
Lễ khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ 2026
Với chủ đề “Xuân hội tụ – Vững bước vươn mình”, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ là không gian văn hóa Tết thường niên mà còn là bản giao hưởng mùa xuân, khẳng định tâm thế và khát vọng của dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình.
Phát biểu tại lễ khai mạc tối 15-2, bà Trần Thị Diệu Thúy – Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng ban chỉ đạo đường hoa Nguyễn Huệ 2026 – cho biết với chủ đề “Xuân hội tụ – Vững bước vươn mình”, đường hoa Nguyễn Huệ năm nay lần đầu tiên được tổ chức đồng bộ tại ba địa điểm gồm phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bình Dương và phường Vũng Tàu.
Mỗi địa điểm mang nét đặc sắc riêng nhưng cùng hướng đến thông điệp chung về tinh thần đoàn kết, hội tụ và khát vọng phát triển mạnh mẽ, khẳng định tâm thế của thành phố trong hành trình vươn mình trở thành siêu đô thị quốc tế năng động của khu vực Đông Nam Á.
Đáng chú ý, lần đầu tiên trong 23 năm tổ chức, đường hoa triển khai song song hai phiên bản trải nghiệm ban ngày và ban đêm tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại, tạo nên không gian thưởng lãm mới mẻ, sống động.
Bên cạnh đó, không gian trưng bày hoa nghệ thuật năm nay tiếp tục có sự tham gia của Tổng Lãnh sự quán các nước Anh, Ấn Độ, Lào, Indonesia, Hà Lan, Malaysia, Trung Quốc và Thái Lan tại thành phố, cùng các tác phẩm mang đậm bản sắc văn hóa của nhiều khu vực trên địa bàn, góp phần tạo nên bức tranh Tết đa sắc màu, giàu tính hội nhập quốc tế.
“Đường hoa Tết 2026 với linh vật biểu trưng tràn đầy năng lượng, các đại cảnh giàu cảm xúc và những trải nghiệm công nghệ mới sẽ tiếp tục là điểm đến văn hóa – du lịch hấp dẫn, mang đến cho người dân và du khách những khoảnh khắc đáng nhớ, khởi đầu cho một năm mới nhiều niềm tin và hy vọng”, bà Thúy tin tưởng.

Bà Trần Thị Diệu Thúy – Phó chủ tịch UBND TP.HCM – phát biểu khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ – Ảnh: HỮU HẠNH
Để đường hoa diễn ra an toàn, văn minh và thân thiện, lãnh đạo thành phố đề nghị ban tổ chức cùng các sở, ngành, lực lượng chức năng chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường, qua đó thể hiện tinh thần hiếu khách, nghĩa tình của TP.HCM.
Ngay sau lễ khai mạc, đường hoa đã chào đón những vị khách đầu tiên khi nhiều gia đình ở TP.HCM cũng tranh thủ “du xuân” chụp hình lưu niệm khi hoa còn tươi sắc. Gia đình chị Hoàng Hồng, phường Tân Hưng, cho biết cả gia đình cùng diện áo dài và chụp hình Tết trước khi về quê ăn Tết ở miền Trung.
“Trong ngày 28 Tết, thời tiết không quá nóng nực và đường hoa cũng không quá đông đúc, quá tải nên cả gia đình rất vui vẻ. Sau một năm làm việc chăm chỉ, bận rộn, đây là khoảnh khắc chúng tôi rất trân quý, đặc biệt dành cho hai bé nhỏ”, chị Hồng chia sẻ.

Lãnh đạo và các nguyên lãnh đạo trung ương, TP.HCM cắt băng khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ 2026 – Ảnh: HỮU HẠNH
Theo ghi nhận từ chiều, dòng người đã đổ về khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ – Lê Lợi để tham gia các hoạt động diễn ra trên tuyến đường này cũng như chờ đợi đường hoa Nguyễn Huệ chính thức mở cửa để vào thưởng lãm.
Dịp Tết năm nay, TP.HCM đón khá đông khách quốc tế đến tham quan, du lịch. Các hoạt động đón Tết cổ truyền của người dân được du khách quốc tế thích thú, nhiều du khách chia sẻ cảm giác may mắn khi tham gia đón Tết cùng người Việt.
Anh Andrew, du khách người Anh, cho biết anh được hướng dẫn viên giới thiệu rất nhiều thông tin về đường hoa vì thế anh rất háo hức. “Ra đến đây thì tôi thực sự bị ấn tượng với con ngựa ngay đầu cổng đường hoa. Chú ngựa được thuyết minh theo các giá trị truyền thống lịch sử Việt Nam, nhưng cá nhân tôi lại thấy phong cách, thần thái của chú ngựa lại rất hiện đại, dũng mãnh”, anh Andrew nhận xét.
Đường hoa mở cửa phục vụ người dân và du khách đến 21h ngày 22-2 (tức mùng 6 Tết). Riêng các đại cảnh, gồm cổng đầu và cổng cuối đường hoa, sẽ được giữ lại trưng bày đến 21h ngày 22-3-2026 để phục vụ người dân và du khách tham quan.

Du khách quốc tế hòa mình cùng dòng người bản địa tận hưởng không khí Tết cổ truyền Việt Nam – Ảnh: HỮU HẠNH

Lễ khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ diễn ra đúng 19h ngày 15-2 trong thời tiết mát mẻ những ngày cuối năm – Ảnh: HỮU HẠNH

Gia đình chị Ngọc Hân (Bình Thạnh, TP.HCM) dẫn nhau tham quan đường hoa Nguyễn Huệ vừa mở cửa đón khách

Chị Nguyễn Thị Lệ Nương (TP.HCM) cùng con check-in đường hoa Nguyễn Huệ sau khai mạc.

Suốt đường hoa có đại cảnh với 100.000 chậu hoa tươi đã thu hút người dân chụp hình, tham quan ngay trong đêm khai mạc – Ảnh: HỮU HẠNH

Em Bích Ngọc (TP.HCM) check-in đường hoa Nguyễn Huệ

Càng về tối, đường hoa Nguyễn Huệ đón càng đông khách đến tham quan, thưởng lãm.

Rất đông du khách quốc tế bày tỏ sự thích thú về hình ảnh đường hoa Nguyễn Huệ ngay giữa trung tâm TP.HCM – Ảnh: HỮU HẠNH

Trước khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ, lãnh đạo và các nguyên lãnh đạo trung ương, TP.HCM đã làm lễ dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ – Ảnh: HỮU HẠNH
Hai phiên bản tại đường hoa Nguyễn Huệ 2026
Phiên bản ban ngày: Bản giao hưởng màu sắc rực rỡ dưới nắng xuân
Dưới ánh nắng rực rỡ của phương Nam, đường hoa Nguyễn Huệ 2026 là một kiệt tác sắp đặt hoa quy mô nhất từ trước đến nay với hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại. Đại cảnh “Ngựa chín hồng mao” lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh, linh vật này được khắc họa với các lớp màu, đạt chiều cao 6,4m, với “Chín hồng mao” mang ý nghĩa viên mãn – cát tường – trọn vẹn, kết hợp các gam màu nóng – lạnh và hiệu ứng sơn chuyển màu tạo nên một “biển màu sắc” thay đổi liên tục theo góc nhìn của du khách.
Điểm nhấn của Đường hoa năm nay là “Nhất mã thong dong”, là linh vật lớn nhất đường hoa với chiều cao gần 7m. Được chế tác từ chất liệu tre đan hình học thân thiện với môi trường, chú ngựa khổng lồ này tạo ra một không gian sinh thái đa tầng, nơi du khách có thể len lỏi giữa thảm thực vật để cảm nhận sự thư thái, thong dong.
Khu vực “Rực rỡ miền ký ức” có điểm nhấn là chiếc đèn kéo quân khổng lồ cao hơn 6m, đường kính 6,4m. Trục xoay liên tục của đèn tái hiện khung cảnh dân gian về Tết Việt, lưu giữ những giá trị truyền thống, bản sắc dân tộc.
Phiên bản ban đêm: Lễ hội ánh sáng và công nghệ Mapping đột phá
Khi màn đêm buông xuống, đường hoa Nguyễn Huệ thực hiện một bước chuyển mình ngoạn mục, trở thành một không gian nghệ thuật huyền ảo nhờ ứng dụng đồng bộ công nghệ ánh sáng và tương tác.
Công nghệ Mapping lần đầu xuất hiện tại đường hoa là đỉnh cao của sự đổi mới, khi hình ảnh được trình chiếu trực tiếp lên bề mặt linh vật không bằng phẳng. Sự kết hợp giữa Mapping và cử động cơ học ở đầu và chân linh vật tạo nên một trải nghiệm sống động như thật. Hệ thống đèn viền LED chuyển động mềm mại dưới chân, kết hợp cùng các cánh cổng LED và ánh sáng đuổi, tạo nên một bản giao hưởng thị giác bùng nổ.
Đại cảnh cuối “Giang sơn cẩm tú” được thắp sáng bởi hệ đèn tĩnh và không có yếu tố chuyển động cơ học, nhưng chính kết cấu của linh vật khi kết hợp với ánh sáng ngoại cảnh lại tạo cảm giác chuyển động.
“Giang sơn cẩm tú” quy tụ chín ngựa vĩnh cửu phi nước đại, trong đó ba ngựa chính biểu trưng cho TP.HCM, Vũng Tàu và Bình Dương với tạo hình nguyên khối thể hiện sự mạnh mẽ và vững chãi. Sáu ngựa nhỏ biểu trưng cho các khía cạnh của thành phố được tạo hình với kết cấu nhiều lớp, tạo hiệu ứng lớp lang, chuyển động trên con đường ánh sáng.
Nguồn: https://tuoitre.vn/trai-nghiem-phien-ban-dem-cua-duong-hoa-nguyen-hue-tet-binh-ngo-2026-sau-le-khai-mac-20260215205232824.htm

