
Tết ở đâu không quan trọng bằng việc vợ chồng đồng lòng, vui vẻ đôi bên – Ảnh do AI tạo
Bài viết Tết nội hay Tết ngoại: Quan trọng ngày nào hay quan trọng tấm lòng? nhận về nhiều ý kiến tranh luận của bạn đọc.
Miễn vợ chồng hạnh phúc, Tết ở đâu cũng được
Trước tranh luận “Tết nội hay Tết ngoại”, nhiều bạn đọc cho rằng Tết ở đâu không quan trọng bằng việc vợ chồng đồng lòng, vui vẻ đôi bên.
Bạn đọc Triều bày tỏ quan điểm Tết ở đâu cũng được, miễn là vợ chồng đều vui vẻ, hạnh phúc. Điều này cho rằng việc ăn Tết không nên bị đóng khung hay “luật bất thành văn”.
Bạn đọc này kể mỗi năm đều để vợ quyết định. Năm ngoái ăn Tết ở quê vợ thì năm nay ở lại TP.HCM với chồng, hoặc nếu vợ thích thì 2-3 năm liên tiếp về với mẹ cũng không sao.
“Miễn vợ chồng yêu thương nhau trọn vẹn suốt năm thì mấy ngày Tết chẳng ảnh hưởng gì”, bạn đọc Triều nói.
Cùng quan điểm, bạn đọc Mỹ Mỹ chốt câu ngắn gọn: “Tết ở đâu cũng được, miễn vui là được”.
Theo đó, việc quá đặt nặng chuyện nội – ngoại đôi khi lại vô tình tạo áp lực, làm mất đi ý nghĩa sum vầy vốn có của ngày Tết, đơn giản là… mất vui.
Bạn đọc Vinh Nguyen thẳng thắn chia sẻ: Vợ sống cả đời với ta, Tết để cô ấy về nhà ngoại có gì là sai?
“Mặt mũi quan trọng vậy sao? Có gì đâu mà phải mất mặt mũi. Cũng nên đón Tết ở nhà ngoại. Nội hay ngoại cũng là nhà của ba mẹ. Đã gọi một tiếng ba, một tiếng mẹ, thì việc đón ở bên nào quan trọng lắm sao. Làm một cách cân bằng đâu khó đâu nhỉ?”, bạn đọc Vinh Nguyen nói.
Bạn đọc này còn cho biết đã nhiều lần cho vợ mình ăn Tết ở nhà ngoại, mùng 2 lái xe ra thăm vợ, có năm đón Tết ở nhà ngoại luôn. Có năm vợ ăn Tết ở nhà nội, rồi sáng mùng 2 về nhà ngoại.
Còn bạn đọc ký tên ABC cho rằng câu chuyện “Tết nội hay Tết ngoại không hồi kết” chỉ là vấn đề với những cặp nghĩ Tết phải về thôi. Bạn đọc cho rằng có nhiều người ngày lễ hay Tết đều ở nhà, muốn về quê khi nào thì về, không nhất thiết đúng dịp Tết.
“Chưa kể tập trung đông người dễ lây bệnh, nhiều đứa nhỏ nghe về quê là không chịu đi, cứ như bị phạt, sau này lại hỏi sao tụi nhỏ ghét về quê”, bạn đọc này chia sẻ.
18 năm Tết năm nội – năm ngoại: “Thượng sách” để gia đình yên ấm?
Ở chiều ngược lại, không ít bạn đọc vẫn cho rằng việc luân phiên Tết nội – Tết ngoại là cách làm hợp lý, công bằng và dễ tránh mâu thuẫn.
18 năm nay vẫn vậy, bạn đọc Minh Thành thẳng thắn bày tỏ Tết năm nội, năm ngoại là thượng sách khỏi bàn cãi.
“Có điều kiện, thời gian thì đi cả hai nơi. Nhà tôi 18 năm nay vẫn vậy. Nội ở Đà Lạt, ngoại ở Quảng Ngãi, còn nhà ở Sài Gòn”, bạn đọc này nói thêm.
Còn bạn đọc Ben nói nội ngoại như nhau, nếu cả nhà không về được một bên thì đơn giản chồng bên nội, vợ bên ngoại.
“Cứ ép nhau đầy đủ gia đình về một bên thì quá là hình thức. Ba mẹ tôi không bao giờ ép chuyện đó”, bạn đọc đưa ý kiến.
Với nhiều gia đình, truyền thống này không chỉ là phép lịch sự, mà còn là sự sẻ chia tình cảm giữa hai bên thông gia.
Bạn đọc Sao Xẹt, trong vai trò người làm cha mẹ, kể con cái đã lập gia đình, ông bà thông gia cũng ở xa ngoài miền Trung.
“Ngay từ ngày cưới, chúng tôi đã nói với các con Tết đến thu xếp về với ba mẹ vợ, ba mẹ chồng. Các con suốt năm ở Sài Gòn gần bố mẹ rồi, còn ông bà ở quê trông ngóng con cháu về Tết. Khi nào trở lại Sài Gòn, nhà ta ăn Tết tiếp”, bạn đọc kể.
Bạn đọc Sao Xẹt kể có năm cháu ngoại mới 9 tháng tuổi về Tết nội bị nhiễm lạnh, về lại Sài Gòn thì ốm yếu, nhưng năm sau gia đình vẫn tiếp tục về quê ăn Tết.
“Giống như chúng tôi ngày trước, mùng 2 Tết cả nhà lại ‘bầu đoàn thê tử’ về quê ngoại xa hàng trăm cây số, mặc mưa phùn giá buốt. Giờ muốn về Tết với nội, ngoại cũng không còn dịp nữa vì các cụ đã đi xa hết rồi”, bạn đọc bùi ngùi.
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Nguồn: https://tuoitre.vn/gat-luat-ngam-tet-noi-hay-tet-ngoai-thuan-vo-thuan-chong-o-dau-cung-duoc-20260114120515835.htm

