Thứ ba, Tháng tư 7, 2026
HomeThời SựVụ xe chở thợ lặn lao xuống vực ở Lâm Đồng: Nỗi...

Vụ xe chở thợ lặn lao xuống vực ở Lâm Đồng: Nỗi đau nơi xóm Duồng

thợ lặn - Ảnh 1.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Hùng, chị Đỗ Thị Kim Loan cùng lúc mất 2 người con trai trong vụ xe khách lao xuống vực – Ảnh: ĐỨC TRONG

Duồng là một làng chài ở xã Chí Công cũ, nay là xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng. Người dân nơi đây phần lớn sống bằng nghề biển, cha truyền con nối. Hôm qua nay, xóm Duồng đau thương vì cùng lúc mất đi nhiều thợ lặn.

Ngã quỵ bên thi thể 2 con trai

Bi kịch nhất là vợ chồng anh Nguyễn Văn Hùng (48 tuổi), chị Đỗ Thị Kim Loan (40 tuổi). Trên chuyến xe định mệnh ấy, vợ chồng anh chị có 3 người con trai làm nghề thợ lặn, trong đó mất 2 và bị thương 1.

Người con trai cả của anh chị vừa mất là Nguyễn Văn Cường, năm nay 22 tuổi. Cùng đi theo 2 anh trai của mình học nghề lặn được mấy ngày, Nguyễn Văn Đạt, mới 14 tuổi, cũng mất.

Người con giữa của anh chị là Nguyễn Văn Tiến đang nằm điều trị tại bệnh viện. Nỗi đau đớn của anh Hùng, chị Loan như thấu trời xanh.

Trước linh cữu 2 người con trai xấu số của mình, chị Loan nhiều lần gục ngã, nấc nghẹn. Thi thoảng, chị lại lấy chiếc điện thoại ra xem rồi tự nói với mình: “Con ơi, hình avatar của con vẫn còn trong điện thoại của mẹ nè, sao con lại bỏ mẹ đi”.

Anh Hùng cũng giàn giụa nước mắt bởi không tin được nỗi đau quá lớn bất ngờ lại ập đến gia đình mình.

Cả hai vợ chồng anh Hùng sinh ra và lớn lên ở xóm Duồng. Khi lập gia đình, hai vợ chồng ít khi ở cạnh nhau, mỗi người một việc. 

Anh đi biển, chị buôn gánh bán bưng. Có thời điểm, hai vợ chồng gửi các con cho hai bên nội ngoại để vào TP.HCM làm công nhân may.

Do có bệnh nên anh Hùng không trụ được ở TP.HCM làm công nhân, phải về lại quê nhà, còn chị Loan tiếp tục ở lại làm. 

Nghĩ cảnh mỗi người mỗi nơi, xa con cái cũng không đành nên cách đây gần một năm, chị quyết định về lại quê nhà ở Duồng sinh sống cùng cả gia đình. Cái Tết Nguyên đán vừa qua là lần hiếm hoi cả nhà đoàn tụ đông đủ.

“Nhưng đoàn tụ đông đủ được mấy tháng, nay hai đứa con của tôi đã đi mãi không về rồi”, anh Hùng nấc nghẹn, nói.

Anh nói tiếp: “Nghe tin vụ lật xe, vợ chồng tôi chạy tức tốc tới nơi. Nhìn thằng Tiến bị thương đang ngồi bẹt, luôn nhắc thằng Đạt em mình. Chiếc xe cẩu lên, tìm được Đạt và Cường, tôi ngã quỵ”.

thợ lặn - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn – Ảnh: ĐỨC TRONG

Thảm nạn xảy ra khi các thợ lặn chỉ còn cách nhà 20km

“Đâu ai muốn các con của mình phải bỏ học sớm, đi biển kiếm sống như vậy. Do hoàn cảnh khó khăn, mấy đứa lần lượt bỏ học. Vợ chồng tôi, thầy cô vận động vẫn vậy. Tụi nó ham đi biển lắm, hễ nghe mai đi là tối hôm trước lo chuẩn bị đồ đạc, không ngủ được”, anh Hùng trải lòng.

Cả ba người con trai của vợ chồng anh Hùng đi biển độ từ 12 đến 14 tuổi. Con gái út tên An Nhiên của anh năm nay mới học lớp 1.

thợ lặn - Ảnh 3.

Nguyễn Văn Đạt năm nay mới 14 tuổi, đang theo các anh tập đi lặn biển. Lần này Đạt đã ra đi mãi mãi cùng anh trai cả của mình – Ảnh: ĐỨC TRONG

“Mấy đứa nó thương em gái út An Nhiên ở nhà lắm. Nhiều lần nó hứa với vợ chồng tôi sẽ cố gắng đi biển kiếm tiền cho em gái phải học hành đến nơi đến chốn”, anh Hùng tâm sự.

Nghề biển bữa đói bữa no. Gia đình anh Hùng cũng như bao ngư dân khác ở xóm Duồng quá đỗi quen thuộc với hoàn cảnh ấy.

Cả 3 đứa con trai của anh chị đi theo ghe lặn sò huyết của người cô họ hàng. Không chỉ 3 anh em, những bạn biển còn lại đi lặn cùng nhau cũng là bà con họ hàng với nhau. Hai người mất trong vụ tai nạn cũng là cháu chị Loan.

Chiếc ghe không hành nghề một chỗ, có lúc lặn ở Bình Châu (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), có lúc lặn ở La Gi.

Đợt này lặn ở La Gi, cách Duồng khoảng 150km nên chủ ghe thuê chiếc xe khách đưa đón hằng ngày. Cứ khoảng 1h30 rạng sáng là mọi người chuẩn bị đồ đạc lên xe đi La Gi, xuống ghe ra biển lặn sò huyết.

Đến chiều, mọi người lại trở về trên chuyến xe ấy cùng với thành quả của mình. Nhưng lần này tai họa ập xuống với những thợ lặn xấu số ấy. Chiếc xe chạy về, còn cách Duồng khoảng 20km thì lao xuống vực, khiến 4 người chết tại chỗ và 12 người bị thương.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Ngọc Điền – Bí thư Đảng ủy xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng – cho biết hoàn cảnh các gia đình thợ lặn trong vụ tai nạn thảm khốc trên đều khó khăn. Phần lớn họ đều là anh em, bà con họ hàng với nhau. Địa phương đã thăm viếng, chia sẻ, hỗ trợ các gia đình có người mất lo hậu sự.



Đọc tiếp



Về trang Chủ đề

Nguồn: https://tuoitre.vn/vu-xe-cho-tho-lan-lao-xuong-vuc-o-lam-dong-noi-dau-noi-xom-duong-20260407173946554.htm

TuoiTre Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay