Thứ hai, Tháng hai 16, 2026
HomeThời SựTết đã gõ cửa những 'mái nhà Quang Trung': 'Niềm vui này...

Tết đã gõ cửa những ‘mái nhà Quang Trung’: ‘Niềm vui này lớn quá, mấy đêm nay không ngủ được!’

Chiến dịch Quang Trung - Ảnh 1.

Khu tái định cư xã Đề Gi, Gia Lai, những ngày này rợp bóng cờ hoa bên dãy nhà mới được Binh đoàn 12, Bộ Quốc phòng, dựng lên thần tốc sau bão lũ – Ảnh: TẤN LỰC

Sự sống hồi sinh sau tan hoang bão lũ khắp dải đất miền Trung. Nước mắt thay bằng nụ cười, đau thương đổi bằng hạnh phúc. Trong tổ ấm khang trang còn thơm mùi sơn mới, Tết sum vầy đang gõ cửa từng nhà.

Mùa xuân đầu tiên vui sống an yên, hạnh phúc

Tại khu tái định cư nơi chân cầu Đề Gi, xã Đề Gi (Gia Lai), cơn gió xuân mát lành khẽ lay hàng cờ Tổ quốc bay phấp phới phới bên những chậu cúc bung nở vàng rực rỡ.

Sau cột cờ, dãy nhà sơn xanh xây dựng vững chắc, thiết kế đồng bộ trông như một góc khu đô thị mới.

Những ngư dân làng chài mất nhà nơi chân cầu Đề Gi – chủ nhân những căn nhà mới, đang hối hả trang hoàng nhà cửa để kịp đón cái Tết đầu tiên.

Tet da go cua nhung mai nha Quang Trung Niem
1771210714 831 Tet da go cua nhung mai nha Quang Trung Niem

Bà Nguyễn Thị Tuấn và những người dân làng biển nơi chân cầu Đề Gi khóc vì mất nhà khi gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 13-11-2026. Sau đó khu nhà tái định cư kiên cố đã mọc lên trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 – Ảnh: TẤN LỰC

Trong căn nhà đầu dãy, bà Nguyễn Thị Tuấn (66 tuổi) kê lại chậu cúc, dọn dẹp chiếc bàn khách rồi tất tả lau chùi, quét dọn từng ngóc ngách.

Chỉ 3 tháng trước, người phụ nữ này còn khóc nức nở khi gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính vì căn nhà sát cửa biển bị sóng đánh tan nát, không còn nơi ở.

Vậy mà hôm nay, trên gương mặt ấy rạng rỡ tươi cười trong mái ấm vững chãi, sạch đẹp.

Hôm bàn giao nhà ngày 9-2 (22 tháng Chạp Âm lịch), Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai tặng mỗi gia đình khu tái định cư một bộ bàn khách, một bộ bàn ăn, không quên bánh mứt và một chậu hoa cúc lớn.

1771210715 363 Tet da go cua nhung mai nha Quang Trung Niem
1771210716 551 Tet da go cua nhung mai nha Quang Trung Niem

Bà Nguyễn Thị Tuấn (66 tuổi) bên căn nhà bị sóng đánh tan nát trong bão số 13 và cũng người phụ nữ ấy đang trang hoàng ngôi nhà mới đón Tết – Ảnh: TẤN LỰC

Bà Tuấn cười rạng rỡ, bảo chỉ cần xách vali vào ở, không tốn thêm đồng nào. Niềm vui không của riêng bà, vợ chồng người con trai và 2 đứa cháu nội cũng được Nhà nước cất cho căn nhà mới ở ngay bên cạnh.

Còn nơi căn nhà gần cuối dãy, ông Trần Văn Hoàng (54 tuổi) nhờ người em khẩn trương bưng bê tủ lạnh, máy giặt đưa vào gian bếp mới. Phía ngoài hiên, hai vợ chồng mướn thêm mấy thợ dựng cổng, xây tường rào để ngôi nhà chỉnh chu đón Tết.

Cơn bão số 13 – Kalmaegi quét qua đầu tháng 11-2025 giật sập căn nhà cũ, đồ đạt vật dụng vùi lấp trong cát biển. Ông Hoàng và vợ mượn tạm nhà vệ sinh cũ của công trình gần đó bỏ bếp vào nấu nướng, dựng chái ngả lưng.

Khi những ngày gian khổ đã qua, người đàn ông này trông như trẻ lại. Mái tóc bớt pha sương, gương mặt bớt đi những nếp nhăn. Dáng điệu khắc khổ thay bằng vẻ hớn hở, vui cười.

