
Hào quang của mỗi người không do người khác công nhận – Ảnh: AI
Trong một thế giới mà thành công thường được cân đo bằng hào quang và những cột mốc chói lọi, câu hỏi “lỡ không rực rỡ thì sao?” trở thành nỗi trăn trở của nhiều người trẻ.
Nhiều bạn đọc đã chia sẻ với tác giả bài viết “Dù chưa được rực rỡ như bạn bè, tôi vẫn rất tự hào về bản thân mình” đăng trên báo Tuổi Trẻ Online.
Rực rỡ từ sự bình dị và bản lĩnh chứ không phải do người khác công nhận
Câu hỏi “lỡ không rực rỡ thì sao?” dường như là nỗi băn khoăn quen thuộc của rất nhiều người trẻ hôm nay. Trong một thế giới nơi thành công thường được đo bằng hào quang, thu nhập, vị trí hay những cột mốc danh vọng, không ít người cảm thấy mình đang đi chậm hơn bạn bè, hoặc đơn giản là chưa đủ rực rỡ.
Bạn đọc tên Minh Trí chia sẻ rằng “rực rỡ” của tác giả được tạo ra từ nỗ lực cá nhân và tình yêu gia đình để vượt qua khó khăn một cách phi thường.
Đôi khi, sự rực rỡ ấy đơn giản đến từ trái tim biết yêu thương như cách nói của bạn Catha: “Sự rực rỡ đến từ trái tim. Chỉ cần trái tim bạn còn hình bóng những người bạn yêu thương thì bạn đã rực rỡ rồi”.
Bạn đọc tên Ngân nêu ý kiến mỗi người là một cá thể riêng biệt nên cách tỏa sáng cũng khác nhau, rực rỡ nhất chính là khi bạn cảm thấy được là chính mình nhất.
Đồng quan điểm, độc giả letu****@gmail.com nhắn nhủ: “Nếu như không rực rỡ thì sao, chỉ cần rực rỡ trong thế giới của chính mình là được”. Tương tự, bạn đọc Susu trình bày: “Dù không rực rỡ nhưng chỉ cần bạn cảm thấy vui và tận hưởng từng khoảnh khắc của hiện tại là đã tốt rồi”.
Thậm chí, người đọc tên Pham Ha còn hóm hỉnh chia sẻ rằng sự rực rỡ của mình đôi khi chỉ là việc bật đủ đèn trong nhà và sân mỗi khi đi làm về.
Nhìn nhận về hành trình trưởng thành, nhiều độc giả nhấn mạnh vào giá trị của sự tiến bộ tự thân thay vì so đời với thiên hạ. Bạn đọc ở địa chỉ hatr****@gmail.com tin rằng “miễn là bạn cố gắng để tốt hơn chính mình ngày hôm qua, bạn đã là một phiên bản rực rỡ”.
Bạn đọc có nickname Hihi kể, dù kinh tế gia đình có phần khá giả, biến cố mất cha cũng khiến cho mẹ phải vất vả hơn. “Điều này làm mình mong muốn phát triển hơn dù nỗ lực mình có thể không bằng ai nhưng với mình tốt hơn bản thân ngày hôm qua cũng đã là rực rỡ rồi”, bạn đọc này chia sẻ thêm.
Sự rực rỡ còn được tìm thấy trong những điều bình dị: bạn Huy thấy mình rực rỡ khi trưởng thành tử tế trong mắt cha mẹ hay hoàn thành tốt công việc thầm lặng; bạn Mộc Miên có quan điểm chỉ cần rực rỡ trước người mình yêu.
Ở góc nhìn sâu sắc hơn, sự rực rỡ còn là bản lĩnh kiên trì và lòng tốt giữa nghịch cảnh. Nhiều độc giả đều tin vào việc tận hưởng hiện tại và giữ tinh thần yêu đời dù có rực rỡ hay không. Người đọc tên Today khẳng định: “Giá trị của mình không được thể hiện qua iPad, iPhone… mà ở “I am”.
Chính vì vậy, “sự cố gắng vừa qua đã là một rực rỡ, đừng so đo với người khác mà bận lòng”, bạn đọc có nickname John nhấn mạnh.
Sự rực rỡ của những người không bỏ cuộc
Nhiều bạn đọc khích lệ việc tự tô màu cho cuộc đời, sống tốt và không cần quan tâm đến sự đánh giá hay so sánh với bất kỳ ai khác. Điều đáng tự hào nhất không phải là rực rỡ hơn người khác, mà là dám cố gắng và không bỏ cuộc trước khó khăn.
Người đọc tên Tố bình luận: “Không phải ai cũng có một khởi đầu giống nhau. Điều đáng tự hào nhất không phải là rực rỡ hơn người khác, mà là dám cố gắng và không bỏ cuộc trước hoàn cảnh của mình”.
Cùng ý kiến, bạn đọc Thiên Ngọc nhắn nhủ: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đừng bỏ cuộc”.
Bạn đọc tên Quỳnh bộc bạch rằng độ tuổi nào ai cũng có những nỗi niềm riêng của bản thân, đừng vì sự rực rỡ mà người khác thể hiện ra mà tự làm lu mờ đi sự tươi đẹp của mình.
“Cuộc đời bạn có thể là màu đen, nhưng chính con người bạn là ánh sáng tươi đẹp nhất”, bạn đọc này chia sẻ thêm.
Với độc giả Uyn: “Không nhất thiết phải rực rỡ cho cả thế giới biết, chỉ cần bản thân biết mình đã cố gắng bao nhiêu, sống với đam mê của mình. Cuộc đời không cần phải quá chói lọi, chỉ cần là một đốm nhỏ trong đám lửa cháy cũng là một loại rực rỡ”.
Bạn đọc tên Vy đặt vấn đề: “Không rực rỡ như người khác nhưng vẫn kiên trì bước tiếp – đó mới là vẻ đẹp thật sự của nghị lực”. Tiếp nối, bạn đọc có nickname Bé Dâu đồng tình: “Miễn là còn cố gắng thì sẽ tốt hơn ngày hôm qua”.
Độc giả Phạm Hoàng Linh viết rằng việc giữ được tâm hồn lành lặn, hiếu đạo và tử tế sau bao cơ cực mưu sinh chính là thứ rực rỡ chói lòa nhất.
Cuối cùng, như bạn đọc có địa chỉ daol****@gmail.com đưa ra quan điểm, thay vì nuối tiếc quá khứ hay lo sợ tương lai, chúng ta hãy cứ sống hết mình ở hiện tại; bởi lẽ không cần phải rực rỡ như ai đó, chỉ cần không bỏ cuộc và bước tiếp thì hành trình ấy đã vô cùng ý nghĩa.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/ruc-ro-hay-gia-tri-cua-minh-khong-o-ipad-iphone-ma-o-i-am-20260313183700409.htm

