(PLO)- Những con phố cổ kính, những thành trì kiên cố xen lẫn khu công nghiệp quy mô hiện đại, khu dân cư sầm uất, đó chính là Suwon.
Suwon hiện ra với sự pha trộn giữa cái cũ và cái mới, truyền thống và hiện đại. Dù rất văn minh song vẫn còn đó hồn cốt và bản sắc văn hóa truyền thống.
Biểu trưng của lòng hiếu thảo
Mọi thành phố (TP) ở xứ kim chi đều thu hút theo một cách rất riêng. Nếu Seoul hiện đại, sầm uất, nhịp sống hối hả dưới lòng đất thì Busan mang hơi thở điện ảnh hòa quyện cùng sinh hoạt đặc trưng đất cảng, JeJu hiền hòa, nên thơ còn Suwon là nơi lưu giữ được nét tĩnh lặng, cổ kính trong guồng máy hiện đại.
Tại đây hiện lên những thành trì kiên cố, rộng lớn, tồn tại đã mấy trăm năm. Thành lũy ấy chính là nơi gìn giữ câu chuyện về vị vua đời thứ 22 của thời đại Joseon – Vua Jeongjo. Lịch sử kể rằng Vua Jeongjo là con trai của Thế tử Sado. Vì bị thế lực thù địch mưu hại nên Thế tử Sado bị xử tử. Khi lên ngôi, điều đầu tiên Vua Jeongjo muốn làm chính là khẳng định mình là con trai của Thế tử Sado.
Ông đã cho dời lăng mộ của cha về Hwasan thuộc Suwon rồi đổi tên Suwon thành Hwaseong. Năm 1795, Vua Jeongjo tổ chức một cuộc xa giá từ kinh thành Seoul đến Hwaseong để thăm mộ cha. Đây là chuyến tuần du có quy mô lớn nhất từ khi triều đại Joseon được thành lập.
Vua Jeongjo cho xây pháo đài Hwaseong lộng lẫy để lưu giữ hài cốt của cha và tạo thành một cơ sở chính trị mới. Pháo đài Hwaseong là niềm tự hào của người dân Suwon, chỉ mất hai năm sáu tháng để hoàn thành nhưng có đến 40 công trình quốc phòng. Năm 1997, UNESCO đã công nhận pháo đài Hwaseong là di sản văn hóa thế giới.
Một công trình biểu tượng khác không kém phần nguy nga là cung điện Hwaseong Haenggung – một viên ngọc quý giữa dòng chảy lịch sử. Cung điện được thiết kế với lối kiến trúc Sanmacheong – phong cách truyền thống của Hàn Quốc. Tòa nhà và tường thành được xây bằng gạch đỏ, cột gỗ. Đây là nơi Vua Jeongjo ở vào những năm cuối đời và được bảo tồn đến ngày nay.
Những điểm đến khác thú vị không kém là làng cổ Korean Folk, Công viên hồ Gwanggyo… Mọi nơi tại Suwon đều có thảm cây xanh dày đặc, rất nhiều loài hoa đẹp. Hệ thực vật phong phú đã giúp TP luôn trong lành, tươi mát.
Thiếu nữ Hàn Quốc tham quan khu thành cổ trong bộ trang phục truyền thống
Xuyên không về lễ hội hoàng gia
Giá trị to lớn của câu chuyện về lòng hiếu thảo là một phần lý do Suwon được trân quý hàng trăm năm nay. Người dân địa phương còn lan tỏa ý nghĩa ấy vào Lễ hội Hwaseong – một trong những lễ hội văn hóa lớn nhất Hàn Quốc, được tổ chức vào tháng 10 hằng năm.
Dịp này, người dân và du khách được trải nghiệm những hoạt động thường ngày của thời Joseon, thử một lần xuyên không ngắm nhìn các hoàng tử, công chúa. Mọi người cùng thưởng thức ẩm thực chỉ dành riêng cho hoàng gia, tham gia tiệc trà cung đình cùng lãnh đạo TP, được tham gia cưỡi ngựa, bắn cung kiểu truyền thống. Đặc sắc nhất là các hoạt động vẽ tranh dân gian, lên khinh khí cầu ngắm nhìn toàn cảnh lễ hội.
Đêm xuống là thời gian cho trình diễn nghệ thuật. Mỗi chương trình là một bức tranh phác họa lịch sử bằng nhiều bộ môn truyền thống khác nhau như kịch xướng, biểu diễn xiếc, võ thuật… Các tiết mục được dàn dựng công phu trên nền âm nhạc truyền thống và ánh sáng nghệ thuật khiến người xem hoàn toàn choáng ngợp.
Phần chính của lễ hội là lễ diễu hành tái hiện khung cảnh Vua Jeongjo cùng đoàn tùy tùng về Hwaseong viếng mộ cha. Trong tiếng nhạc rộn rã, reo vui là tiếng người dân hai bên đường ca hát, nhảy múa. Sự hân hoan ánh lên trong đôi mắt của mọi người, niềm hạnh phúc, ngưỡng vọng dành cho truyền thống tốt đẹp của vùng đất cho thấy người dân Suwon đã dành cho lịch sử lòng tôn trọng và biết ơn tuyệt đối.
Trở về từ Suwon, con người như vừa bước ra khỏi câu chuyện lịch sử dài trăm năm. Suwon ẩn mình, xanh mướt và hòa nhã, đây là nơi những giá trị văn hóa lâu đời không chỉ tồn tại một cách tĩnh lặng mà luôn hòa nhịp vào cuộc sống hiện tại mỗi ngày.
Biểu diễn sân khấu cảnh vua Jeongjo xa giá từ kinh thành Seoul đến Hwaseong để thăm mộ cha
Người dân nơi đây thích sử dụng tên cũ Suwon hơn là Hwaseong. 100 năm sau khi Vua Jeongjo băng hà, nhờ sự thuận lợi về giao thông, Suwon trở thành đô thị đáng chú ý. Ngày nay, đây là trung tâm của ngành dệt may, trụ sở của Tập đoàn công nghệ Samsung cũng đặt tại đây. Nếu có dịp, bạn hãy đến Suwon vào mùa lễ hội tháng 10, đó là thời điểm thích hợp nhất để cảm nhận rõ về TP này.
Nguồn: https://plo.vn/suwon-thanh-pho-cua-long-hieu-thao-post829755.html