1771210716 806 Tet da go cua nhung mai nha Quang Trung Niem
1771210717 365 Tet da go cua nhung mai nha Quang Trung Niem

Ông Trần Văn Hoàng (54 tuổi) thời điểm sống trong căn nhà vệ sinh cũ và hôm dọn đồ đạc vào trong nhà mới – Ảnh: TẤN LỰC

“Đã hơn một tuần dọn vào ở nhà mới, mấy đêm liền vợ chồng tôi không ngủ được vì mừng quá. Nếu chính quyền, Nhà nước, không dang tay cứu giúp, chẳng biết bây giờ cả gia đình tôi đang chui rúc ở xó nào, đâu dám mơ ngày Tết sum vầy như vậy!” – ông Hoàng tâm sự.

Vừa tạm yên ổn chỗ ở, những gia đình khu tái định cư đã lo đón Tết. Dưới gian bếp mới, vợ chồng bà Phan Thị Như (45 tuổi) loay hoay cắt thịt heo, luộc trứng vịt, chuẩn bị hành tỏi, gia vị, làm món thịt ngâm nước mắm lai rai ba ngày Tết.

Chiến dịch Quang Trung - Ảnh 2.

Vợ chồng bà Phan Thị Như (45 tuổi) sửa soạn gia vị, trứng gà, thịt heo làm món ăn ngày Tết – Ảnh: TẤN LỰC

Bó hoa lay ơn bà Như đi chợ mua về lúc sáng, được soạn ra cắm ngay ngắn trên bộ bàn khách vừa được tặng. Đôi vợ chồng nhìn nhau không nói nên lời, nhưng ánh mắt rưng rưng, chứa chan vui mừng như thay lời muốn nói!

Làng biển rực rỡ trong nắng mới đầu xuân

Trên triền đất cao nhìn ra Hòn Khô Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông (Gia Lai), những con sóng lăn tăn vỗ về dòng nước biếc xanh theo cơn gió mùa xuân dịu dàng.

Làng biển Nhơn Hải như rực rỡ hơn trong nắng mới. Và những “mái nhà Quang Trung” bừng sáng khi nắng xuân chiếu rọi bốn bức tường còn thơm mùi sơn mới.

Chiến dịch Quang Trung - Ảnh 3.

Tết đã về rực rỡ trong những ngôi nhà dựng lên từ “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc khắp dải đất miền Trung – Ảnh: TẤN LỰC

Loay hoay kê chậu cúc vàng trước ngôi nhà mới, ông Lê Thạch Ngọc (42 tuổi), trú khu phố Hải Bắc, phấn khởi khoe vừa mua với giá 350.000 đồng.

Dù giá có hơi đắt một chút so với năm trước, nhưng đó không phải là vấn đề, bởi niềm vui tân gia trong năm mới là quá lớn.

Và, như ông Ngọc nói, đặt chậu hoa vào trước ngôi nhà mới, bỗng dưng thấy tổ ấm của gia đình thêm rộn ràng, tươi mới.

Niềm vui riêng hòa chung niềm vui đất trời vào xuân, cảm giác hạnh phúc lâng lâng theo vợ chồng ông những ngày tết đến.

Chỉ mới 3 tháng trước, đôi vợ chồng này còn đang thất thần nhặt nhạnh đồ dùng sinh hoạt dưới bốn bức tường căn nhà đổ nát nơi đầu sóng. Vậy mà Tết này, họ đã an yên, vững chãi trong căn nhà xây kiên cố, sạch đẹp nhìn ra hướng biển.

1771210720 286 Tet da go cua nhung mai nha Quang Trung Niem
1771210721 18 Tet da go cua nhung mai nha Quang Trung Niem

Căn nhà đổ nát của vợ chồng ông Lê Thạch Ngọc (42 tuổi), trú khu phố Hải Bắc, phường Quy Nhơn Đông, và cảnh đang sống trong nhà mới – Ảnh: TẤN LỰC

Suốt 15 năm sống nơi gành biển Nhơn Hải, bà Võ Thị Danh (41 tuổi) vợ ông Ngọc, bảo lúc nào cũng sống trong cảnh nơm nớp, bất an mỗi mùa mưa bão, biển động.

Căn nhà cũ nơi gành biển đã từng bị sóng đánh sập tường, tốc mái hai lần trước khi bị cơn bão số 13 giật sập hoàn toàn.

Cảnh sống tạm bợ đè nặng cả gia đình, họ không dám sắm sửa vật dụng gì quá giá trị, bởi hầu như mọi thứ đều đổ bể sau mỗi mùa mưa bão.

