
Câu chuyện “Tết nội, Tết ngoại” luôn là chủ đề được bạn trẻ, gia đình tranh luận mỗi dịp Tết đến – Ảnh do AI tạo
Bài viết Cộng đồng mạng lại tranh luận ‘”bài ca muôn thuở”: Tết nội hay Tết ngoại? nhận về nhiều ý kiến tranh luận của bạn đọc.
“Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ”: Giữ truyền thống hay linh hoạt theo hoàn cảnh?
Trong nhiều ý kiến tham gia trao đổi xoay quanh chủ đề này, bạn đọc Lam Son Ha nhắc lại câu nói quen thuộc của ông bà: “Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, cứ thế mà đi”. Bạn đọc này cũng đề xuất cho bao bạn trẻ nếu ở xa thì từng năm luân phiên.
Bạn đọc Trần Phong cũng đồng tình với lịch trình này, nhưng bạn ưu tiên sự linh hoạt. Bạn đọc này lập kế hoạch nếu khoảng cách địa lý gần thì mùng 1 về bên cha, mùng 2 sang bên mẹ, mùng 3 thăm hỏi họ hàng. Với những gia đình ở xa, có thể luân phiên theo năm chẵn – lẻ.
“Không nên cứng nhắc. Quan trọng hơn là tấm lòng hiếu thảo của con cháu với ông bà. Tôn trọng cả hai bên là điều cốt lõi”, bạn đọc Phong chia sẻ.
Còn bạn đọc HaAnh nhấn mạnh khía cạnh câu chuyện ăn Tết bên nội hay bên ngoại không nên quá căng thẳng mà cần ngồi lại tâm sự, chọn cách phù hợp cho đôi bên cùng vui vẻ ăn Tết.
“Chuyện Tết cha hay Tết mẹ không nên quá căng thẳng. Mỗi nhà mỗi hoàn cảnh, hai vợ chồng cứ ngồi lại bàn với nhau, ví dụ năm nay Tết nội, năm sau Tết ngoại. Quan trọng là hiểu và tôn trọng nhau, Tết mà cứ áp lực thì mất vui”, bạn đọc trên bày tỏ quan điểm.
Ăn Tết ở đâu không quan trọng bằng tình cảm tình thân
Không ít bạn đọc cho rằng Tết hiện nay khó có thể gói gọn trong vài ngày đầu năm, nhất là với những gia đình đông con cháu, sinh sống rải rác nhiều nơi, quan trọng vẫn là sự gắn kết, quan tâm hỏi han lẫn nhau thường xuyên.
Bạn đọc Dũng kể nhà anh, dịp nghỉ hè mới thực sự là “Tết”. Mỗi năm chọn một ngày cuối tuần trong hè, gom đủ con cháu về, gặp gỡ, ăn uống, trò chuyện là đủ gia đình sum vầy, hạnh phúc.
“Còn Tết thì ai cũng phải chạy qua nhà này, ghé nhà kia, gặp nhau được một chút rồi lại đi”, bạn đọc Dũng nói.
Trong khi đó, bạn đọc Trần Thanh Tùng cho rằng sum họp gia đình là điều quan trọng, nhưng cần sắp xếp theo điều kiện thực tế.
“Không có gì là không thể xử lý nếu các bên cùng ngồi lại, chia sẻ và thống nhất”, bạn đọc Trần Thanh Tùng bày tỏ.
Nhiều ý kiến cho rằng không cần quá lo lắng về ngày cụ thể, mà quan trọng là cách quan tâm và chăm sóc trong suốt cả năm.
Bạn đọc Hữu Nhân bày tỏ quan điểm: “Tùy tình hình thuận lợi cho đi lại mà tính. Không nhất thiết giữ nguyên Tết là phải về nội mới được. Căn bản là tình cảm phải chân thành, kính yêu ông bà, quan tâm chăm sóc trong cả năm”.
Bạn đọc Thùy Nhi đồng quan điểm khi ăn Tết ở đâu không quan trọng bằng việc quan tâm ông bà, ba mẹ như thế nào trong năm qua.
“Không phải cứ có mặt đúng mấy ngày Tết mới gọi là hiếu thảo. Cả năm sống tử tế, chăm lo cho gia đình, quan tâm hỏi han thì Tết dù ở đâu cũng vẫn là Tết”, bạn đọc Thùy Nhi chia sẻ.
Thực tế đôi khi… căng thẳng
Một bạn đọc ẩn danh chia sẻ câu chuyện bản thân trong 3 năm đầu làm dâu, chị không về nhà ngoại dịp Tết vì nhiều lý do và cũng vì luôn chọn cách “biết điều”, nhẫn nhịn để giữ hòa khí gia đình.
Tuy nhiên, đến năm thứ 4, khi chị ngỏ ý xin về ngoại thì lại gặp phản ứng gay gắt. Chị cho biết bản thân bị nói nặng lời, thậm chí bị nói xấu khắp nơi.
“Sau khi được nghỉ, mẹ con tôi đi thẳng về nhà ngoại cho đến hết Tết. Chồng tôi ăn Tết nhà nội, mùng 2 về ngoại chơi. Ai nói gì thì kệ, bởi vì có làm gì đi nữa họ cũng nói, nên khỏi sợ”, bạn đọc kể.
Bạn đọc này bày tỏ nếu cả hai phía đều cư xử đúng mực và biết đặt mình vào vị trí của nhau thì sẽ không có gì để bàn cãi. Ngược lại, khi người biết điều gặp phải người “được voi đòi tiên” thì mâu thuẫn sớm muộn cũng xảy ra.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/tet-noi-hay-tet-ngoai-quan-trong-ngay-nao-hay-quan-trong-tam-long-20260113113728324.htm

