Thứ bảy, Tháng Một 3, 2026
HomeThời SựTất bật kiếm thêm thu nhập mùa Tết

Tất bật kiếm thêm thu nhập mùa Tết

Với nhiều người lao động, mùa Tết lại là khoảng thời gian “chạy nước rút” để kiếm thêm thu nhập. Những công việc như gói bánh, dọn dẹp nhà cửa, trang trí Tết, làm mâm cúng trọn gói… tuy giản đơn nhưng có thể mang về khoản tiền bằng vài tháng, thậm chí cả năm làm việc.

Xoay xở đủ nghề

Chị Nguyễn Thị Anh Thư (ngụ phường An Phú, TP HCM) hiện là công nhân tại một doanh nghiệp may mặc trên địa bàn. Khoảng 1 năm trở lại đây, công ty hạn chế tăng ca, khiến thu nhập vốn ổn định của chị chỉ còn khoảng 6 – 7 triệu đồng/tháng. Mức lương này chỉ vừa đủ chi tiêu hằng ngày, càng về cuối năm thì áp lực càng lớn.

Chị Thư được hàng xóm giới thiệu nhận dọn dẹp nhà cửa theo giờ. Những ngày thường, sau giờ tan ca, chị tranh thủ làm thêm vào buổi tối từ thứ hai đến thứ bảy. Thời gian gần đây, khi nhu cầu dọn dẹp cuối năm tăng cao, chị gần như không còn ngày nghỉ, tiếp tục nhận việc cả ngày chủ nhật.

Không chỉ vậy, ngay cả Tết dương lịch, thời điểm nhiều người chọn nghỉ lễ, chị vẫn bật ứng dụng để nhận việc. “Hôm đó tôi làm gần đến hơn 21 giờ, tiền công cộng thêm tiền lì xì của chủ nhà được gần 2 triệu đồng. Số tiền này tương đương gần 1/4 mức lương tháng hiện tại, giúp tôi có thêm khoản dự phòng đáng kể để lo cho gia đình” – chị Thư khoe.

Công việc vất vả, nhiều hôm chị Thư trở về nhà trong trạng thái rã rời, chỉ kịp nghỉ ngơi chốc lát rồi lại tiếp tục guồng quay công việc của ngày hôm sau. Dẫu vậy, với chị, niềm vui có thêm tiền trang trải chi tiêu, sắm sửa Tết khiến những mệt mỏi ấy phần nào vơi bớt.

Gần 1 tháng nay, ngày nào sau giờ tan ca, chị Nguyễn Thu Hương, công nhân may tại tỉnh Đồng Nai, cũng cặm cụi gọt vỏ, thái lát dừa non để làm mứt bán Tết. Chị kể gia đình bán dừa tươi nên có sẵn nguồn cơm dừa. Bình thường, chị vẫn làm mứt cho các con nên nảy ra ý định làm số lượng nhiều hơn để bán cho đồng nghiệp có nhu cầu mua về ăn Tết dương lịch và Tết Nguyên đán.

Hiện mỗi ký mứt dừa non, chị Hương bán với giá 150.000 đồng. Vì còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Bính Ngọ nên đa số đồng nghiệp chỉ mua một ít để ăn thử, chị sẵn sàng nhận cả những đơn hàng nhỏ, chỉ 100 – 200 g, để giữ khách. Nhờ có sẵn nguyên liệu nên sau khi trừ chi phí, chị còn lời một khoản. “Có hôm đến 22 giờ vẫn ngồi gọt dừa, cuối tuần cũng không nghỉ để sên mứt, đóng gói… nhưng tôi rất vui vì làm mẻ nào bán hết mẻ đó. Tôi vừa có thêm thu nhập vừa gắn kết hơn với đồng nghiệp” – chị Hương bày tỏ.

Chắt chiu để Tết đủ đầy

Tương tự, những ngày này, chị Dương Thị Huyền, công nhân tại một doanh nghiệp trong KCN Sóng Thần (TP HCM), bắt đầu mua sắm phụ kiện, chuẩn bị mẫu mã làm giỏ quà Tết và nhận đặt hàng trên các trang mạng xã hội. Tranh thủ thời gian ngoài giờ làm, chị thiết kế từng giỏ quà để chào bán cho người quen, đồng nghiệp và khách đặt trước.

Trước đây, chị từng làm việc tại một đại lý kinh doanh yến hũ, tổ yến nên có sẵn mối nhập hàng uy tín với mức giá chiết khấu. Cộng với sự khéo tay, nhiều năm qua, Tết nào chị cũng tự làm giỏ quà yến để bán. Ngoài rao bán online, chị còn gửi một số sản phẩm tại cửa hàng của mẹ chồng để mở rộng đầu ra. Mỗi giỏ quà, nếu không tính công gói, chị lời khoảng 50.000 đồng trở lên, tùy từng loại yến.

Theo chị Huyền, công việc tay trái này không mang lại lợi nhuận nhiều, do chỉ làm khi có đơn đặt hàng, không sản xuất số lượng lớn. Song, khoản thu nhập thêm này lại rất có ý nghĩa trong dịp cuối năm. “Tết có nhiều khoản phải chi, tiền lời từ gói quà, tôi dành mua quần áo cho con, sắm bánh mứt cho gia đình và chuẩn bị lì xì. Làm ngoài giờ hơi mệt nhưng thấy Tết đỡ thiếu thốn hơn là vui rồi” – chị nói.

Còn anh Võ Văn Nhiên – công nhân tại phường Bình Đông, TP HCM – đã bắt đầu kín lịch với các đơn hàng Tết. Từ bánh chưng, bánh tét đến dưa món, củ kiệu, giỏ quà Tết… hầu như ngày nào anh cũng nhận thêm đơn mới từ khách quen và người được giới thiệu, chủ yếu đặt trước để giữ chỗ.

Tất bật kiếm thêm thu nhập mùa Tết - Ảnh 1.

Anh Võ Văn Nhiên tất bật làm đơn hàng Tết để tăng thu nhập. Ảnh: HUỲNH NHƯ

Anh Nhiên cho biết phải đến khoảng 20 tháng chạp, gia đình anh mới chính thức bước vào giai đoạn cao điểm, tập trung gói bánh liên tục để kịp giao cho khách. “Tết năm nào bếp cũng đỏ lửa, nhưng từ 23 tháng chạp trở đi mới thật sự không có thời gian nghỉ. Khách đặt sớm nên mình chuẩn bị nguyên liệu trước, đến cao điểm chỉ tập trung gói và nấu, vừa giữ uy tín vừa xoay vòng vốn” – anh Nhiên nói.

Đa số khách hàng chọn đặt bánh sớm để giữ giá ổn định và yên tâm về chất lượng, nhất là với các món làm thủ công. Vì vậy, những ngày cận Tết, gia đình anh thường làm việc xuyên đêm để kịp giao hàng. Đổi lại, thu nhập từ gói bánh và các món ăn kèm mang về khoản tích lũy đáng kể cho cả nhà. Riêng năm ngoái, nhờ đơn hàng dồn dập, gia đình anh kiếm thêm gần 30 triệu đồng. 

“Làm thêm dịp Tết tuy cực nhưng có thêm tiền lo chi tiêu, sắm sửa cho con thì mệt mấy cũng ráng” – anh Võ Văn Nhiên bộc bạch.

Nguồn: https://nld.com.vn/tat-bat-kiem-them-thu-nhap-mua-tet-196260102185051087.htm

NLD Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay