bất ngờ vì không nghĩ mình làm được như vậy, không kiềm được cảm xúc luôn. Đây thậm chí là thành tích tốt nhất của tôi từ trước đến nay.
Trước khi đi SEA Games, tôi luôn lo sợ mình sẽ không thi đấu được như mong đợi. Tôi chỉ biết nỗ lực tập luyện thật nhiều. Thậm chí trước ngày thi cảm giác rất nôn nao, chỉ muốn bước ra sân và chạy ngay tức khắc”.
Tiếc cho Hà Thị Thu

Hà Thị Thu chỉ biết cười khi nhận tin bị hủy kết quả – Ảnh: NAM TRẦN
Với việc Cẩm Tú leo lên thứ 2, thì Hà Thị Thu bị đẩy xuống hạng 4 và không có huy chương. Nhưng rồi trong diễn biến bất ngờ, cô bị ban tổ chức hủy kết quả vì phạm quy. VĐV sinh năm 1997 ngỡ ngàng vì không hiểu lý do.
Nhưng cô vẫn nở nụ cười rất tươi vì mừng cho người đàn em. “Tôi không rõ vì sao, phải chờ ban tổ chức thông báo mới biết được. Từ chỗ huy chương đồng, tôi rớt xuống hạng 4 rồi bây giờ bị hủy luôn. Nhưng tôi vẫn rất vui vì Cẩm Tú có huy chương bạc”, Hà Thị Thu vừa cười vừa nói.
Ông Trịnh Đức Thanh, chuyên gia điền kinh của Liên đoàn Điền kinh TP.HCM, đơn vị chủ quản của Hà Thị Thu, chia sẻ: “Có lẽ VĐV Việt Nam đã phạm lỗi kỹ thuật trong khi thi đấu. Thường lỗi ở những nội dung chạy 200m, 400m thì là do giẫm vào làn hoặc chạy vào ô bên trong (bên tay trái) ở đoạn đường cong. Ban tổ chức không chiếu lý do trên màn hình nên chắc chỉ có trưởng đoàn được xem”.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/nu-vdv-tre-nin-tho-cho-doi-roi-bat-khoc-vi-tam-huy-chuong-dien-kinh-quy-gia-2025121323005552.htm

