Chị Trang đang làm việc tại một công ty ở phường Thanh Xuân, nhà và trường con chị ở phường Hà Đông. Quãng đường từ nơi làm việc về trường đón con rồi về nhà là 10km, hết 40 phút di chuyển.
Tối qua, sau khi danh sách hàng loạt trường có liên quan tới một đơn vị mua thực phẩm từ Công ty Cường Phát được lan truyền trên mạng, trong đó có nhiều trường ở Hà Đông, chị Trang quyết định nhắn tin cho giáo viên chủ nhiệm xin cho con tạm dừng ăn bán trú.
“Cô giáo cũng hiểu nỗi lo lắng của phụ huynh nên đồng ý và động viên. Bản thân cô cũng ăn cùng các con ở trường”, chị Trang nói.
Để chuẩn bị cho việc đưa đón con về nhà ăn nghỉ trưa, chị Trang dậy từ 5h30 sáng để cắm cơm và làm đồ ăn mặn, sơ chế rau củ. Tới 6h30, chị mới sửa soạn cơm nước xong, đánh thức con dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi làm.
Trưa nay, chị Trang xin nghỉ làm sớm 30 phút để có mặt ở cổng trường con lúc 11h40. Đón con về nhà, chị luộc rau, đun lại đồ ăn lúc sáng cho nóng rồi dùng bữa. 12h30, chị cho con ngủ trưa nửa tiếng. 13h chiều, hai mẹ con lại gọi nhau dậy để đi học đi làm.
“Con có ngủ được một lúc chứ tôi thì không. Bình thường tôi có khoảng 1 tiếng nghỉ trưa ở công ty, còn hôm nay gần như không được nghỉ. Song để con đi ăn bán trú lại tôi không thấy yên tâm, trừ khi nhà trường cho phép gia đình gửi cơm vào trường cho con”, chị Trang chia sẻ.
Phụ huynh chuẩn bị bữa ăn trưa cho con ở trường (Ảnh: NVCC).
Chị N.V.A (Thanh Trì, Hà Nội) có ông bà nội hỗ trợ đưa đón và cơm nước cho cháu, nhưng chị vẫn về nhà để cho con ngủ trưa và đưa con đi học buổi chiều, bắt đầu từ trưa 1/4. Lớp con chị tại Trường THCS Chu Văn An có gần một nửa lớp không ăn bán trú trưa nay.
“Tôi xác định sẽ cho con dừng ăn bán trú dài hạn”, chị N.V.A nói.
Trong bữa cơm gia đình, chị N.V.A cũng dừng mua thịt lợn, bởi nguy cơ mua phải lợn bệnh ngoài chợ dân sinh vẫn có.
Chị Nguyễn Phương Thảo (Văn Phú, Hà Nội) từng có 1 năm liền nấu ăn cho con mang đến trường khi con còn học trường tư bày tỏ mong muốn các trường công sẽ cho phép phụ huynh làm như vậy.
“Nếu phải đưa đón con về nhà buổi trưa, không chỉ bố mẹ vất vả mà còn cũng mệt mỏi, thời gian nghỉ ngơi ít, ảnh hưởng đến việc học hành. Trong lúc phụ huynh chưa yên tâm về bữa ăn bán trú, tôi mong các nhà trường tạo điều kiện cho học sinh được mang cơm đến trường”, chị Thảo nói.
Theo chị Thảo, trường con chị học trước đây đồng ý cho học sinh mang cơm nhà đi ăn, với điều kiện phụ huynh phải ký giấy chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm. Học sinh được mang hộp cơm vào nhà ăn để ăn cùng các bạn, tự vệ sinh hộp cơm và đi ngủ trưa bình thường. Với cách làm này, phụ huynh chỉ đăng ký ngủ bán trú chứ không đăng ký ăn trưa.
Chị Thảo cho rằng đây là cách phù hợp nhất để ổn định việc học tập, sinh hoạt cho học sinh và phụ huynh trong tình hình hiện nay.
“Về lâu dài, tôi cho rằng đây là cách làm văn minh, nên áp dụng rộng rãi. Nhiều nước như Hàn Quốc, Nhật Bản đã áp dụng từ rất lâu. Nhà trường cho học sinh và gia đình được lựa chọn ăn ở trường hoặc không, nhưng vẫn tổ chức bán trú cho các con. Điều này cũng tạo động lực để bếp ăn trường học cải thiện chất lượng, thuyết phục được phụ huynh”, chị Thảo nêu quan điểm.
Chị Thảo cũng cho biết thêm, việc học sinh tự mang cơm đi có một số bất tiện như cơm không còn nóng vào mùa đông, mất hộp cơm, quên hộp cơm ở trường không mang về… Song nếu hoạt động này được chấp nhận rộng rãi, học sinh sẽ được thầy cô rèn kỷ luật tốt hơn.
Trước đó, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 8 bị can liên quan đường dây giết mổ, tiêu thụ gần 300 tấn thịt heo bệnh. Số thịt này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát. Công ty này cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Một trong những công ty mua thực phẩm từ Cường Phát là Công ty cổ phần Suất ăn Công nghiệp Hà Nội, đơn vị đang cung cấp suất ăn cho nhiều trường học tại các phường: Thanh Liệt, Yên Sở, Hà Đông, Thanh Trì, Phù Đổng…
Bước đầu, có 3 trường học được công ty này xác nhận không dùng thịt heo từ Cường Phát để chế biến bữa ăn bán trú gồm THCS Chu Văn An, THCS Tứ Hiệp và Tiểu học Tứ Hiệp. Cả 3 trường đều thuộc phường Yên Sở.
Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/vu-300-tan-thit-heo-benh-phu-huynh-mong-con-duoc-mang-com-di-hoc-20260401152200794.htm