Nhưng nay cuộc đời đã sang trang mới, ngôi nhà kiên cố được xây lên thần tốc từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước và giúp sức của cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai. Để an ổn lâu dài, hai vợ chồng vay mượn thêm 200 triệu đồng bỏ vào xây dựng cho thật đẹp, thật chắc.

Chiến dịch Quang Trung - Ảnh 4.

Bà Võ Thị Danh (41 tuổi) an nhiên đan lại tấm lưới cho chồng trong ngôi nhà kiên cố – Ảnh: TẤN LỰC

Đưa tay chỉ chiếc máy lọc nước mới toanh đặt sát tường, bà Danh khoe đang mua bằng tiền trả góp.

Hai vợ chồng cũng đã đặt mua một bộ bàn ghế mới giá 7 triệu đồng, hôm nay sẽ chuyển vào phòng khách. Bộ bàn không chỉ điểm tô cho căn nhà, mà làm nơi tiếp đón họ hàng, xóm giềng thăm nom, chúc tụng mấy ngày tết.

Ngay sát vách nhà ông Ngọc, bà Huỳnh Thị Tho (62 tuổi) cũng lục tục quét dọn, mua hoa cúc, bánh trái bài trí lên gian thờ giữa nhà.

Người phụ nữ đơn thân trông hom hem, khắc khổ, nhưng khuôn miệng luôn thường trực nụ cười khi nói về cuộc sống trong căn nhà mới.

1771210723 871 Tet da go cua nhung mai nha Quang Trung Niem
1771210724 35 Tet da go cua nhung mai nha Quang Trung Niem

Khu nhà đổ nát của hộ bà Huỳnh Thị Tho và cảnh bà Tho sửa soạn gian thờ chuẩn bị đón Tết trong căn nhà mới – Ảnh: TẤN LỰC

Căn nhà cũ cạnh nhà ông Ngọc dưới gành cũng bị sóng đánh thành đá vụn, bà Tho cứ ngỡ tuổi già bóng xế sẽ sống tới hết đời trong cảnh chui lủi tạm bợ. Bởi thế, dù cho đã ngồi vững trong ngôi nhà mới cóng, người phụ nữ này vẫn cảm thấy sự thật quá khó tin.

“Suốt từ hôm tân gia tới nay tôi như người sống trên mây, lâng lâng khó kể lắm. Ai có ngờ đâu đến lúc tuổi già bóng xế lại có được mái nhà ấm êm, vững chãi như này. Nếu Nhà nước không quan tâm giúp đỡ, sức tôi chỉ đủ dựng túp lều sống tạm mà thôi!” – bà Tho cười móm mém, tâm sự.

Tết đã gõ cửa những 'mái nhà Quang Trung': 'Niềm vui này lớn quá, mấy đêm nay không ngủ được!' - Ảnh 15.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trao quà Tết Bính Ngọ 2026 cho người dân vùng bão lũ xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai – Ảnh: TẤN LỰC

Chiến dịch đặc biệt chữa lành xóm làng sau bão lũ

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho hay những trận bão lũ lịch sử liên tiếp dội xuống miền Trung những tháng cuối năm 2025 gây ra nhiều thiệt hại hết sức nặng nề. Hàng chục ngàn hộ dân hư hại nặng về nhà cửa, tài sản, mất nơi sinh sống, nguy cơ “màn trời, chiếu đất”.

Trong bối cảnh đó, lãnh đạo Chính phủ đã trao đổi, thảo luận và đi tới thống nhất phải tìm giải pháp hỗ trợ đặc biệt với mục tiêu giúp nhân dân có nhà mới để yên tâm đón Tết.

Từ nhận định trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc, khẩn trương dựng lại mái nhà cho người dân.

Theo Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng, “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc đã tập hợp được sức mạnh tổng thể từ chính quyền Trung ương, các tỉnh thành, lực lượng vũ trang, các hội đoàn thể, doanh nghiệp… cùng tham gia tái thiết đời sống cho bà con.

Sau hơn một tháng triển khai thần tốc, gần 1.600 ngôi nhà đổ sập được xây mới, 35.000 ngôi nhà hư hỏng nặng được sửa chữa.

Chiến dịch hoàn thành vượt tiến độ đề ra 15 ngày, giúp nhân dân miền Trung ổn định nơi ở, an tâm đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chiến thắng của “Chiến dịch Quang Trung” không chỉ vá lành những căn nhà rách, mà còn làm dịu đi những mất mát, đau thương trong tâm hồn người dân vùng bão lũ!



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/tet-da-go-cua-nhung-mai-nha-quang-trung-niem-vui-nay-lon-qua-may-dem-nay-khong-ngu-duoc-20260216063910928.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay