
Bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện bỏ phiếu bầu cử – Ảnh: PHÚC TÀI
Từ sáng sớm 15-3, tại nhiều bệnh viện ở Hà Nội, TP.HCM… những người bệnh dù đang phải ngồi xe lăn, vết thương chưa lành, nhưng rất hồi hộp và xúc động khi được cầm trên tay lá phiếu cử tri để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Mang thùng phiếu đến tận giường bệnh
Tại phường Kim Liên, Hà Nội, ngay sau lễ khai mạc sáng 15-3, Ủy ban Bầu cử phường đã mang thùng phiếu lưu động đến Bệnh viện Bạch Mai để người bệnh, người nhà bệnh nhân, học viên và cán bộ y tế thực hiện quyền bầu cử.
Nhiều bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện không giấu được xúc động khi cầm lá phiếu trong ngày bầu cử.
Ông Phạm Mạnh Chuân (71 tuổi, quê Hưng Yên), đang điều trị bệnh tim mạch tại bệnh viện 10 ngày qua, cho biết rất vui khi vẫn được thực hiện quyền công dân dù đang nằm viện.
“Được bầu cử ngay tại bệnh viện, tôi rất vinh dự và xúc động. Dù ốm nhưng vẫn được tạo điều kiện thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân”, ông Chuân chia sẻ.

Các cử tri đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai bỏ phiếu bầu cử – Ảnh: T.LAM
Ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết với những bệnh nhân không thể đến hội trường, bệnh viện đã bố trí mang thùng phiếu đến tận giường để cử tri thực hiện quyền công dân. Việc bỏ phiếu ngay tại phòng bệnh không chỉ giúp bệnh nhân hoàn thành trách nhiệm công dân, mà còn là nguồn động viên tinh thần trong quá trình điều trị.
Trong khi đó, lúc 9h15 ngày 15-3, tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 3 (phường Hoàn Kiếm) đã mang thùng phiếu lưu động đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để 18 cử tri đang điều trị tại đây thực hiện bầu cử. Trước đó, các cử tri đã làm thủ tục thay đổi nơi bỏ phiếu trên VNeID.
Ông Nguyễn Văn Bản (66 tuổi), đang điều trị tại khoa phẫu thuật nhiễm khuẩn của bệnh viện, cho biết dù phải nằm viện ông vẫn theo dõi thông tin bầu cử qua báo chí và được bác sĩ, tổ bầu cử hướng dẫn đầy đủ. Ông kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển, vững mạnh.
Đại diện bệnh viện cho biết đơn vị đã phối hợp với tổ bầu cử chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đồng thời bảo đảm điều kiện sức khỏe để các cử tri tham gia bỏ phiếu thuận lợi ngay tại viện.


Sáng 15-3, thành viên tổ bầu cử số 3 đã mang hòm phiếu lưu động đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho 18 cử tri bỏ phiếu – Ảnh: PHÚC TÀI
Vừa chữa bệnh, vừa đi bầu
Tại Bệnh viện Quân y 103, một trong những điểm bầu cử của lực lượng vũ trang thuộc phường Hà Đông, Hà Nội, công tác bầu cử được tổ chức linh hoạt để tạo thuận lợi cho các y, bác sĩ đang trực khám, điều trị và bệnh nhân nội trú tham gia bỏ phiếu.
Tổ bầu cử xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí thời gian bỏ phiếu theo hình thức cuốn chiếu cho từng đơn vị. Nhờ đó cán bộ, chiến sĩ và nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ trong ngày bầu cử vẫn có thể chủ động thực hiện quyền công dân, đồng thời bảo đảm công tác khám chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 bầu cử tại bệnh viện, đảm bảo công tác điều trị – Ảnh: NGỌC AN

Hạ sĩ Trần Quốc Bảo bị thương trong quá trình huấn luyện đang điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia trực tiếp đi bỏ phiếu dù đi lại khó khăn – Ảnh: N.AN
Tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, công tác bầu cử được tổ chức khoa học để tạo thuận lợi cho y, bác sĩ, chiến sĩ và bệnh nhân tham gia.
Thượng tá Vũ Văn Hiệp, Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác – Ủy viên khu vực bỏ phiếu số 31, cho biết điểm bầu cử của bệnh viện có 659 cán bộ, chiến sĩ và học viên, cùng 63 bệnh nhân và 3 người nhà bệnh nhân là quân nhân. Đơn vị cũng chuẩn bị thùng phiếu di động, song nhiều bệnh nhân mong muốn tự đến điểm bỏ phiếu khi sức khỏe đã ổn định.
Trong số đó, hạ sĩ Trần Quốc Bảo (19 tuổi), thuộc Tiểu đoàn 1 Công binh, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, đóng quân tại Cam Ranh, được đồng đội dìu đến điểm bỏ phiếu. Bị tai nạn trong quá trình huấn luyện, Bảo đang điều trị tại bệnh viện và đăng ký thực hiện quyền bầu cử ngay tại nơi điều trị.
Anh chia sẻ, dù bỏ phiếu trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt, anh vẫn có nhiều cảm xúc khi đây là lần thứ hai được cầm lá phiếu trên tay để bỏ phiếu cho các đại biểu – người đại diện cho nhân dân.
“Xúc động khi được tự tay bỏ phiếu”

Ông M.T.S. (76 tuổi, phường Thuận An) bày tỏ niềm xúc động khi đang điều trị tại bệnh viện, nhưng vẫn được tạo điều kiện bỏ phiếu ngay tại giường bệnh – Ảnh: THU HIẾN
Tại Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM), từ sáng sớm 15-3, tại tòa nhà 1.000 giường của bệnh viện đã rộn ràng khi nhiều cử tri là y, bác sĩ, bệnh nhân, thân nhân người bệnh và người dân địa phương đến thực hiện quyền công dân.
Trong dòng người ra vào tấp nập, nhiều bệnh nhân đang điều trị nội trú dù phải nằm tại giường vẫn được tạo điều kiện bỏ phiếu khi thùng phiếu lưu động được mang đến tận khoa, phòng.
Đang điều trị sau phẫu thuật khối u tuyến nước bọt, ông M.T.S. (76 tuổi, phường Thuận An) cho biết rất xúc động khi vẫn được bỏ phiếu ngay tại giường bệnh. “Dù đang nằm viện nhưng vẫn được tạo điều kiện thực hiện quyền công dân, tôi rất vui và trân trọng”, ông chia sẻ, đồng thời bày tỏ kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển.
Tương tự, bà N.T.N.T. (49 tuổi, phường Phú Nhuận) đang điều trị răng hàm mặt, cũng cho biết bất ngờ và xúc động khi quyền bầu cử của mình vẫn được bảo đảm dù không thể về địa phương.
Thiếu tướng Lê Quang Trí – Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175 – cho biết công tác chuẩn bị cho bầu cử tại bệnh viện đã được triển khai chu đáo từ sớm. Ngoài cán bộ, nhân viên, bệnh viện còn tạo điều kiện cho bệnh nhân và thân nhân người bệnh thực hiện quyền bầu cử ngay tại nơi điều trị.
Theo thống kê, điểm bỏ phiếu tại bệnh viện có hơn 2.000 cử tri, gồm 1.883 cán bộ, nhân viên, 108 bệnh nhân đang điều trị và 20 bác sĩ luân khoa từ Học viện Quân y. Công tác chuẩn bị được hoàn tất trước ngày bầu cử khoảng 5 ngày để bảo đảm quá trình bỏ phiếu diễn ra đúng quy định.

Ông M.T.S. (76 tuổi, phường Thuận An) bỏ phiếu vào thùng phiếu – Ảnh: THU HIẾN

Bà N.T.N.T. (49 tuổi, phường Phú Nhuận) được hướng dẫn bầu cử ngay tại giường bệnh – Ảnh: THU HIẾN

Các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 tham gia bầu cử từ sớm – Ảnh: THU HIẾN
Sản phụ bất ngờ được bầu ngay trong phòng bệnh
Đúng 10h ngày 15-3, tổ công tác tại điểm bầu cử phường Bến Thành đã mang thùng phiếu lưu động đến khoa sản B và khoa N1 của Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM để các sản phụ và người thân thực hiện quyền bầu cử.
Vừa sinh con đầu lòng được ba ngày, sản phụ Hàng Nhi (28 tuổi, ngụ phường Thới Hòa, TP.HCM) đã bỏ phiếu ngay tại phòng bệnh.
Chị Nhi cho biết khá bất ngờ khi được tham gia bầu cử ngay tại bệnh viện. “Bình thường mình bầu cử ở nhà hoặc ra phường, còn lần này được bỏ phiếu ngay tại bệnh viện nên thấy rất lạ và đặc biệt”, chị chia sẻ.
Sản phụ này bày tỏ sự cảm kích trước sự hỗ trợ của bệnh viện và chính quyền địa phương để các sản phụ vẫn có thể thực hiện quyền công dân trong thời gian nằm viện. Chị cũng kỳ vọng những đại biểu được bầu sẽ đại diện cho tiếng nói của người dân, quan tâm nhiều hơn đến đời sống, đặc biệt là lĩnh vực y tế.
Có mặt tại buổi bầu cử, bà Bùi Đặng Lan Hương – Trưởng phòng tổ chức cán bộ của Bệnh viện Từ Dũ – cho biết bệnh viện đã phối hợp với chính quyền địa phương để đảm bảo quyền bầu cử cho bệnh nhân và nhân viên y tế.
Dù lần đầu triển khai hình thức mang thùng phiếu lưu động vào bệnh viện, công tác chuẩn bị vẫn được thực hiện khẩn trương để tạo điều kiện cho các sản phụ và người nhà tham gia bầu cử thuận lợi, đúng quy định.

Các sản phụ và thân nhân lần lượt bỏ phiếu bầu – Ảnh: THANH HIỆP

BS CKII Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng phòng chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Từ Dũ – chăm con hộ cho các sản phụ trong lúc bầu cử – Ảnh: THANH HIỆP

Những “ông bố bỉm sữa” đã hoàn thành nghĩa vụ bầu cử của công dân trong hoàn cảnh đặc biệt và ý nghĩa tại Bệnh viện Từ Dũ – Ảnh: THANH HIỆP
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/thung-phieu-den-tan-giuong-benh-xuc-dong-nhung-la-phieu-ngay-bau-cu-20260315105030269.htm

