Thứ hai, Tháng mười hai 22, 2025
HomeThể ThaoSEA Games 33: Mừng cho chủ nhà Thái Lan

SEA Games 33: Mừng cho chủ nhà Thái Lan

SEA Games 33: Mừng cho chủ nhà Thái Lan - Ảnh 1.

Lễ bế mạc SEA Games 33 kết thúc bằng màn trao cờ đăng cai SEA Games 34 cho Malaysia – Ảnh: NAM TRẦN

Theo ông Yodmanee, SEA Games 33 tạo ra giá trị kinh tế ít nhất 14 tỉ baht (khoảng 11.700 tỉ đồng, 445 triệu USD), lớn hơn bất kỳ sự kiện thể thao nào khác mà Thái Lan từng tổ chức. Con số này được cho là cao hơn gấp 2 lần dự kiến ban đầu của SAT (chỉ khoảng 5 tỉ baht), đến từ sự quan tâm, ủng hộ tích cực của 400.000 khán giả đã đến theo dõi các sự kiện tại SEA Games 33.

Sự hồ hởi của SAT không khỏi khiến người hâm mộ khu vực… lấn cấn, bởi những gì diễn ra trong 2 tuần qua tại Thái Lan chỉ cho thấy điều ngược lại. Ngay trước thềm SEA Games, hội CĐV bóng đá lớn nhất của Thái Lan là Ultra Thai đã thông báo tẩy chay, không đến sân cổ vũ các đội bóng nước nhà nhằm phản đối loạt quy định mang tính kiểm soát của ban tổ chức SEA Games. 

Buổi lễ khai mạc thảm họa – với loạt sự cố sai bản đồ, sai quốc kỳ, ca sĩ lộ hát nhép… đẩy SEA Games 33 chìm vào tranh cãi. Thay vì những màn trình diễn “đẳng cấp thế giới”, hơn 10 ngày thi đấu chính thức của SEA Games chủ yếu chỉ diễn ra chuyện dở khóc dở cười. 

Và dù ban tổ chức SEA Games hầu như chỉ phát vé miễn phí, lượng khán giả đến sân vẫn khá thưa thớt. Ví dụ sân thi đấu môn điền kinh Suphachalasai trống vắng hơn 80% lượng ghế ngồi mỗi đêm thi đấu – dù điền kinh được xem là môn hấp dẫn nhất các kỳ đại hội thể thao.

Ở những cơ hội “kiếm tiền” tốt nhất của SEA Games, chính ban tổ chức lại tự làm khó mình. Trong trận chung kết bóng đá nam, một nửa khán đài sân Rajamangala bị phong tỏa nhằm chuẩn bị cho lễ bế mạc, diễn ra sau đó 2 ngày. Đây là chuyện hầu như không có tiền lệ ở các kỳ đại hội thể thao lớn.

Nhưng tất nhiên vô vàn khó khăn mà chủ nhà Thái Lan phải đối mặt khi đăng cai SEA Games 33, khiến họ xứng đáng nhận được cảm thông.

Xứ sở chùa vàng đi tiên phong ở khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực truyền thông sự kiện và luôn rất giỏi trong việc đăng cai những sự kiện thể thao quy mô thế giới. Nếu không vì thiên tai, vì biến động chính trường và cả những xung đột biên giới, Thái Lan hoàn toàn có thể tổ chức SEA Games với quy mô, sự chỉn chu như một kỳ Asiad.

Và sau vô vàn khó khăn đó, khi nghe ban tổ chức SEA Games hồ hởi thông báo về khoản doanh thu “vượt ngoài mong đợi”, tất cả những quốc gia láng giềng đều ít nhiều cảm thấy hoan hỉ cho nước chủ nhà. Mong rằng trong những ngày quan trọng sắp tới của đất nước Thái Lan, chính thành tích thể thao sẽ giúp họ “vượt khó” – với tinh thần Olympic, với ngọn lửa SEA Games.



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/sea-games-33-mung-cho-chu-nha-thai-lan-20251222095056168.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay