Thứ năm, Tháng Một 22, 2026
HomeGiải TríHồ Ngọc Hà và màn trải lòng về Cho đi & Sẻ...

Hồ Ngọc Hà và màn trải lòng về Cho đi & Sẻ chia đầy xúc động cùng Giang Hồng Ngọc, Gigi Hương Giang

Sau màn kết hợp tại Love Songs Đà Nẵng mùa hè 2023, cảm xúc của ba chị em như thế nào khi một lần nữa hội ngộ trong ca khúc “Cho đi nhiều hơn” tại Gala Nhạc Việt Tết 2026?

Hồ Ngọc Hà: Cảm xúc của Hà là… bắt được hai đứa này hát càng nhiều càng tốt (cười). Khi tụ họp lại và cùng hát với nhau, Hà cảm thấy sự thăng hoa và mang lại sự mới mẻ cho khán giả. Đây là bài hát mà ai cũng có thể nhìn thấy mình trong đó, nên càng nhiều giọng hát góp sức thì độ lan tỏa sẽ càng ý nghĩa hơn.

GiGi Hương Giang: GiGi nhận ra là mình rất thích được đứng chung sân khấu với hai chị. Năng lượng quá hợp, ba tần số âm thanh rất hoà hợp, thực sự mang lại sự thăng hoa.

Giang Hồng Ngọc: Giữa Ngọc và chị Hà đã có khoảng thời gian gắn bó hơn 10 năm. Ngọc cũng rất thích chất giọng của GiGi. Trong một tiết mục ý nghĩa như thế này, Ngọc cảm thấy rất vui và hy vọng sẽ có nhiều sự kết hợp như vậy nữa.

Nghe nói trong quá trình thu âm, đã có những khoảnh khắc mọi người thực sự xúc động?

GiGi Hương Giang: Đúng vậy. Lúc đi thu, đến câu hát “Tôi chỉ là đứa bé…”, tự dưng GiGi cảm thấy được chạm vào đứa trẻ bên trong mình và thấy đồng cảm với rất nhiều trái tim ngoài kia.

Giang Hồng Ngọc: Khi hát thật sự rất xúc động. Ngọc nghĩ mùa xuân không nhất thiết phải là những bài sôi động, mà những giai điệu chữa lành như thế này vào dịp đầu năm cũng rất ý nghĩa.

Hồ Ngọc Hà và màn trải lòng về Cho đi & Sẻ chia đầy xúc động cùng Giang Hồng Ngọc, Gigi Hương Giang- Ảnh 1.

Hồ Ngọc Hà đã dẫn dắt GiGi hay Giang Hồng Ngọc từ khi chị còn rất trẻ. Nhìn lại thời điểm đó chị nhớ nhất điều gì?

Hồ Ngọc Hà: Lúc The Voice 2012 Hà chỉ mới 28 tuổi thôi và mang rất nhiều áp lực: từ người mẫu chuyển sang ca hát, lần đầu làm huấn luyện viên một chương trình mới toanh, thậm chí còn lo không biết có ai bấm chọn mình không. Nhưng nếu không dám đương đầu với thử thách, chắc chắn mình sẽ không bao giờ biết được mình có thể đi đến đâu.

Chị đối diện thế nào với những nhận xét khắt khe về giọng hát của mình từ thời điểm đó cho đến cả hiện tại?

Hồ Ngọc Hà: Khi nghe một số comment nói “sao giọng khào như vịt đực”, thực ra cái đó Hà đâu có chọn được. Ông trời cho mình cái giọng để nói là may rồi, hát được lại càng may hơn. Hà chưa bao giờ đặt những điều tiêu cực lên mình. Hà biết mình không có cái gì là nhất hết: nhảy cũng không nhất, hát cũng không hay nhất, đẹp cũng không đẹp nhất. Nhưng may mắn là mỗi thứ Hà có một chút, thành ra Hà mới là Hà như bây giờ.

Vậy đâu là lý do chị chọn đồng hành cùng Giang Hồng Ngọc và Gigi Hương Giang suốt nhiều năm qua?

Hồ Ngọc Hà: Các bạn hát hay thì nhiều nhưng còn chơi được với nhau hay không lại là chuyện khác. Phải biết lắng nghe. Hai bạn này không cứng đầu, không “ta đây là nhất”. Rất nhiều người hát hay nhưng chưa đạt đến một cái đỉnh nào đó vì thiếu yếu tố về tính cách và thái độ làm việc.

Mà cho Hà đính chính lại nha, không có ai là học trò của Hà hết trơn á! Ngày xưa Hà là huấn luyện viên thôi, mình là người đi trước thì mình chỉ cho các bạn thôi.

GiGi và Ngọc cảm thấy mình thay đổi thế nào sau một thập kỷ đồng hành cùng chị Hà?

Gigi Hương Giang: Năm 2012 khi vào team chị Hà, chị đã chia sẻ rất nhiều về cuộc sống. Chị Hà không phải là một vocalist bẩm sinh nhưng đã nỗ lực để có ngày hôm nay, điều đó truyền cảm hứng cho GiGi rất nhiều. Ngày xưa mình hát như một cái máy, còn bây giờ mình đã tự rung động với chính âm thanh của mình.

Giang Hồng Ngọc: Ngọc bị ảnh hưởng bởi chị Hà nhiều vì Ngọc rất hâm mộ chị, từ cách xử lý bài hát đến cả… cách mặc đồ. Trước đây giọng Ngọc dễ bị cho là “bạo lực”, không tiết chế, nhưng sau này Ngọc học cách hát đơn giản hơn, kể chuyện hơn như cách chị Hà hay làm.

Hồ Ngọc Hà: Hà thấy sau 10 năm hai bạn đều trưởng thành, cách hát nhẹ nhàng hơn. Trưởng thành thực sự là lúc mình buông được nhiều thứ, quay về những điều đơn giản nhất.

Hồ Ngọc Hà và màn trải lòng về Cho đi & Sẻ chia đầy xúc động cùng Giang Hồng Ngọc, Gigi Hương Giang- Ảnh 2.

Với mỗi người, “Cho đi nhiều hơn” có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống thực tế?

Hồ Ngọc Hà: Cho đi không phải chỉ có tiền thì cho tiền, mà đôi khi cho đi một lời nói đúng lúc người ta cần nghe nhất cũng cực kỳ giá trị. Như Ngọc, ít nhắn tin nhưng khi đã nhắn là rất hết lòng, hay với GiGi, Hà chia sẻ những kinh nghiệm sống. Đó đều là sự cho đi.

GiGi Hương Giang: Năm 2018, GiGi vào Sài Gòn với đúng 3 triệu đồng. Lúc đó gặp những người bạn còn khó khăn hơn, GiGi vẫn rất vui khi mời các bạn đi ăn cơm tấm. Chị Hà giúp Gigi quá nhiều, đôi khi còn nhiều hơn cả gia đình. Những lúc gia đình không thể ở bên cạnh thì chị Hà đã ở đó rồi. Với GiGi, cho đi để nhận lại một cuộc đời ý nghĩa, để thấy mình đã sống một cuộc đời đáng giá.

Giang Hồng Ngọc: Ngọc đi lên từ khó khăn nên nghiệm ra: khi mình làm thật tâm thì đừng nghĩ gì hết, mình thấy vui là được. Ngọc tin cứ cho đi thì cuộc sống sẽ may mắn dần lên. Sống ở cuộc đời này không biết ngày mai ra sao, nên cứ làm sao để tâm mình vui nhất. Mỗi ngày thức dậy còn được thở và gặp được người mình yêu thương là đủ.

Nguồn: https://kenh14.vn/ho-ngoc-ha-va-man-trai-long-ve-cho-di-se-chia-day-xuc-dong-cung-giang-hong-ngoc-gigi-huong-giang-215260122124459973.chn

Kenh14 Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay